Sài Gòn FC thắng dễ tại AFC Cup

04/04/2013 06:43 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Dường như lịch thi đấu dày đặc khiến đội bóng đến từ Malaysia chơi bóng như không có tinh thần. Và cũng vì lý do đó giúp SG.XT đã có một trận thắng tương đối nhàn nhã để tiếp tục dẫn đầu bảng đấu này.

SG.XT (áo trắng) đã có một chiến thắng dễ dàng trước Selangor. Ảnh: Quang Nhựt

Như những trận đấu trước đó ở AFC Cup năm nay, HLV Trần Tiến Đại vẫn đưa ra sân một đội hình cân đối giữa những cựu binh đầy kinh nghiệm và một nửa là những cầu thủ trẻ. Tiền vệ Moses đã trở về tập trung cùng CLB sau một thời gian dài bặt tăm, nhưng anh không được ra sân do án kỷ luật nội bộ. Dù vậy, tuyến giữa của SG.XT với những cầu thủ trẻ như Đức Linh, Trọng Phi, Ngọc Anh vẫn đảm đương tốt vị trí xung yếu nhất trên sân.

Song điểm nhấn của trận đấu này không phải là sự máu lửa của các cầu thủ trẻ chủ nhà mà chính là thái độ thi đấu thiếu quyết tâm của đội khách. Các học trò của HLV Abu Salim không mải mê tranh chấp bóng, qua đó tạo ra vô số khe hở để chủ nhà khai thác.

Tuy nhiên, khâu dứt điểm là một vấn đề với đội bóng của HLV Trần Tiến Đại. Lối chơi đầy cơ bắp của hai ngoại binh Emeka và Nsi khiến hàng thủ đội khách đã yếu còn nhiều phen lúng túng. Điều đó mở ra cơ hội cho những Ngọc Anh, Trọng Phi có thể tìm kiếm bàn thắng, nhưng tối qua không phải là một ngày may mắn của 2 cầu thủ này.

Liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn thuận lợi, những tưởng đội chủ nhà sẽ bị trừng phạt thì đúng vào phút cuối hiệp một, Emeka đã làm được điều tưởng chừng không thể cho SG.XTG. Từ khoảng cách 30m chếch về bên trái khung thành đội khách, Emeka đã có cú quăng mu đưa bóng đi cắm vào nóc khung thành Razali, mở tỷ số trận đấu.

Hiệp 2 tưởng chừng dễ dàng hơn cho đội chủ nhà thì HLV Trần Tiến Đại muốn bảo toàn lực lượng và đưa Tài Em vào sân để lấy lại cảm giác. Đó cũng là lúc tiền vệ này lóng ngóng chuyền bóng cho cầu thủ đội khách, để rồi sau 3 nhịp chạm bóng, tiền đạo Francis nhận bóng đối mặt Tấn Trường. Cú sửa bóng vào góc xa của Francis không cho thủ thành chủ nhà một cơ hội cản phá.

Những tưởng vận đen sẽ theo đuổi chủ nhà từ lúc này thì cũng chỉ mất một phút sau, lại là “gà son” Emeka của SG.XT lên tiếng. Trong một pha phối hợp lóng ngóng của hậu vệ và thủ môn Selangor, Emeka thoải mái nhận bóng bật ra để đệm vào lưới trống.

Sự vươn lên yếu ớt của đội bóng Malaysia trong những phút còn lại không thu được kết quả nào đáng kể. Ngược lại, suýt chút nữa họ còn phải nhận bàn thua thứ 3 nếu cú sút của Đức Linh không đưa bóng trúng cột dọc.

Dù vậy, kết quả này cũng đảm bảo cho SG.XT một vé đầu bảng H và với thực lực hiện có so với những đối thủ trong khu vực, ngần ấy đủ để SG.XT lấy vé đi tiếp vào vòng sau.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm