U19 HA.GL - U21 Malaysia 2-1: U19 HA.GL kiệt sức?

22/10/2014 05:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đánh bại U21 Malaysia, chiến công của U19 HA.GL vẫn là một kết quả không trọn vẹn. Nó chưa hoàn mỹ về mọi mặt, từ lối chơi tới tinh thần, từ thể lực tới sức mạnh. Trước đối thủ Malaysia, 2 điểm sáng đáng kể của U19 HA.GL chỉ là Hồng Duy và Công Phượng.

Khoảng 50.000 CĐV đã ngồi chật kín sân vận động Cần Thơ trong trận ra quân của U19 HA.GL tại bảng B giải U21 quốc tế 2014 vào tối qua. CĐV Cần Thơ đã chờ rất lâu để được chứng kiến Công Phượng và các đồng đội thi đấu. Cơn sốt mang tên HA.GL đã lan tỏa khắp các đường phố, nhưng so với giải U19 Đông Nam Á ở Hà Nội hay giải U19 quốc tế tại TP.HCM, sức nóng của nó đã giảm đi rất nhiều.

Trên các con đường bên ngoài sân Cần Thơ, bạn có thể dễ dàng mua được những tấm vé khán đài A chỉ với khoảng 150.000đ tới 180.000đ. Phe vé hoạt động không nhộn nhịp như ở Hà Nội, lực lượng này cũng tỏ ra khá dè dặt cả với người mua và với báo giới. Nguyên nhân của hiện tượng này tới từ sự mạnh tay của công an và quá trình phân phối vé khá hợp lý của BTC giải.

Bên trong SVĐ Cần Thơ, không khí cổ động cũng kém hẳn so với Mỹ Đình. Hội CĐV bóng đá Việt Nam chỉ huy động được khoảng hơn 100 bạn trẻ, bằng 1/30 con số 3.000 người từng “đốt cháy” Mỹ Đình.

Không khí cổ động thiếu lửa, màn trình diễn của U19 HA.GL cũng không quá nổi bật. Cầu thủ nhỏ con Hồng Duy mở tỷ số cho đội bóng phố núi ngay từ phút thứ 7 sau một tình huống đánh đầu rất bất ngờ. Nhưng bàn thắng ấy không mở ra được một thế trận tưng bừng cho U19 HA.GL. Sự thật có phần ngược lại.

40 phút kế tiếp là một trong những khoảng thời gian đáng chán nhất của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Họ vẫn kiểm soát bóng cực tốt, làm chủ thế trận nhưng không tạo ra nổi các cơ hội.

Sự thiếu vắng các nhân tố từ những lò đào tạo khác đã được thể hiện cực kỳ rõ ràng khi cả 6 cầu thủ tấn công của HA.GL đều đá cùng một kiểu, cầm bóng theo cùng một cách. Nếu đây là một trận cầu biểu diễn, những chàng trai của bầu Đức đã làm xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng 90 phút ở Cần Thơ là 90 phút thực chiến. Không ai có thể nói rằng họ đã thực sự thành công.

Bởi họ chơi quá giống nhau, U21 Malaysia đã dễ dàng bắt bài. Bởi họ chơi không có đột biến (ngoại trừ Công Phượng), đối thủ không gặp khó khăn khi hóa giải. U19 HA.GL chỉ có thêm một bàn thắng ở phút 51 nhờ nỗ lực cá nhân của Hồng Duy trước khi bị đối thủ ép sân hoàn toàn trong khoảng 20 phút cuối.

Tuyến giữa với Xuân Trường và Tuấn Anh vỡ vụn dưới sức ép của hàng công đội bạn. Sức mạnh, thể lực và lối chơi có phần quyết liệt của U21 Malaysia đã khiến những chàng trai áo xanh (chứ không phải áo trắng của U19 Việt Nam) phải lùi lại.

Rất nhiều thời điểm, các cầu thủ chủ nhà bị ép hết về 1/3 sân cuối cùng. Trên đường piste, HLV Guillaume Graechen tỏ ra rất tức giận. Ông liên tục xua tay ra hiệu cho các cầu thủ phải phá bóng lên, phải lấy lại thế trận. Nhưng họ không làm được. Sau 37 trận đã đấu trong một năm qua, các cầu thủ U19 HA.GL không còn đủ sức đua thể lực với Malaysia.

Chiến thắng 2-1 chung cuộc, vì thế, chưa thể làm thỏa mãn người hâm mộ và bản thân đội bóng. Khó khăn đang chờ U19 HA.GL bởi họ sẽ chỉ có một ngày nghỉ trước trận gặp đối thủ Australia sẽ có 3 ngày nghỉ. Mà ai cũng biết ấn tượng mạnh nhất về đối thủ tới từ châu Đại Dương là thể lực và sức mạnh.

Tinh thần kém, thể lực yếu, thắng may mắn

Chia sẻ sau chiến thắng nhọc nhằn của U19 HA.GL trước đối thủ U21 Malaysia, HLV Guillaume Graechen thừa nhận đội bóng đang gặp rất nhiều vấn đề cả về tinh thần và thể chất.

Ông thầy người Pháp thừa nhận: “Chúng ta đã có những thời điểm chơi tốt nhưng cũng có không ít những khi yếu thế. Khi yếu thế, các cầu thủ không còn làm được điều họ muốn. Họ cần thời gian để cải thiện điều này. U19 HA.GL đã may mắn khi giành được chiến thắng sau cùng.”

Nói về lý do dẫn tới sự sa sút thể lực của đội bóng, ông Graechen thừa nhận nguyên nhân tới từ thất bại ở vòng chung kết giải U19 châu Á: “Khi các cầu thủ trở về sau VCK U19 châu Á, họ đã bị ảnh hưởng về tinh thần. Khi tinh thần bị tác động, thể chất cũng bị ảnh hưởng. Thể lực yếu đã làm ảnh hưởng tới kết quả thi đấu, ảnh hưởng tới lối chơi. Đó là lý do khiến đội bóng mắc rất nhiều lỗi chiến thuật.”

Sự suy giảm thể lực ấy thậm chí đã khiến U19 HA.GL không thể thực hiện các mệnh lệnh chiến thuật của ông thầy: “Thay vì cố gắng tìm kiếm khoảng trống để triển khai tấn công, có những thời điểm mà các cầu thủ nên đẩy bóng ra 2 biên để có thời gian củng cố đội hình. Trận đấu chỉ còn 5 phút nhưng các học trò của tôi vẫn muốn phối hợp một hai trước vòng cấm. Đó là sự thiếu kinh nghiệm. Nếu đối mặt với những đối thủ mạnh, họ có thể phải trả giá.”

“Tôi đã hò hét, bảo họ phá bóng lên. Họ có nghe thấy nhưng vì thể lực của họ không đảm bảo, thay vì đẩy bóng lên phía trên, họ buộc phải co cụm lại ở sân nhà.” Thắng lợi trước U21 Malaysia giúp U19 HA.GL có 3 điểm. Nhưng đội bóng vẫn cần một kết quả tốt trước U21 Sydney để giành vé đi tiếp. HLV Graechen khẳng định: “U21 Sydney là đội bóng có ưu thế thể hình. Chúng ta sẽ phải cố tránh những tình huống nguy hiểm như bóng chết, tránh những pha phạm lỗi trong phần sân của mình. Chúng ta cũng sẽ chơi theo lối chơi cũ, sẽ đá nhanh, tốc độ, đơn giản và tránh va chạm.”


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm