Tây Ban Nha dẫn đầu bảng C: Hiệu quả đã, rồi… đẹp!

20/06/2012 10:45 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH) - Những ai cho rằng Tây Ban Nha (TBN) chưa phô diễn một bộ mặt thuyết phục ở vòng bảng có thể có lý nhưng khen ngợi TBN cũng có cơ sở, mà có thể “cơ sở” đấy nhiều hơn những gì được cho là nhược điểm của họ.

Thực sự thì sự thất vọng chỉ đến khi giá trị nhận được thấp hơn sự kì vọng và nếu TBN thắng Croatia với sự “chịu đựng” - theo như nhật báo Sport (TBN) - thì có lẽ họ đánh giá quá thấp Croatia để trông đợi vào màn trình diễn bắt mắt từ TBN. Nếu nói rằng, nhìn chung, TBN đang bị bắt bài hay chơi quá nhọc nhằn thì cũng chẳng khác gì xem thường luôn cả Italia.

Không hẳn là nhọc nhằn!

Sự vất vả trong đương đầu với Italia và Croatia là tất yếu, đây đều là những đội cực giỏi trong kiểm soát thế trận với những phẩm chất chuyên môn rất riêng. Không thể đánh đồng thời lượng kiểm soát bóng của TBN với số cơ hội ăn bàn cũng như số lần lập công. Qua hai trận đấy, rút cục, TBN vẫn tìm được bàn thắng theo cách của riêng mình. Đòi hỏi việc cứ lên bóng là có cơ hội như khi gặp Ireland là chuyện viễn tưởng khi đá với 2 đội kể trên.

Khi Croatia chủ động đá phòng thủ phản công, họ dựng một chiếc “xe bus” 2 tầng thực thụ và TBN gặp khó. Khả năng tổ chức giúp họ duy trì cự ly đội hình hợp lý cả trong thủ lẫn công. Kĩ thuật và tinh ranh trong tranh chấp lẫn phạm lỗi giúp Croatia hạn chế tối đa những pha lừa bóng lẫn các đường chọc khe từ TBN. Các pha phản công cũng được tính toán kĩ khi Modric có bóng, anh đột phá và tạo ra khoảng trống, Mandzukic thu hút và các tiền vệ khác băng lên dứt điểm. Tình huống Rakitic đánh đầu cận thành và Casillas xuất sắc cản phá là ví dụ.

Nhất bảng, vào tứ kết, Tây Ban Nha vẫn không khiến người hâm mộ hài lòng - Ảnh Getty

Nhưng TBN chỉ bị bất ngờ trong pha bóng đó và tài năng của thủ môn là điều kiện cần trong hệ thống phòng ngự tốt. Do vậy, nên khen Casillas hơn là chê hàng thủ TBN.

Chỉ cần Croatia phải dâng đội hình lên, vài phút sau TBN đã ghi bàn. Những khoảng trống được khai thác ngay lập tức mà việc Iniesta nhường Navas lập công là hệ quả tất yếu.

Ngoài năng lực phòng thủ, Italia còn ở trình độ cao hơn Croatia trong tấn công, họ dẫn trước TBN nhưng cũng không thể bảo vệ đến cùng kết quả. Vẫn bố trí dày đặc người nhưng rồi Silva và Cesc đã tìm ra khe hở để hạ Italia. Những cơ hội của Torres sau đó nữa cho thấy TBN không lúng túng trong việc tìm cách đe dọa Buffon.

Sự vững vàng về tinh thần của TBN cũng thể hiện qua việc họ ghi bàn ở phút cuối vào lưới Pletikosa hay ngay lập tức đáp trả Italia khi bị thua trước.

Vậy thì theo cách rất tôn trọng Croatia và Italia, nên nhìn nhận kết quả mà TBN thu được qua 2 trận này một cách tích cực. Mà khi có thể trình diễn được, TBN cũng “thiết đãi” người xem với 4 bàn vào lưới Ireland đấy thôi!

Nghi vấn

Về nhân sự, họ vắng Puyol và Villa, những sự thay thế đều chưa hoàn hảo. Về áp lực, ĐKVĐ bao giờ cũng phải chịu sức ép lớn. Về lối chơi, cả thế giới đều quen thuộc với tiqui-taca. Dù thế nào, khi cách đá bị soi dưới kính hiển vi, yếu tố bất ngờ trong lối chơi sẽ giảm sút.

Chúng ta đã thấy vài tiền vệ TBN rất “lười” sút bóng trong trận gặp Croatia khi có cơ hội. Đó là nhược điểm cố hữu từ…Barca và nên được khắc phục.

Sơ đồ 4-1-4-1 như khi gặp Croatia, Ireland hay 4-6-0 khi tiếp Italia cũng ghi nhận vai trò rất mờ nhạt của Busquets. Anh chơi nhô cao hơn Alonso và thường không hỗ trợ được Alonso trong nhiệm vụ đánh chặn chống phản công. Dường như đặt cả Alonso và Busquest cạnh nhau cũng làm họ ít đất để diễn và không phát huy hết khả năng.

Phong độ của Torres, người chơi chưa đạt trong trận với Croatia cũng là mối hoài nghi.

Nhưng nguy cơ lớn nhất với TBN có lẽ đến từ…lời nguyền. ĐTQG khác CLB. Sẽ không có vấn đề thuộc về thiếu động lực chiến thắng, nhưng sẽ có câu chuyện thuộc về lời nguyền mà Del Bosque cần phải hóa giải: Đó là vì hiện chưa có một đội tuyển nào đăng quang ở EURO và World Cup ba lần liền nhau. Khi đã thành cái dớp, nó dễ tác động đến trạng thái tâm lí các cầu thủ.

Cơ sở của niềm tin

Thực tế thì để có thành tích đó, một ĐTQG phải duy trì được đỉnh cao liên tục trong suốt 4 năm và luôn đạt điểm rơi phong độ tốt khi vào giải. Đây là chuyện rất khó và TBN cũng đang phải trải qua những vấn đề của riêng họ, như đã nêu trên. Nhưng khi thành phần nòng cốt của TBN bây giờ được cấu thành từ 2 CLB vẫn đang mạnh bậc nhất thế giới, Real và Barca, câu chuyện về phong độ, đẳng cấp, có thể chưa phải là điều đáng lo với Del Bosque. Thêm nữa, tuổi đời của họ vẫn đang ở độ sung sức.

Các tuyển thủ TBN cũng chứng tỏ được trạng thái tinh thần tốt, duy trì sự tự tin và điềm tĩnh vốn có bên cạnh lối chơi vốn vẫn rất kết dính. Việc phải sớm đối phó với các đội giỏi kiểm soát trận đấu cũng là bước chuẩn bị tốt cho TBN khi vào tứ kết.

Vậy thì phải chăng định mệnh, cụ thể là sự xui rủi sẽ ngăn bước TBN, như đã từng ngăn Barca trước lời nguyền Champions League vậy. Nhưng tìm ra đội nào hội đủ cả may mắn và năng lực để hạ bệ ĐKVĐ cũng chẳng dễ dàng gì!

Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm