Cầu thủ Pháp viết thư cầu cứu Zidane và Guardiola

15/11/2013 07:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Zahir Belounis, một cầu thủ người Pháp thi đấu ở Qatar theo những điều luật lao động gây tranh cãi, đã viết một bức thư khẩn gửi tới cựu đại sứ World Cup 2022 Zinedine Zidane và HLV Pep Guardiola, đề nghị họ can thiệp để anh có thể trở lại quê hương.

Cầu thủ 33 tuổi này không được phép quay trở lại quê nhà kể từ tháng 6/2012, bởi anh đang dính vào một vụ tranh chấp pháp lý với Al-Jaish, CLB chơi ở giải VĐQG Qatar (Qatar Stars League), về chuyện bị CLB này nợ lương trong 2 năm qua.

Hệ thống bảo trợ "Kafala" rất phổ biến ở các nước vùng Vịnh. Nó yêu cầu tất cả những người lao động nước ngoài phải có người bảo trợ địa phương. Những người lao động này không được phép rời khỏi các quốc gia nói trên nếu không được chủ lao động chấp thuận. Belounis hiện đang ở Doha cùng với vợ và hai cô con gái. Trong bức thư gửi tới Zidane và Guardiola, những đại sứ tích cực cho chiến dịch World Cup 2022 của Qatar vừa qua, Belounis nói rằng anh sống trong cơn ác mộng trong những tháng qua bởi một hệ thống đang "giết chết bản thân một cách từ từ". Anh cảnh báo rằng hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người, đang phải chịu đựng cảnh ngộ tương tự và kêu gọi hai nhân vật nói trên làm những gì tốt nhất giúp anh rời khỏi Qatar.

Belounis hy vọng Zidane và Guardiola sẽ giúp anh.

Trong bức thư ngỏ, Belounis viết như sau: "Tôi biết các ông từng là đại sứ cho chiến dịch đăng cai World Cup 2022 của Qatar. Các ông làm điều đó với động cơ trong sạch, nhưng thực tế là nếu Qatar không chịu dỡ bỏ hệ thống visa xuất cảnh này, thì sẽ còn hàng trăm, hàng nghìn người còn mắc kẹt nơi đây".Anh nhận thức rất rõ cam kết từ phía những người tổ chức World Cup 2022, nhiều khả năng sẽ được tổ chức vào mùa đông để tránh cái nóng khắc nghiệt, và nói rằng Qatar xứng đáng giành được quyền đăng cai. Tuy nhiên, Belounis cũng nói thêm: "Tôi yêu cầu các anh (Zidane và Guardiola) sử dụng ảnh hưởng của mình, với tư cách đại sứ bóng đá, để nói về những gì đang xảy ra với tôi và rất nhiều người khác ở Qatar".

Hiệp hội cầu thủ bóng đá thế giới, FIFPro, nói rằng Belounis buộc phải bán đi hầu hết những tài sản của mình. Anh cho biết: "Một vài người không thể trở về quê hương chỉ bởi hệ thống thị thực xuất cảnh. Hệ thống này đáng ra không nên tồn tại và chúng tôi cần những người yêu thể thao và là tấm gương tốt như các anh, để tiếng nói của chúng tôi có trọng lượng".

Sự can thiệp từ phía đại sứ quán Pháp tại Qatar không đủ thuyết phục CLB đồng ý cấp visa xuất cảnh cho Belounis. Cầu thủ này tin rằng anh ta đáng ra được phép trở về Pháp vào cuối tuần trước sau khi ký vào văn bản tuyên bố đòi trả tiền lương còn nợ nhưng ngay sau đó anh ta được yêu cầu ký một văn bản khác mà có thể dẫn đến việc bị kết tội phỉ báng, đồng nghĩa với hình phạt bị cấm đi đến nước khác. Lập tức Belounis từ chối và anh tin rằng nó có thể khiến mình phải ở lại Qatar hàng năm trời cho đến khi vụ việc được làm sáng tỏ.

Belounis từng gặp gỡ tổng thống Pháp Francois Hollande và đưa yêu cầu của mình. Anh bắt đầu thủ tục pháp lý chống lại CLB Al-Jaish từ tháng 2 năm ngoái, khi đưa ra tuyên bố rằng khoản tiền mà anh ấy được nhận sau khi ký vào bản hợp đồng mới năm 2010 đến nay vẫn chưa được thanh toán.

Tuần này, FIFPro đã viết thư đến chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người có chuyến thăm Qatar cuối tuần trước, yêu cầu ông can thiệp. Bức thư bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng bất ổn của Belounis.

Nhưng hôm qua, FIFA trả lời rằng họ không thể làm gì để giúp Belounis bởi anh ta đã đẩy vụ việc lên tòa án Qatar thay vì đưa vấn đề đến một phòng ban nào khác để giải quyết. Điều luật của FIFA có nói rằng: "FIFA tôn trọng đầy đủ những quyền cơ bản của con người và cũng yêu cầu các thành viên liên quan và các nước tổ chức sự kiện tôn trọng những quyền ấy". Họ lại nói rằng mình không thể can thiệp vào vụ việc này. Trong khi đó, FIFPro thông báo họ biết được những cầu thủ và HLV khác đang trong tình trạng tương tự ở Qatar.


Tình trạng của Belounis ở Qatar lúc này là rất đáng lo ngại.

Trong bức thư của mình, Belounis nói thêm: "Tôi không hề cô độc trong nỗ lực của mình. Rất nhiều công nhân đang xây dựng các sân vận động cho World Cup 2022 cũng phải đối mặt với tình trạng rủi ro như tôi".

Belounis nói thêm anh hy vọng Zidane và Guardiola sẽ có tiếng nói trong vụ việc. Anh cho biết: "Cứ thử tưởng tượng những gì tôi trải qua mỗi ngày trong căn nhà của mình, khi đã dọn sạch đi đến một nửa, chỉ bởi họ hứa rằng sẽ đưa cho tôi visa. Tôi phải bán đồ đạc của mình, và khi tôi nhìn những giọt nước mắt của cô con gái, tôi cảm thấy xấu hổ, chán nản với hoàn cảnh hiện tại của bản thân".

Tuy vậy, Liên đoàn bóng đá Qatar lại cho rằng họ có thể giúp đỡ Belounis nhận khoản nợ lương nếu như anh ta chuyển đến chơi cho một đội bóng khác ở nước này. Đáng tiếc là cầu thủ này chưa từng đệ đơn kiện CLB Al-Jaish.

Hùng Đức
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm