Vòng loại Olympic Tokyo: Nữ Việt Nam tiệm cận giấc mơ

03/02/2020 13:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, giai đoạn ba của vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực châu Á sẽ chính thức khởi tranh tại Seogwipo (Hàn Quốc) và Sydney (Australia). Đây là thời điểm tiệm cận giấc mơ của những đội chưa từng dự ngày hội lớn như Việt Nam.

Siêu Cup quốc gia, V League tạm hoãn vì virus Corona

Siêu Cup quốc gia, V League tạm hoãn vì virus Corona

Trận Siêu Cúp Quốc gia 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB TP. Hồ Chí Minh trên sân vận động Thống Nhất sẽ bị hoãn lại, không diễn ra vào ngày 7/2 tới như dự kiến.

Giai đoạn ba của vòng loại môn bóng đá nữ Olympic 2020 khu vực có 8 đội góp mặt. Nhưng tháng trước, đội nữ Triều Tiên đã xin rút lui, nên ở bảng A chỉ còn 3 đội là Hàn Quốc, Việt Nam và Myanmar. Đây là một cơ hội lớn để thầy trò HLV Mai Đức Chung bước tiếp vào vòng play-off.

Thống kê từ lịch sử

Tuyển Việt Nam bắt đầu dự vòng loại Olympic từ kỳ Thế vận hội Athens 2004. Năm đó, thầy trò HLV Giả Quảng Thác nằm ở bảng C, cùng với Thái Lan và chủ nhà Nhật Bản. Với trận hòa 0-0 trước Thái Lan, và thua đậm 0-7 trước Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước ngay vòng bảng. Năm đó, Nhật Bản và Trung Quốc là hai đại diện châu Á dự Olympic.

Bốn năm sau, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu thành công hơn khi đánh bại Singapore (3-0), Maldives (5-0) và chỉ thua sát nút chủ nhà Thái Lan 0-1, nên đã đi tiếp vào vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên, ở giai đoạn này (đá theo thể thức vòng tròn 2 lượt), chúng ta chỉ thắng 1 trận (1-0 trước Thái Lan ở Lạch Tray), và thua đến 5 (2 trước Nhật Bản, 2 trước Hàn Quốc, và 1 trước Thái Lan). Các học trò HLV Ngô Lê Bằng xếp cuối bảng A, với vỏn vẹn 3 điểm, ghi được 3 bàn thắng, và để thua 19 bàn.

Tại vòng loại Olympic London 2012, đội tuyển nữ Việt Nam do HLV Trần Vân Phát dẫn dắt đã thi đấu rất thành công ở vòng loại thứ nhất khi đứng đầu ở bảng đấu có Thái Lan, Đài Loan, Myanmar và Hong Kong với 3 chiến thắng (4-0 trước Hong Kong, 2-0 trước Myanmar, 1-0 trước Thái Lan) và 1 trận hòa (1-1 trước Đài Loan). Tuy nhiên, ở vòng loại thứ hai, Việt Nam lại chỉ giành 2 chiến thắng (1-0 trước Jordan, 3-0 trước Iran), 1 trận hòa (3-3 trước Thái Lan) và thua 1 trận (1-2 trước Uzbekistan), nên chỉ xếp thứ ba và không thể đi tiếp (đội đầu bảng là Thái Lan).

Trong lần gần nhất, ở vòng loại Olympic Rio 2016, đội tuyển nữ Việt Nam được miễn vòng sơ loại, và đã gây ấn tượng mạnh ở vòng loại thứ hai. Dù thua Đài Loan 0-1 ở trận ra quân, song các cô gái của HLV Mai Đức Chung đã toàn thắng trước Myanmar (4-2), Jordan (2-1) và Thái Lan (2-0) để tiến vào vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên, trước 5 “đàn chị” của khu vực là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, và Úc, tuyển nữ Việt Nam đã thua cả 5 trận, ghi đúng 1 bàn và thủng lưới đến 22 lần.

Chú thích ảnh
Thầy trò Mai Đức Chung đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn ở vòng loại Olympic 2020

Còn ở vòng loại Olympic 2020, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục được miễn vòng 1, và sau đó đứng đầu vòng bảng thứ 2 với 3 trận toàn thắng trước Hong Kong (2-1), Jordan (2-0), và chủ nhà Uzbekistan (2-1).

Phá dớp được không?

Có thể thấy rằng với vị thế hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang thuộc hàng khá của châu Á, chỉ kém “bộ ngũ” Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, và Úc. Với việc Triều Tiên rút lui, cơ hội rõ ràng đã mở ra với thầy trò Mai Đức Chung, vì chúng ta chỉ phải cạnh tranh với Myanmar cho vị trí nhì bảng. Vị trí nhất bảng thì nhiều khả năng sẽ thuộc về đội tuyển Hàn Quốc. Nếu đi tiếp thì tuyển nữ Việt Nam có thể sẽ phải đụng Trung Quốc hoặc Australia ở vòng play-off, nhưng việc thi đấu theo thể thức lượt đi và về có thể mang lại những cơ hội nhất định.

Song bài học từ quá khứ vẫn còn nóng hổi. Tại vòng loại World Cup 2015, Triều Tiên bị loại vì bê bối doping và đó là cơ hội lớn đối với đội tuyển Việt Nam, nhưng ở trận tranh vé vớt trên sân nhà Thống Nhất, trước sự chứng kiến của 18000 khán giả nhà, chúng ta đã thua Thái Lan 1-2 và ngậm ngùi nhìn kình địch này lần đầu dự World Cup.

Ngoài ra, việc đối đầu với Trung Quốc hoặc Australia ở vòng play-off vẫn mang đến những thách thức lớn lao bởi đẳng cấp của họ vẫn quá chênh lệch so với chúng ta. Còn nhớ ở giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup 2019, tuyển nữ Việt Nam đã thua cả 3 trận trước Nhật Bản (0-4), Australia (0-8), và Hàn Quốc (0-4). Điều đáng nói là trong khi nữ Việt Nam thảm bại thì nữ Thái Lan có lần thứ hai góp mặt ở sân chơi thế giới.

Phá dớp được không, các cô gái Việt Nam?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm