CẬP NHẬT tin chiều 9/10: 'Ronaldo là cầu thủ giỏi còn Messi là Chúa'. Kroos không thích so sánh với Alonso

09/10/2014 15:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật chiều 9/10 của Thethaovanhoa.vn sẽ gửi đến độc giả các thông tin mới nhất của bóng đá châu Âu: Phát biểu của Koke về Messi và Ronaldo, tình hình chấn thương của Diego Costa, nhận xét của Sir Alex về Van Gaal...

Koke: “Ronaldo là vận động viên giỏi. Còn Messi là Chúa”

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “Al Primer Toque” (Lần chạm bóng đầu tiên), tiền vệ của Atletico Madrid Koke đã nói như vậy. “Họ đều là những cầu thủ bóng đá vĩ đại”, anh nói về Ronaldo và Messi. “Cristiano là một VĐV giỏi, còn Messi là Chúa. Trên sân, bạn sẽ thấy anh ấy vô cùng đặc biệt. Ghi bàn luôn rất khó, nhưng họ ghi cả đống bàn thắng. Tôi luôn muốn có những cầu thủ như thế trong đội bóng của mình, như Cristiano. Nhưng nếu được, tôi chọn Messi”.


Koke ca ngợi Messi hết lời.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Koke cảm ơn sự quan tâm của Barcelona và các đội bóng khác, nhưng anh chỉ muốn ở lại Atletico.

Kroos: “Tôi không muốn bị so sánh với Alonso”.

Toni Kroos đã trả lời như vậy trong cuộc họp báo cùng đội tuyển Đức: “Tôi không thích sự so sánh với Alonso. Chúng tôi là những cầu thủ khác nhau và vị trí chúng tôi chơi cũng vậy”.




Kroos không muốn bị so với Alonso.

Khi được truyền thông Đức hỏi về Liga, Kroos ca ngợi chất lượng các đội bóng nhỏ của giải đấu: “Có nhiều đội bóng đủ sức cạnh tranh hơn Bundesliga, tôi nghĩ thế. Nhìn chung, cầu thủ ở Liga giỏi hơn ở Bundesliga, dù ở Đức cũng có nhiều đội bóng có thể tạo ra khó khăn”.

Rooney muốn vượt Bobby Charlton trên bảng vàng bàn thắng

Rooney hiện đứng thứ tư trong danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển Anh. Anh đã ghi được 41 bàn thắng, kém 3 bàn so với Jimmy Greaves; 7 bàn so với Gary Lineker; và 8 bàn kém Bobby Charlton (49 bàn).


Rooney muốn vượt qua các tiền bối.

Rooney năm nay 28 tuổi, và các trận gặp những đội yếu như San Marino là cơ hội để anh nâng cao thành tích cá nhân: “Tôi muốn vượt qua tất cả bọn họ”, anh nói. “Tôi cảm thấy mình đủ sức. Đấy sẽ là một vinh dự lớn lao. Tôi cho rằng tôi sẽ làm được, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi phải vượt qua các kỉ lục”.

Hai trận sắp tới của đội tuyển Anh đều trước các đội bóng nhỏ là Estonia và San Marino, những đối thủ yếu.

Diego Costa, Cesc Fabregas sẵn sàng gặp Slovakia

Tiền đạo Diego Costa không gặp rắc rối gì với vết đau ở gân khoeo nữa và anh đã tập luyện bình thường để chuẩn bị cho hai trận vòng loại EURO 2016 gặp Slovakia và Luxembourg của đội tuyển Tây Ban Nha.


Diego Costa đã khỏe.

Tiền đạo của Chelea tập cùng Cesc Fabregas, David Silva và David De Gea.

Costa đang rất muốn ghi bàn cho đội tuyển sau thời gian bùng nổ ở Chelsea với 9 bàn sau 9 trận và tịt ngòi cấp độ đội tuyển với 5 trận không ghi bàn.

“Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy muốn ghi bàn. Lúc này các bàn thắng chưa đến nhưng sau bàn đầu tiên, thì sẽ là ào ạt”, tiền vệ Koke, đồng đội cũ của Costa tại Atletico Madrid nói.

“Cậu ấy là một tiền đạo sát thủ và sẽ có ích cho đội tuyển quốc gia. Ở Anh cậu ấy ghi bàn từ mọi vị trí trên sân và ở đây cũng có thể như vậy. Diego phù hợp với chúng tôi”.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm