Tôi biết tại sao Inter thua Juve: Không đau vì… quá đau

26/03/2012 10:12 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH Online) – Lại thêm một trận đấu thất vọng nữa của Inter Milan trong mùa giải này. Thất bại 0-2 trước Juve ở derby d’Italia được Claudio Ranieri đem ra mổ xẻ. Nhưng điều quan trọng là bao giờ thì Moratti mới “mổ xẻ” chiếc ghế HLV của ông và dĩ nhiên là thực hiện cuộc cách mạng nhân sự triệt để trong lòng Inter?



Claudio Ranieri - Ảnh Getty

Tôi cảm thấy rất tiếc. Inter đã chơi tốt trong một giờ đồng hồ nhưng bàn thắng của Caceres khiến chúng tôi sụp đổ. Inter lại mất tập trung trong các tình huống cố định. Chỉ có 4 cầu thủ của họ trong vòng cấm nhưng chúng tôi bị hút hết cả vào Vucinic. Poli kèm Vucinic nhưng Maicon lại bỏ quên Caceres vì cũng bị hút vào Vucinic. Từ đó, trận đấu tuột khỏi tầm tay chúng tôi. Inter tỏ ra thiếu quyết tâm trong từng đường bóng. Vấn đề của chúng tôi là ngay khi gặp phải trở ngại đầu tiên (để Juve chọc thủng lưới) thì Inter đã đánh mất luôn sự sắc bén”.

Những gì Ranieri nói hoàn toàn là sự thật. Có điều đó là sự thật đau lòng. Câu nói cuối cùng của Thợ hàn có thể được dùng để mô tả cả về con người ông lẫn Inter Milan. Đơn giản là yếu kém về tâm lý thi đấu, cam chịu và bất lực. Còn chuyện môn của Inter thì đúng là cũng có cả tá vấn đề nhưng đã cũ cả rồi.

Chuyện của Inter đã cũ lắm rồi. Mổ xẻ mãi cũng đến vậy mà thôi. Bây giờ người ta chỉ chờ xem Moratti có làm được điều gì mới mẻ hay không. Còn lại, chả ai quan tâm đến Ranieri nói gì nữa. Chính nhiều cầu thủ Inter cũng vậy. Họ có lẽ đã vô cảm với…thất bại rồi. Không đau vì…quá đau. Không buồn vì…quá buồn. Còn nếu không phải vậy thì là đang nghĩ đến những đồng euro ở San Siro hay mơ màng về một nơi nào đó với biển xanh, cát trắng, nắng vàng…

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm