SHB.Đà Nẵng sau thất bại thảm hại tại AFC Cup: Hụt hơi!

04/04/2013 08:15 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi thể hiện sức mạnh ấn tượng ở đầu mùa giải mới với 6 trận toàn thắng liên tiếp, đội bóng sông Hàn đã nhanh chóng có dấu hiệu hụt hơi. Sau khi bị XMXT.SG cầm chân ở vòng 3 V-League, SHB.ĐN tự hạ độ cao một cách chóng mặt khi thua tan tác ở đấu trường AFC Cup.

Dù với lý do gì thì cũng rất khó để SHB.ĐN biện minh cho thảm bại 0-5 trước Kelantan. Ảnh: VSI

Không chỉ CĐV SHB.ĐN bị sốc khi nghe tin đội nhà bị hạ đau ở Malaysia, mà cả làng bóng đá Việt Nam cũng chung cảm giác chán nản khi một lần nữa Malaysia lại trở thành cái tên đáng quên với chúng ta.

Tự mình hạ độ cao

Trong số các đội bóng ở V-League, SHB.ĐN có thực lực, độ dày lực lượng thuộc loại tốt nhất. Chẳng thế trong lễ xuất quân đầu mùa 2013, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tự tin bảo vệ ngôi vương và chơi hết mình ở đấu trường châu lục. Trong cuộc nói chuyện với TT&VH cách đây không lâu, đích thân TGĐ Công ty CP Thể thao SHB.ĐN Bùi Xuân Hòa còn thổ lộ mục tiêu của SHB.ĐN là chí ít phải có mặt ở vòng knock-out như mùa giải 2010.

Và trong một tháng đã qua, SHB.ĐN đi trên con đường như trải hoa hồng. Đè bẹp XMXT.SG đến 4-0 ở Siêu Cúp QG, ĐKVĐ V-League 2012 thắng thêm 5 trận sau đó ở V-League, Cúp QG và AFC Cup.

Lối chơi, kinh nghiệm cùng khả năng xoay chuyển cục diện từ khu kỹ thuật giúp đội bóng áo cam tiến lên với tốc độ chóng mặt. Nhưng rồi dàn cầu thủ SHB.ĐN có dấu hiệu thấm mệt khi đối diện với lịch thi đấu khốc liệt ở tầm CLB rồi ĐTQG.

Trận đấu với XMXT.SG ở vòng 3 V-League đã là lời nhắc nhở. Ở hàng công, Merlo, Danny lẫn Quốc Anh đều thiếu tốc độ, sắc sảo như thường lệ để rồi SHB.ĐN bị cầm chân với tỷ số 0-0.

Chưa dừng lại đó, đội bóng sông Hàn còn nhận thêm trận thua vỡ mặt 0-5 trước Kelantan của Malaysia ở lượt thứ 3 AFC Cup. Đây là thất bại nặng nề thứ 2 trong lịch sử dự Cúp châu lục của SHB.ĐN, trước đó là trận thua 0-15 trên sân khách trước Gamba Osaka (Nhật Bản) ở vòng bảng Champions League châu Á mùa giải 2006.

Nếu trận thua 7 năm trước do đối thủ quá mạnh, cầu thủ SHB.ĐN, trong đó có cả HLV Lê Huỳnh Đức, không được chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục, thể lực để đối diện cái lạnh dưới 0 độ ở xứ Phù Tang, thì thất bại mới đây ở Malaysia không có gì để bào chữa, khi Kelantan cũng ở cùng đẳng cấp với SHB.ĐN mà thôi.

HLV Huỳnh Đức phân trần sau trận đấu là học trò thua vì quá mệt mỏi, nhưng chính đối thủ Kelantan cũng đang đối diện lịch thi đấu khốc liệt không kém gì ở giải Super League của Malaysia.

Ấy vậy mà trong 90 phút tại Malaysia, Kelantan chơi thứ bóng đá tốc độ hiệu quả, chính xác, còn SHB.ĐN lại không. Gần như cả 5 bàn thắng của đội bóng vô địch giải nhà nghề Malaysia đều là những pha tấn công thẳng vào trung lộ, đủ thấy SHB.ĐN đã chuẩn bị rất tệ cho hàng phòng ngự ở trận đấu này. Và trận thua 0-5 như cái tát nảy đom đóm với nhà vô địch Việt Nam sau khi thắng dễ ở 2 trận đấu trước đó ở AFC Cup.

Nỗi lo ở ghế dự bị

Do phải dàn trải nhiều mặt trận, việc Huỳnh Đức phải xoay tua lực lượng là điều dễ hiểu, và rồi, không phải may mắn sẽ mãi mỉm cười với SHB.ĐN, như những lần điều chỉnh hệ thống nhân sự như mấy trận gần đây. Mũi nhọn Merlo bị kèm chặt, còn các phương án thay người, thay đổi chiến thuật cũng không tạo sự đột biến, lại càng khiến SHB.ĐN rơi cảnh vỡ trận. Trung vệ ngoại Goian không còn nhanh nhẹn, mạnh mẽ như mấy trận trước. Cầu thủ người Rumani cùng các đồng đội ở hàng thủ bị các tiền vệ mạnh mẽ, tốc độ của đối thủ quần cho mệt lử.

Một khi Goain không còn là “hòn đá tảng” thì hàng phòng ngự của SHB.ĐN bỗng nhiên lộ ra nhiều khoảng trống chết người trước cầu môn của Thanh Bình. Rất nhiều lần trong trận đấu, không kể 5 bàn thua, có những tình huống đến 3 cầu thủ Kelantan băng xuống áp sát cầu môn, trong lúc bẫy việt vị của đội khách bị đánh sập.

Cả 5 bàn thua của SHB.ĐN đều xuất phát từ trung lộ, nơi Thanh Hưng-Cảnh Lâm trấn giữ. Khi Nguyên Sa được xoay tua, Minh Phương phải ngồi ghế dự bị, màn trình diễn bộ đôi trung tâm này quá nhạt. Họ để lộ quá nhiều kẽ hở sau lưng khiến hàng thủ liên tục đối diện với những pha bóng sóng gió từ đối thủ.

Sự thể hiện kém cỏi của những “kép phụ” như Ngọc Nguyên, Quách Tân, Anh Khoa, Cảnh Lâm trong trận này khiến SHB.ĐN càng đá càng đuối. Thay vì dồn ép, chơi trên chân đối thủ, SHB.ĐN lại bị ép ngược, làm “quân xanh” cho đối thủ tập tấn công ở trận đấu vừa qua.

Một trận thua không phải là thảm họa, nhưng cách các cầu thủ dự bị SHB.ĐN thể hiện đang khiến CĐV đội bóng sông Hàn càng lo lắng. Dường như nỗi ám ảnh từ mùa giải 2010 lại trở về từ cú ngã đau đớn đến khó tin trên đất Malaysia, nếu như nhà vô địch Việt Nam không vượt qua được cú sốc.

MỘC MIÊN
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm