Tiền vệ Vũ Phong: 'Đứa con thần gió' hồi sinh

18/04/2015 11:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi bị HLV Miura trả về CLB trong đợt tập trung chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2014 của đội tuyển Việt Nam, cái tên Nguyễn Vũ Phong tưởng đã đi vào dĩ vãng. Tuy nhiên, ở tuổi 30, “đứa con thần gió” ngày nào bỗng hồi sinh mạnh mẽ, buộc tất cả mọi người phải thêm nhiều lần nhắc đến tên anh.     

Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và S.Khánh Hòa BVN tại vòng 9 V-League là lần thứ 3 trong mùa này Vũ Phong lập công để mang về niềm vui cho người hâm mộ đội bóng sông Hàn. Thành tích ấy không quá nổi bật nhưng lại vô cùng quý giá, nhất là ở thời điểm đoàn quân áo cam liên tiếp gây thất vọng.

Chuyên gia đá phạt Vũ Phong

Ở tuổi 30, Vũ Phong không còn sở hữu những bước chạy thần tốc, cũng không thường xuyên có những pha dốc bóng quen thuộc rồi tung ra các pha dứt điểm trái phá, bất ngờ. Vũ Phong bây giờ chơi bóng bằng kinh nghiệm, sự thông minh cùng nhãn quan chiến thuật cực tốt. Đặc biệt, với cái chân phải rất ngọt của mình, Vũ Phong biết vẽ những đường công có độ hiểm hóc khá cao. Ở Chi Lăng bây giờ đứa con “thần gió” đã là một chuyên gia đá phạt thực thụ.  

Những quả sút phạt hàng rào đẹp mắt của Vũ Phong có hiệu suất thành công đáng nể: 5 trận ghi 3 bàn, đó là chưa kể những lần lập công tương tự trong các trận giao hữu của đội bóng sông Hàn suốt quãng nghỉ 2 tháng vừa qua.

Nói về kỹ năng mới luyện thành của mình, tiền vệ quê Vĩnh Long thích thú: “Tôi không còn dùng nhiều sức thì phải dùng kỹ thuật và đá phạt là một trong các kỹ năng mà tôi tập luyện nhiều nhất. Thật may, các quả đá phạt của tôi khá có duyên với mảnh lưới đối phương, những bàn thắng ấy giúp tôi chơi bóng tự tin và hưng phấn hơn. Tôi thích đá phạt, tôi nghĩ mình sẽ học hỏi và tập luyện nghiêm túc kỹ năng này để có thể ghi thêm nhiều bàn thắng đẹp”.

Trong khi đó, chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của đàn em, HLV Lê Huỳnh Đức không ngần ngại trao chiếc băng đội trưởng cho Nguyễn Vũ Phong, cùng những lời khen: “Vũ Phong đã chơi tốt và đầy nỗ lực, tôi hài lòng về cậu ấy”.

“Đứa con thần gió” thăng hoa ở SHB Đà Nẵng, khiến những người yêu mến tiền vệ này khấp khởi hy vọng vào một cuộc hồi sinh cả trong màu áo ĐTQG. Tuy nhiên, trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Vũ Phong khẳng định: “Tôi đã từ giã ĐTQG rồi nên nếu được gọi trở lại tôi nghĩ mình sẽ không lên nữa”.

Vũ Phong lý giải, anh muốn tập trung toàn bộ tâm lực cho đội bóng chủ quản trong những năm cuối sự nghiệp. Ngoài ra, nhà vô địch AFF Cup 2008 khá tin tưởng vào tầng lớp kế cận, nhất là lứa cầu thủ ở độ tuổi Olympic sẽ đủ sức giúp bóng đá Việt Nam tạo ra một đội tuyển mạnh.  

Muốn giải nghệ ở SHB Đà Nẵng

Sau Huỳnh Đức, Minh Phương, tiền vệ Nguyễn Vũ Phong đang có những bước chạy thăng hoa ở Chi Lăng trong những năm tháng cuối của sự nghiệp. Bóng đá Đà Nẵng dường như rất có duyên với các cựu binh ĐTQG đến từ phương Nam.

Thực ra ngày mới cập bến SHB Đà Nẵng, mọi thứ không hề dễ dàng với Vũ Phong. Trong mùa giải đầu tiên, tiền vệ quê Vĩnh Long chẳng để lại nhiều ấn tượng, thậm chí anh còn bị đánh giá là “hàng quá hạn sử dụng”. Điều đó, khiến Vũ Phong lắm lúc khá buồn bã và chỉ biết viết lên những dòng hô hào quyết tâm trên trang cá nhân facebook của mình.

Phải đến mùa này, khi Minh Phương không còn là chính mình, Vũ Phong mới nổi lên như là người kế cận, khi anh được đeo băng đội trưởng, được lĩnh xướng những quả đá phạt, và không ít lần trở thành người hùng.

Đặc biệt, cuối tuần qua, khi Huỳnh Đức sử dụng đội hình toàn cầu thủ trưởng thành từ lò Đà Nẵng để đấu với S.Khánh Hòa BVN, Vũ Phong trở thành cánh chim phương Nam duy nhất trên sân, vẫn đủ sức dang rộng đôi cánh, phả ảnh hưởng của mình lên lối chơi và kết quả chung cuộc.

Sự nghiệp hồi sinh, cảm hứng chơi bóng trở lại khiến Vũ Phong càng thêm yêu thành phố bên bờ sông Hàn. Tiền vệ quê Vĩnh Long thành thật chia sẻ: “Tôi muốn gắn bó với SHB Đà Nẵng đến khi giải nghệ, vấn đề còn lại nằm ở việc đội bóng có cần tôi nữa hay không. Hợp đồng giữa tôi và SHB Đà Nẵng cuối năm nay sẽ đáo hạn”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm