Roma thua ngay trên sân nhà: Roma chưa khủng hoảng ư?

30/10/2012 10:18 GMT+7 | Roma

(TT&VH) - Không dễ chút nào để trở thành một người hâm mộ Roma của HLV Zdenek Zeman. Vừa mới tuần trước, Roma khiến giới romanista vui sướng vô biên khi ngược dòng siêu đẳng để thắng 4-2 trên sân Genoa, bất chấp bị dẫn trước 2 bàn chỉ trong ít phút đầu trận, thế mà rạng sáng qua, vẫn là Roma ấy bị thua ngược Udinese ngay trên sân nhà với cùng kịch bản để dìm người hâm mộ vào tận cùng thất vọng. 

Phong độ của Roma như đánh đố người hâm mộ.

Cú đúp chớp nhoáng của tài năng trẻ Erik Lamela đưa Roma dẫn 2-0 ở phút thứ 24, nhưng cũng như chính nạn nhân Genoa vòng trước, Roma "chết dần" trong khoảnh khắc vui sướng. Zeman phàn nàn rằng Roma đã thua oan, do quả penalty mà Di Natale sút thành công để ấn định tỷ số 3-2 cho Udinese xuất phát từ một lỗi nhận định của tổ trọng tài, nhưng ông cũng đồng thời thừa nhận đội nhà xứng đáng bị khiển trách. Thắng điên rồ rồi thua điên rồ, Roma như một gã say nửa tỉnh nửa mê, khiến người ta chẳng thể đặt kỳ vọng gì nhiều.

Điều kỳ lạ là chưa ai từng nói về một cuộc khủng hoảng tại Roma, trong khi cứ nhai đi nhai lại vấn đề của Milan mỗi ngày, mỗi trận. Roma hơn gì so với đội bóng khốn khổ đang đi tìm mình của HLV Allegri? Thật khó chỉ trích Roma nếu nhìn vào vị trí thứ 6 mà họ đang có, nhưng nếu không tính trận được xử thắng Cagliari 3-0 mà không phải ra sân phút nào ở vòng 4, đoàn quân của Zeman cũng mới chỉ thắng được 3 trận, bằng thành tích của Milan. Họ cũng chỉ thắng được 2 trận trong 2 tháng gần đây, không hơn gì Milan. Roma ấy chưa khủng hoảng hay sao?

Vấn đề của Roma thậm chí còn đáng lo ngại hơn Milan. Milan chơi tồi tệ vì thiếu tiềm năng ghi bàn trên hàng công, trong khi Roma có thừa chân sút, ghi rất nhiều bàn thắng mà vẫn cứ thua (Roma ghi tới 17 bàn/8 trận). Milan phải chịu cực nhiều áp lực và bản thân HLV Allegri đang làm việc trong sợ hãi, trong khi Roma và Zeman đều vẫn được tự do làm những gì họ muốn. Khủng hoảng của Milan thuần túy chuyên môn, còn Roma lao đao vì những bất ổn tâm lý không thể lý giải nổi, đồng thời sự mong manh kinh khủng của hàng thủ (đã thủng lưới 16 bàn/8 trận, nhiều nhất giải) là một tử huyệt rộng hoác mời gọi đối thủ xuyên phá. Hàng công thường xuyên bị phụ thuộc vào cảm hứng của một cá nhân nổi bật không thể gánh nổi hàng thủ cứ thủng lưới trung bình mỗi trận 2 bàn.

Roma sẽ đi về đâu với phong độ hình sin qua mỗi vòng đấu, khi người ta chẳng thể biết họ sẽ thể hiện bộ mặt nào mỗi khi bước ra sân? Sự lạc quan hồi đầu mùa đã biến mất và người hâm mộ đội bóng này đang hướng tới trận derby thủ đô với Lazio (ngày 11/11 tới) trong sự lo lắng. Trong những năm tháng gần đây, Roma thường xuyên giành được kết quả ấn tượng trước Lazio nhờ biết cách thể hiện sức mạnh tinh thần tuyệt vời, nhưng nói tới sức mạnh ấy lúc này là sự xa xỉ khi nó cứ bập bùng như ngọn lửa trong gió.

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm