Những ngày cuối cùng của thời Moratti

17/08/2013 07:00 GMT+7 | Inter Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Triều đại kéo dài hơn 18 năm của tỷ phú lọc dầu Massimo Moratti ở Inter đang đi đến những ngày cuối cùng. Nhưng Inter cần sự rút lui của ông để xây dựng lại một đế chế đã sụp đổ.

Đêm mai, Inter sẽ chính thức bước vào mùa giải mới với trận đấu gặp Cittadella ở vòng 3 Cúp Italia. Sự kiện nghe cứ như đùa với một đội bóng mà mới cách đây 3 năm còn đứng trên đỉnh châu Âu và thế giới. Đó là cái giá đáng hổ thẹn mà Inter phải trả cho sự sa sút không tưởng ở Serie A mùa giải trước, khi họ lần đầu tiên sau 19 năm rớt khỏi nhóm 8 đội dẫn đầu. Nghĩa là lần đầu tiên trong triều đại Moratti, Inter phải đá Cúp Italia từ vòng 3, nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Trận đấu với Cittadella, đối thủ chưa bao giờ lên chơi Serie A trong lịch sử 40 năm, có lẽ cũng sẽ là trận cuối cùng của Inter dưới quyền chủ tịch Moratti.


Những ngày cuối cùng của thời Moratti

Chắc chắn sân Giuseppe Meazza đêm mai sẽ vắng ngắt, bởi người hâm mộ Inter chẳng có lý do gì bỏ ngày nghỉ cuối tuần để đến xem một trận đấu mà chính họ cũng cảm thấy hổ thẹn. Điều họ quan tâm lúc này không nằm trên sân cỏ, nơi thầy trò HLV Walter Mazzarri gây không ít thất vọng những ngày tập huấn vừa qua, mà nằm ở văn phòng của Moratti, nơi sắp xảy ra một sự kiện trọng đại rất được chờ đợi. Hôm 15/8 vừa qua, một người anh em của tỷ phú Indonesia Erick Thohir đã được ủy quyền đến Milano để gặp gỡ chính thức Moratti, cuộc gặp được cho là sẽ quyết định “số phận” của đội bóng áo sọc xanh-đen. Hiện các chi tiết về thương vụ Thohir mua quyền sở hữu Inter vẫn chỉ là đồn đoán của báo giới, nhưng điều có thể chắc chắn là Moratti sẽ bán. Ông đã khẳng định điều đó hơn một lần.

Thohir sẽ không có mặt ở Italia trong ít nhất hai tuần tới, và việc mua lại Inter sẽ do người anh em có tên Garibaldi Thohir này trực tiếp đảm nhận. Ngay cả công tác chuyển nhượng, vốn được người hâm mộ đặc biệt kỳ vọng, Erick Thohir cũng không nhúng tay vào bởi lịch làm việc đã kín đặc, song rõ ràng nhà tài phiệt truyền thông này không thể cùng lúc điều hành được cả 9 công ty và 4 CLB thể thao mà ông nắm trong tay. Tất cả sẽ được đảm bảo bởi ngân khoản khổng lồ của Thohir, mà trước mắt, HLV Mazzarri hẳn sẽ được cung cấp những người ông muốn có. Radja Nainggolan, Pablo Osvaldo hoặc Samuel Eto’o có thể sẽ là những viện binh đầu tiên của triều đại Thohir tại Inter.

Trong lúc khung cảnh giàu sang còn chưa mở ra, Inter vẫn phải “cặm cụi” theo đuổi những mục tiêu rẻ tiền, mà Saphir Taider đang là ưu tiên hàng đầu. Cầu thủ người Algeria của Bologna được HLV Mazzarri nhắm tới cho vị trí tiền vệ con thoi mà Inter đang thiếu. Đề nghị mới nhất là 5 triệu euro cộng nửa giá trị tiền vệ trẻ Rene Krhin để đổi nửa quyền sở hữu của Taider, nhưng phía Bologna không trả lời. Đội bóng này “thét” giá Taider đến 20 triệu euro, gấp đôi giá trị của ngôi sao sáng nhất Diamanti.

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm