Vòng 1 V-League 2020: Xuất phát trong thấp thỏm

09/03/2020 17:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi bàn đến chuyên môn, chúng ta nhìn trái bóng V-League 2020 đã khởi đi trong bối cảnh “vô tiền khoáng hậu”. Bóng vẫn lăn vòng đầu tiên trong mùa Covid-19 dưới những khán đài trống vắng.

Trận Malaysia vs Việt Nam hoãn đến tháng 10 do dịch COVID-19

Trận Malaysia vs Việt Nam hoãn đến tháng 10 do dịch COVID-19

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chốt phương án hoãn các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 13/10 thay vì 31/3 như lịch thi đấu trước đó.

Không biết những vòng đấu tiếp theo sẽ như thế nào, nếu nhìn vào tình hình diễn biến hiện nay của dịch bệnh. Chỉ biết rằng, để vòng đấu đầu tiên diễn ra suôn sẻ đã là cố gắng rất lớn của các bên liên quan.

Còn chuyện chuyên môn, không nghi ngờ gì nữa, ĐKVĐ Hà Nội FC vẫn chứng tỏ giá trị cùng đẳng cấp của mình. Nhìn toàn cục, đội bóng Thủ đô được nhìn nhận như ứng viên lớn nhất cho ngôi vô địch mùa này.

Đã có những thiếu hụt về lực lượng, gặp những khó khăn, tưởng chừng sẽ ảnh hưởng nhiều đến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Nhưng rồi, với chiều sâu đội hình, với kinh nghiệm và nội lực, Hà Nội FC vẫn đáng sợ.

Nam Định ở mùa bóng năm trước, đã từng gây ra nhiều phiền toái cho Hà Nội, trận đấu hôm rồi cũng có vài thời điểm như thế. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó, khó làm được điều gì nhiều hơn.

Vì sao chúng ta lại nói Hà Nội vẫn quá mạnh, vì trong trận đấu tối ngày 7/3, họ vắng nhiều nhân lực chủ chốt. Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng vắng mặt, Quang Hải chưa ở trạng thái tốt nhất, trong khi tân binh Rimario vẫn chưa đạt hoàn toàn đạt 100% thể lực sau chấn thương.

Gần một nửa đội hình chính thức của Hà Nội không thể góp mặt ở trận ra quân V-League 2020 gặp Nam Định. Khó khăn là thế nhưng họ vẫn đứng vững và biết cách vượt qua rất nhẹ nhàng.

Nói thế, không có nghĩa đội bóng Thủ đô sẽ vô đối và thong dong. Vì dù sao đây mới chỉ là vạch xuất phát, đường còn rất dài. Hơn thế, ít nhiều đã có những lỗ hổng lộ ra nơi Hà Nội FC. Bùi Hoàng Việt Anh còn non khi đá thay Duy Mạnh bên cạnh Nguyễn Thành Chung, trong khi Lê Văn Xuân vẫn còn những va vấp bên cánh trái.

Chú thích ảnh
Hà Nội dù không có đội hình mạnh nhất nhưng vẫn có thể thắng Nam Định một cách thong dong. Ảnh: Hoàng Linh

Trong khi đó, với những tham vọng cùng đầu tư của mình, CLB TP.HCM được coi như đối thủ thách thức và ngáng đường Hà Nội giống vào năm 2019, nhưng nếu nhìn vào những gì đội bóng này thể hiện thì từ tham vọng đến cái đích còn xa. Xa ở chỗ, lối đá của CLB TP.HCM còn khá đơn điệu, ít tính đột biến và cả chiều sâu đội hình.

Khi Trần Phi Sơn bị khóa chặt hay mối liên lạc của cầu thủ này cùng Công Phượng cũng như những ngoại binh bị chia cắt, rất khó cho đội bóng này triển khai lối chơi. Trận đấu với Quảng Nam FC minh chứng rõ điều này nhất.

Họ bế tắc gần như 2/3 thời gian. Không tạo ra nhiều dấu ấn cũng như áp đặt được đối thủ. Chỉ nhờ các tình huống cố định cùng sai số nơi hàng thủ chủ nhà mới ngược dòng vào 15 phút cuối trận.

Vẫn như mọi khi, sự quan tâm dành cho HAGL luôn rất lớn cho mỗi mùa giải. Đội bóng phố Núi đã có được 3 điểm đầu tiên coi như khởi đầu thuận lợi. Còn nhìn vào thế trận Than Quảng Ninh dồn ép cả trận sẽ thấy được vấn đề.

Đó là hàng thủ HAGL đã kín kẽ và chắc chắn hơn khi không để thủng lưới trước rất nhiều cơ hội ghi bàn của đội bóng đất Mỏ. Trong số các tân binh của HAGL mùa này chỉ có trung vệ Damir Memovic và tiền vệ phòng ngự Kelly Kester đá chính ngay từ đầu.

HLV Lee Tae Hoon đã chú trọng đến khả năng phòng ngự của đội bóng nhiều hơn. Tuy vậy, nếu may mắn hơn Than Quảng Ninh đã có kết quả tốt. Đó là câu chuyện mà HAGL cần giải quyết trong khi chờ Tuấn Anh trở lại trạng thái tốt nhất và Xuân Trường dứt hẳn chấn thương.

Vòng 1 V-League bóng lăn trong cảnh “vườn không nhà trống”. Hẳn sẽ thấy vô vị với không gian mênh mông như thế. Tính kết nối cùng chất xúc tác được tạo ra vắng bóng.

Đó là điều chẳng đặng đừng, đành phải chấp nhận. Còn khía cạnh chuyên môn, nhìn toàn cục thì “bóng” vẫn trong chân Hà Nội FC ở câu chuyện đua tranh thứ hạng.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm