Sân Mỹ Đình dậy 'sóng' vì chiến thắng của U19 Việt Nam

06/09/2014 05:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đã lâu lắm rồi những cơn sóng người màu đỏ mới cuồn cuộn chảy trên SVĐ QG Mỹ Đình. Đã lâu lắm rồi sân Mỹ Đình mới sống trở lại phút giây của “chảo lửa” bóng đá đích thực. Hàng vạn CĐV khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng và cùng đồng thanh hô lớn 2 tiếng Việt Nam.

Sức hút từ thương hiệu đội tuyển U19 Việt Nam thực sự đã kéo khán giả nườm nượp tới sân cổ vũ. Suốt thời gian của trận đấu, SVĐ Mỹ Đình  luôn sống trong không khí hừng hực khí thế cổ vũ.

Bên ngoài SVĐ Mỹ Đình là những tiếng ì xèo hét giá của dân phe vé khi họ đẩy giá của một cặp vé khán đài A, B lên mức 500.000đ  hay 600.000đ, trong khi giá trị thực của nó cũng chỉ rơi vào khoảng từ 140.000đ tới 200.000đ. Thế nhưng, vẫn có những CĐV sẵn sàng trả giá cao để có thể sở hữu một tấm vé có vị trí đẹp trên khán đài.

Đã có rất đông CĐV Việt Nam chực chờ, chuẩn bị những dụng cụ cổ vũ như cờ, băngrôn, trống, kèn bên ngoài SVĐ trước trận đấu cả vài tiếng đồng hồ. Dù trời nắng gắt nhưng hầu hết CĐV ai cũng tỏ ra vô cùng háo hức chờ đón những cầu thủ U19 Việt Nam xuất hiện.

Khi tiếng còi khai cuộc chính thức vang lên cũng là lúc SVĐ Mỹ Đình mở hội. Tiếng trống giục liên hồi, tiềng kèn inh ỏi kèm với những tiếng hô, tiếng vỗ tay rào rào. Tất cả đã làm nên một không gian Mỹ Đình tràn ngập âm thanh, màu sắc.

Tất cả CĐV dường như đều sống trong cùng một cảm xúc. Họ vò đầu bứt tai khi cơ hội bị bỏ lõ rồi vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc khi Công Phượng ghi bàn thắng quyết định của trận đấu.

Anh Đỗ Hoàng Nam (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Thực sự, đã rất lâu tôi mới đến xem trực tiếp một trận bóng trên sân Mỹ Đình. Hơn nữa, nghe tiếng đội tuyển U19 Việt Nam đá hay chơi đẹp thế nên tôi muốn tới sân xem các cầu thủ thi đấu như thế nào.  

Qủa thực, quá tuyệt vời, đội tuyển U19 Việt Nam đã không phụ công sự yêu mến và tin tưởng của hàng vạn khán giả. Dù tới những phút cuối cùng đội tuyển U19 Việt Nam mới có bàn thắng nhưng phải nói công bằng rằng U19 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng. Nếu tận dụng tốt cơ hội thì tỉ số đã không dừng lại ở con số 1”.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tất cả các cầu thủ U19 Việt Nam chạy một vòng sân cùng nắm tay nhau, cúi đầu gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. Đáp lại, trên khán đài, CĐV không ngừng hô vang 2 tiếng Việt Nam, Việt Nam và gửi về phía cầu thủ những tràng pháo tay động viên không ngớt.

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm