Tuyển Bồ đang 'chết' dưới tay Bento

09/09/2014 15:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trong trận đầu tiên tại chiến dịch vòng loại EURO 2016, Bồ Đào Nha đã nhận trái đắng khi thua sốc 0-1 trước đối thủ yếu Albania.

Tương lai của HLV Paulo Bento bị đặt dấu hỏi. Liệu đã đến lúc Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha cần một sự thay đổi lớn từ ghế huấn luyện?

Cái giá của sự chủ quan

Việc cho phép Cristiano Ronaldo nghỉ ngơi ở lần tập trung này có thể coi là một quyết định mạo hiểm của HLV Paulo Bento. Nó cũng cho thấy tâm lý chủ quan của nhà cầm quân này khi nghĩ rằng chưa cần đến CR7, Bồ Đào Nha vẫn đủ sức nuốt gọn Albania. Nhưng Bento lại quên rằng, Albania đang là một trong những đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất châu Âu. Trong 6 trận gần đây nhất, họ đã có tới 4 lần giữ sạch lưới.

Ngay trên đất khách, Albania lại trình diễn lối chơi phòng ngự khoa học ấy và buộc đội quân của Paulo Bento phải nhận trái đắng. Không Ronaldo, Bồ Đào Nha thiếu đi cánh chim đầu đàn. Lối đá của họ rối loạn dù tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn hẳn so với đối phương. Joao Moutinho, dù vẫn là trung tâm của lối chơi, đã không thể tạo ra sự đột biến.

Những đường chuyền của anh vẫn khá sắc sảo nhưng các mũi nhọn trên hàng công lại tỏ ra thiếu sắc bén. Tân binh Andre Gomes tỏ ra non kinh nghiệm dù xét về tiềm năng, cầu thủ 21 tuổi này được kì vọng là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Bồ Đào Nha.

Nhưng đáng trách nhất vẫn là màn trình diễn nghèo nàn của Nani. Không Ronaldo, Bento kì vọng rất nhiều vào Nani. Tiền vệ của Sporting Lisbon lại không thể đảm nhiệm được trọng trách ấy. Nani vẫn chơi rườm rà, vẽ vời nhưng kém hiệu quả, khá giống với hình ảnh của anh trong màu áo Man United. Chính anh là người bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để ghi bàn gỡ hòa. Bên ngoài sân, chứng kiến pha bóng vô duyên của Nani, ông Bento và các cộng sự chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

Tương lai nào cho Bento?

"Chúng tôi muốn dự VCK EURO 2016", Bento đã nói trong cuộc họp báo trước trận đấu với Albania. Nhà cầm quân này cũng khẳng định: "Chúng tôi muốn vượt qua vòng loại với vị trí đầu bảng". Chiêu khích lệ tinh thần của Bento đã thất bại. Bồ Đào Nha vừa thua một trong những đối thủ yếu nhất ở bảng I và đã chìm xuống cuối bảng do Armenia “chỉ” chịu thua 1-2 trước Đan Mạch. Cũng ở bảng đấu này còn có một đối thủ đáng gờm khác là Serbia, đội đang được dẫn dắt bởi HLV dày dạn kinh nghiệm Dick Advocaat.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha vẫn im lặng trước thất bại bất ngờ của đội tuyển. Nhưng người hâm mộ thì không. Hơn 23.000 khán giả có mặt tại sân Municipal de Aveiro đã nhiều lần hô vang "Bento nên từ chức". Đó không đơn thuần chỉ là màn trình diễn nghèo nàn trước Albania. Đó là hệ quả của một quá trình kìm nén trong nỗi thất vọng kéo dài.

Bồ Đào Nha của Bento vừa có một kì World Cup nghèo nàn (bị loại ngay ở vòng bảng). Trước đó, trong chiến dịch vòng loại, họ cũng phải nhờ đến loạt trận play-off mới giành vé tới Brazil.

Điều đáng nói là trong chuỗi trận thất bại của Bồ Đào Nha, Bento càng ngày càng thể hiện sự bất lực trên băng ghế huấn luyện. Việc quá dựa dẫm vào ngôi sao lớn mang tên Ronaldo đang giết chết lối đá của Bồ Đào Nha. Bento tỏ ra thiếu linh hoạt trong các phương án thay thế. Thành ra, lối đá của Bồ Đào Nha nghèo nàn hơn theo thời gian. Lúc này, đừng nói đến vị trí đầu bảng I, nếu Bồ Đào Nha cứ đá như trước Albania, nguy cơ không được tới Pháp vào mùa Hè 2016 sẽ thành hiện thực.

Một sự thay đổi từ chính chiếc ghế HLV có lẽ là liều thuốc tốt nhất để vực dậy một Bồ Đào Nha đang đánh mất mình. Bento nên ra đi, vì giấc mơ EURO và vì chính tên tuổi của ông nữa...

1 Trong 3 trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2014, Bồ Đào Nha chỉ thắng duy nhất 1 trận trước Ghana (2-1). Họ hòa Mỹ 2-2 trong khi thảm bại 0-4 trước Đức.

4 Sau 4 trận liên tiếp toàn thắng trên sân nhà, Bồ Đào Nha đã phải nhận thất bại 0-1 trước Albania.

23.205 Chỉ có 23.205 khán giả tới sân Municipal de Aveiro để xem đội nhà thi đấu. Một con số hạn chế và cho thấy sức hấp dẫn của Seleccao đang dần mất đi.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm