Trung vệ Đức Lộc vay nặng lãi để điều trị chấn thương

31/01/2015 15:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Rắc rối vẫn diễn ra ở CLB Đồng Tháp. Mới đây trung vệ Đức Lộc đã "kêu trời" về cách hành xử của đội bóng miền Tây khi tỏ ra không nhiệt tình thanh toán chi phí điều trị chấn thương cho anh.

Sau khi tốt nghiệp Đại học TDTT TP.HCM, dưới sự dìu dắt và chỉ dẫn của người thầy Đoàn Minh Xương, Đức Lộc tìm đến Đồng Tháp để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Được đào tạo bài bản và có nền tảng ổn định, Đức Lộc nhanh chóng là cái tên đáng chú ý trong màu áo CLB Đồng Tháp và ngày càng chứng tỏ được vị trí của mình.

Thế nhưng, vận may lại không đến với Đức Lộc khi anh dính chấn thương khá nặng trong một trận đấu ở mùa giải hạng Nhất 2014. Cầu thủ gốc Bình Định phải nhập viện và tiến hành phẫu thuật với chi phí hơn 200 triệu đồng.

Đức Lộc chia sẻ: “Khi nhập viện điều trị và chuẩn bị tiến hành phẫu thuật, tôi và gia đình có liên hệ với lãnh đạo CLB, mà cụ thể là ông Chức (ông Lê Ngọc Chức - GĐĐH CLB TĐCS.Đồng Tháp trước đây – PV) để hỏi về chi phí điều trị của tôi.

Vì tôi đã ký hợp đồng với CLB nên trong lúc thi đấu và tập luyện, nếu tôi gặp chấn thương thì CLB phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và thanh toán chi phí điều trị. Thế nhưng, khi gặp ông Chức, ông lại nói với tôi rằng gia đình hãy tự ứng tiền nhà chi trả trước đi, rồi sau này CLB sẽ hoàn lại. Bản thân tôi và gia đình cũng khó khăn, nhưng vì sự nghiệp, tôi phải chấp nhận vay tiền bên ngoài 200 triệu đồng để điều trị”.

Tuy vừa trải qua phẫu thuật cách đây 6 tháng, nhưng Đức Lộc đã có thể trở lại sân cỏ ở mùa bóng năm nay nhờ sự nghiêm túc, kiên trì trong thời gian tập luyện và sự nỗ lực để tìm lại phong độ vốn có.

Với lối chơi quyết liệt và máu lửa, Đức Lộc  tiếp tục được HLV Phạm Công Lộc tin tưởng giao trọng trách giữ vị trí chốt chặn ở hàng phòng ngự Đồng Tháp. Sau nhiều năm chơi bóng xa nhà, và thậm chí còn phải tự bỏ tiền túi ra đề điều trị chấn thương và sinh hoạt, nhưng chưa tích lũy được gì cho kinh tế gia đình, Đức Lộc buộc lòng phải cầm tờ hóa đơn tiền xuất viện đến gặp lãnh đạo đội bóng để làm việc rõ ràng.

Đức Lộc bức xúc cho biết: “Tôi không phải dư dả gì, ngược lại cuộc sống còn khó khăn, hàng tháng tôi phải đóng 6 triệu đồng tiền lãi bên ngoài. Trong khi đó lương mỗi tháng của tôi chỉ 15 triệu đồng, vì thế buộc lòng tôi phải tìm đến lãnh đạo Công ty để đòi lại quyền lợi mà đáng lẽ ra ở các CLB khác các cầu thủ đã nhận được từ lâu. Thế nhưng, vì sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo đội bóng, cộng với cách làm việc đá trái bóng trách nhiệm qua lại của các lãnh đạo Công ty với nhau đã khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân.

Cụ thể khi tôi gặp lãnh đạo CLB, cụ thể là ông Trung (GĐKT Vương Thanh Trung của CLB Đồng Tháp – PV) thì ông ấy bảo tôi đấy là trách nhiệm của Công ty cũ. Nhưng giờ đây Công ty cũ là ai, có còn hoạt động nữa đâu mà đòi. Vừa qua tôi có xin tạm ứng số tiền 60 triệu đồng từ Công ty CPPT bóng đá Đồng Tháp nhằm thanh toán cho số tiền mà tôi đã vay mượn từ bên ngoài để điều trị chấn thương, nhưng thực tế số tiền ấy giờ lại phải trừ vào tiền lương của tôi hàng tháng.

Vậy như thế thì số tiền 180 triệu trong hóa đơn viện phí mà đáng lẽ trách nhiệm thuộc về CLB giờ đây tôi phải trả hay sao? Đó là cách làm việc hết sức phi lý”.

“Mong Đức Lộc hãy bình tĩnh và thông cảm”

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề bị nợ tiền điều trị chấn thương của trung vệ Đức Lộc, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với ông Vương Thanh Trung, GĐKT CLB Đồng Tháp.

Ông Trung cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã nỗ lực xây dựng lại đội bóng, do Công ty mới thành lập và chuyển giao nên những vấn đề như hợp đồng, hay biên bản thu chi các khoản được chuyển từ Công ty cũ sang Công ty mới là hết sức khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành. Về trường hợp cầu thủ Đức Lộc, ban lãnh đạo chúng tôi không phải không có trách nhiệm, nhưng vấn đề ở đây là trước đây lãnh đạo Công ty cũ chịu trách nhiệm về phần này nhưng nay Công ty cũ đã giải thể.

Chúng tôi tiếp nhận và nắm rõ số tiền mà Đức Lộc chi trả cho chi phí chấn thương, chúng tôi cũng đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của em ấy và cũng thông cảm cho hoàn cảnh của Đức Lộc. Lãnh đạo của chúng tôi cũng đã ngồi lại bàn bạc với nhau, cụ thể là trong tuần sau sẽ tiến hành làm việc với Đức Lộc, cũng mong em ấy hãy bình tĩnh và thông cảm cho đội bóng trong lúc này”.

Gặp chấn thương trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, rồi lại tiếp tục cống hiến hết mình cho màu áo Đồng Tháp dù đã và đang có mâu thuẫn về chuyện tiền bạc với đội bóng chủ quản, Đức Lộc đã cho thấy sự chuyên nghiệp của mình. Tuy nhiên, sự thiếu rõ ràng từ phía CLB đã khiến Đức Lộc bức xúc, và thậm chí Đức Lộc còn cho biết sẽ mời luật sư can thiệp.


Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm