Premier League 2016-17: Tiếng thở dài cho thầy nội

19/07/2016 05:32 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Châu Âu không chào đón các HLV Anh như Premier League đã và đang chào đón các HLV ngoại. Thực tế, trong số 98 CLB tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ có vỏn vẹn 5 HLV người Anh, và tất cả đều ở Premier League. Trong số này, có hai người mới cùng đội nhà thăng hạng là Sean Dyche (Burnley) và Steve Bruce (Hull City). Ba người còn lại là Sam Allardyce (Sunderland), Eddie Howe (Bournemouth), và Alan Pardew (Crystal Palace).

Mùa trước, Steve McLaren bị Newcastle sa thải khiến Premier League chỉ còn vỏn vẹn 3 HLV người Anh, đạt tỷ lệ 15% - thấp nhất trong lịch sử. Thử so sánh với một vài nơi khác: Tại Serie A, tỷ lệ HLV nội địa lên tới 90%. Trong khi đó, ở Pháp là 85%, TBN là 75%, và Đức là 72,2%. Nghĩ mà ngán ngẩm !

Mùa trước, cuộc phiêu lưu của Gary Neville tại Valencia kết thúc chỉ sau 4 tháng, khi “bầy dơi” thắng 10, hòa 7 và thua 11. Điều đáng buồn ở chỗ anh là HLV người Anh duy nhất ở 4 giải đấu lớn ngoài Premier League. Trong hai thập kỷ gần nhất, người Anh chỉ có đúng một HLV đáng chú ý là Sir Bobby Robson, với những thành công cùng PSV, Porto, và Barcelona. Nhưng trong lịch sử Premier League thì chưa một HLV người Anh nào đăng quang cả, và người gần nhất giúp đội nhà leo lên vị trí á quân là Kevin Keegan cách đây 20 năm (trong màu áo Newcastle).   

Lần gần nhất một đội bóng Anh, do HLV người Anh dẫn dắt, giành được thành công ở châu Âu là năm… 1984, khi Liverpool của Joe Fagan giành cúp C1, còn Tottenham của Keith Burkinshaw giành cúp C2.

Bạn có thể không tin nhưng Sam Allardyce từng vô địch Premier League khi… chơi trò Championship Manager (CM), và đội bóng mà ông cầm là… Barnet (hiện chơi ở League Two ngoài đời thực). Từ sau “chiến tích” ấy, Big Sam trở thành người đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào thể thao. Nhưng dù thế nào, khi xa rời thế giới ảo, ông vẫn chỉ là một HLV chuyên đi cứu vớt những đội bóng có nguy cơ xuống hạng. Ấy vậy mà Big Sam vẫn là lựa chọn hàng đầu của FA, khi họ nhắm một HLV nội cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh.

Trong khi những Allardyce, Bruce hay Howe chỉ là phương án tạm chấp nhận của những người Anh bảo thủ quyết không nhờ vào những bộ não ngoại (như các CLB Premier League đang cậy nhờ), thì thật khó tin rằng những Pep Guardiola, Mourinho và Conte sẽ gật đầu nếu được FA mời. Bản thân những CLB như Man City, Man United, hay Chelsea cũng chẳng bao giờ đặt những cái tên như Allardyce, Bruce, hay Howe vào tầm ngắm của mình cả.

Allardyce khá tự tin rằng mình sẽ đảm nhiệm thành công vị trí HLV tuyển Anh, song với tất cả sự tôn trọng ông, cần phải nhắc lại câu nói của nhà phê bình Robert Hughes “Sự tự tin là món quà dành tặng cho những kẻ tầm thường”.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm