16h00 ngày 22/11 sân Mỹ Đình, Philippines - Lào: Giải mã ẩn số

22/11/2014 10:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không nằm trong danh sách ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, nhưng với sự tiến bộ thần tốc trong thời gian gần đây, cả Philippines và Lào đều được xem là ẩn số ở bảng A, và trận đấu giữa 2 đối thủ này chính là cơ hội để họ giải mã lẫn nhau.

Xét về lý thuyết, Philippines với lực lượng ngoại binh nhập tịch cao to như cầu thủ châu Âu xứng đáng được đặt ở “cửa trên” so với Lào, và cái mác cựu trợ lý cho HLV Jurgen Klinsmann của HLV Thomas Dooley bên phía Philippines cũng sáng giá hơn nhiều so với người đồng nghiệp David Booth, vốn chỉ làm việc với các đội bóng nhỏ.

Và Philippines không chỉ có lợi thế về ngoại hình hay danh tiếng của HLV trưởng, mà họ còn có năng lực chinh phục thực sự, và bằng chứng là việc Philippines đã góp mặt ở bán kết của 2 kỳ AFF Cup gần nhất. Mới chỉ 6 năm trước đây thôi, vị trí của Philippines ở làng bóng đá khu vực cũng không khác Lào là bao, nhưng với chính sách sử dụng cầu thủ ngoại binh có gốc gác Philippines, đội bóng này đã vươn lên chiếu trên và trở thành kẻ thách thức đáng sợ với bất cứ ứng viên nào.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu như nghĩ rằng Philippines sẽ dễ dàng có được chiến thắng trước Lào, bởi Philippines có thể đá tốt với những đối thủ mạnh, nhưng khi đụng độ với đối thủ ngang hàng hoặc kém hơn một chút, Philippines sẽ gặp khó khăn hơn ít nhiều.

Khác với lối chơi bóng dài kiểu châu Âu của Philippines, chiến thuật mà các cầu thủ Lào áp dụng là thứ bóng đá phối hợp nhóm nhỏ, bất chấp việc ông thầy của họ mang quốc tịch Anh, và nếu biết cách khai thác nhược điểm xoay trở chậm và không thật sự khéo léo của các cầu thủ Philippines, Lào vẫn có thể nghĩ tới khả năng giành điểm trong trận ra quân, song nếu muốn như vậy, các học trò của HLV Booth phải tận dụng thật tốt cơ hội ghi bàn.

Dự đoán: 2-1

HLV Thomas Dooley (Philippines): “Trận đấu đầu tiên rất quan trọng. Nếu thất bại chúng tôi sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn. Vì vậy, đội bóng mà tôi e sợ nhất chính là đội tuyển Lào, bởi họ là đối thủ đầu tiên mà chúng tôi phải vượt qua tại AFF Cup 2014”.

HLV David Booth (Lào): “Chúng tôi đã trải qua những trận đấu khó khăn tại vòng sơ loại. Vì vậy, những thử thách lớn đang chờ đón chúng tôi ở phía trước bởi các đội lọt vào VCK đều có trình độ hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và tự tin sẽ là trở ngại đối với bất cứ đội thủ nào”.


Quốc Công
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm