Thủ quân đội futsal Việt Nam Nguyễn Bảo Quân: Gian nan đường lên đỉnh vinh quang

04/11/2012 15:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - 5 năm khoác áo ĐT futsal Việt Nam, thời gian đó đủ khẳng định vai trò trọng yếu của Bảo Quân với tập thể này. Với phong cách chơi bóng đầy bản lĩnh và tinh tế, Bảo Quân là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ tương lai của futsal Việt Nam.

Lận đận với trái bóng tròn

Sinh ra trong một gia đình đam mê thể thao, ngay từ nhỏ cậu bé Nguyễn Bảo Quân đã  được gia đình ủng hộ để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đến với bóng đá từ năm 11 tuổi trong đội năng khiếu của Thể Công, Quân sớm bộc lộ tố chất của một cầu thủ giỏi. Năm 17 tuổi, Quân được đôn lên đội một Thể Công, nhưng do lứa của Quân toàn những tên tuổi như Hồng Sơn, Phương Nam, Bảo Khanh…, nên Quân chỉ được đánh giá ở mức tiềm năng.

Năm 2002, BHL Thể Công nhận thấy cần tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ mình ra sân để tích lũy kinh nghiệm trận mạc, nên Quân được cho đội Quân khu 5 mượn để thi đấu ở giải hạng Nhất. Nhưng không may cho Bảo Quân lúc đó anh lại đăng ký vào danh sách đội Thể Công dự giải VĐQG, nên vi phạm Quy chế và bị kỷ luật. Nhưng nỗi buồn vì bị kỷ luật không làm cầu thủ thủ đầy cá tính này gục ngã, mà chấn thương nặng ở lưng đã khiến Quân phải nghỉ dưỡng thương 2 năm. Khi chấn thương hồi phục, Quân tiếp tục trở lại với Thể Công, nhưng vận đen vẫn hành hạ cầu thủ này.  Chấn thương tái phát buộc Bảo Quân ứa nước mắt giã từ sự nghiệp khi còn rất trẻ.



Bảo Quân mất một thời gian mình để khẳng định vị trí trụ cột của mình ở đội Futsal Việt Nam. Ảnh: V.S.I

Quân chia sẻ: “Khi bị chấn thương, tôi lúc đấy cảm thấy rất chán vì vừa được lên đội một. Bao nhiêu ước mơ sụp đổ, bao nhiêu năm miệt mài luyện tập giờ thành vô nghĩa”.

Giải nghệ nhưng niềm khát khao và đam mê trái bóng tròn vẫn không hề nguôi ngoai trong chàng trai gốc Hà thành này. Anh thường xuyên xỏ giày thi đấu ở các giải phong trào, rồi một ngày anh đến với môn bóng đá trong nhà qua một người bạn quen biết khi thi đấu ở những giải phong trào. Cuộc đời Bảo Quân sang trang mới từ đây.

Quân không nhớ được mình bắt đầu chơi futsal chính thức từ khi nào vì lúc đó chưa có giải đấu quốc gia. Khi đó anh và các bạn tự bỏ tiền túi ra thuê sân, mua bóng để tập luyện. Với kỹ năng của cầu thủ được đào tạo ở một trong những cái nôi của bóng đá Việt Nam thời đó, cựu cầu thủ Thể Công nhanh chóng thích nghi với lối đá của sân bóng trong nhà. Khả năng của Quân lọt vào mắt xanh của đội futsal Dilmah Hà Nội.

Năm 2007, lần đầu tiên giải futsal toàn quốc được tổ chức. Dilmah Hà Nội của Quân thi đấu rất ấn tượng để rồi lên ngôi vô địch ở giải. Bảo Quân là một trong 3 thành viên trụ cột của đội Futsal Dilmah Hà Nội vô địch giải fusal toàn quốc năm đó.

Ngay sau đó anh được gọi vào ĐTQG tham dự nhiều giải đấu. Sau khi trở về từ Asian Indoor Games, Bảo Quân cùng Tuấn Tú và Trung Kiên đã đồng loạt gửi đơn xin rút lui khỏi ĐT chuẩn bị tham dự SEA Games 24. Nguyên nhân do khúc mắc trong công tác nhân sự của BHL ĐT futsal QG khi loại đội trưởng Minh Tuấn vì “lý do chuyên môn. Khi vấn đề tiêu cực ở ĐT nổ ra, lãnh đạo VFF với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn đã can thiệp nhằm giữ chân 3 cầu thủ Hà Nội nhưng không thành công. BHL ĐT đành quyết định loại Bảo Quân và đồng đội để chốt danh sách cuối cùng, chuẩn bị sang Thái Lan tập huấn đồng thời dự SEA Games 24.

Sau khi ĐT futsal QG thua mất mặt ở SEA Games 24, lãnh đạo VFF có đề cập đến việc xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân liên quan đến thất bại của ĐT, trong đó có BHL mà đặc biệt là trợ lý Nguyễn Hồng Sơn. Phải nhận quyết định xử phạt khi đó khá nặng là 10 triệu đồng và treo giò một năm của VFF, Bảo Quân, Trần Trung Kiên và Lê Tuấn Tú đã ngay lập tức thảo một lá đơn “kêu oan khẩn cấp” gửi lên lãnh đạo cấp cao của Bộ VH-TT&DL và lãnh đạo VFF. Mong muốn của họ là đề nghị xem xét lại quyết định kỷ luật mà ban Kỷ luật đã ký sao cho công bằng hơn. Tuy nhiên cuối cùng chỉ có 3 cầu thủ nghiệp dư vì đấu tranh với chuyện nhạy cảm lại bị kỷ luật mạnh tay.

Bài học thành công từ nỗ lực

Không nản chí vì án phạt, Quân tiếp tục tập luyện để nâng cao kỹ năng của môn bóng đá trong nhà. Năm 2010, Bảo Quân đầu quân cho Thái Sơn Bắc. Ngay trong năm đầu tiên thi đấu ở CLB mới, anh đã mang về thêm cho mình một danh hiệu khi cùng CLB nâng cao Cúp vô địch futsal QG năm 2010. Trong thời gian tập luyện tại Thái Sơn Bắc, Quân được nhiều HLV từ Thái Lan đến hướng dẫn về kỹ thuật và chiến thuật của futsal từ đó anh dần hoàn thiện hơn khả năng thi đấu của mình.

Cùng với thủ môn Đặng Phước Anh (cầu thủ đầu tiên được xuất ngoại đầu quân cho CLB Thái Lan), Bảo Quân được những chuyên gia futsal Thái Lan đánh giá là có tố chất vượt trội và có thể đầu quân cho những đội bóng hàng đầu. Dù được một CLB ở Thái Lan và Trung Quốc mời sang thi đấu, được đơn vị chủ quản đồng ý nhưng vì một số lý do cá nhân, Quân đã từ chối cơ hội phát triển sự nghiệp ở nước ngoài.

Mạnh mẽ trên sân bóng, cùng bản lĩnh trận mạc, Bảo Quân luôn là sự lựa chọn mỗi khi ĐTQG tập trung. Khoảng thời gian 5 năm, chứng kiến rất nhiều thế hệ cầu thủ thay thế nhưng vai trò đầu tàu của Quân vẫn không đổi. Ngần ấy đủ nói lên "tầm vóc" của chàng trai gốc Hà thành với futsal Việt Nam.

Gắn bó với nhau nhiều năm khi thi đấu cho ĐT Việt Nam, thủ môn Đặng Phước Anh nhận xét: “Chơi bóng cùng Quân từ năm 2009 tại ĐT futsal QG, theo tôi Quân là một đội trưởng có phong cách sinh hoạt và tập luyện rất chuyên nghiệp. Tuy khá thẳng tính, nhưng với tính cách hòa đồng và thường hỗ trợ các cầu thủ trẻ khi họ còn non kinh nghiệm, cậu ấy luôn được mọi người ủng hộ”.

HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam Sergio Gargelli nói về học trò: “Bảo Quân là một cầu thủ đặc biệt của futsal Việt Nam. Cậu ta rất cá tính, từ lối chơi đến cách cư xử cùng đồng đội, nhưng cũng khá chuyên nghiệp. Hiện nay, Quân là một nhân tố quan trọng trong ĐT nhờ uy tín và chuyên môn của mình”.

Với tính cách hoà đồng và kiệm lời, Quân cho rằng mình may mắn hơn các đồng đội là được đào tạo thành cầu thủ chuyên nghiệp từ nhỏ nên có nền tảng vững về kỹ thuật và thể lực do đó thích nghi rất nhanh trong môi trường futsal.

Quân bộc bạch: “Hầu hết các cầu thủ futsal Việt Nam đều là tay ngang khi chuyển từ sân 11 người và bóng đá phong trào sang thi đấu bóng đá chuyên nghiệp trong nhà. Như thế mà giúp đội Việt Nam đạt được những thành tích như hiện nay là một bước tiến quá lớn. Nếu so sánh với Thái Lan, họ có hệ thống đào tạo VĐV từ nhỏ và có đầu ra là giải futsal chuyên nghiệp thì chúng ta chưa làm được gì từ khâu vun bón trồng trọt mà đã có kết quả như hôm nay là ngoài mong đợi và đáng tự hào”.

Với chàng cầu thủ 29 tuổi này trong mọi chiến thắng đều có những kỷ niệm riêng, Quân nhớ nhất tại vòng loại châu Á khi HLV Sergio Gargelli bắt đầu dẫn dắt ĐT. Trong một buổi tập, vị HLV người Italia này nói: “Tôi sẽ giúp các anh vượt qua vòng loại châu Á”. Khi đó, Quân và các đồng đội nghĩ thầm đó là điều viển vông vì chưa bao giờ futsal Việt Nam làm được. Tuy nhiên chỉ trong một tháng tập luyện, đội đã tiến bộ rõ rệt và điều viển vông kia thành sự thật . Đó là kỷ niệm rất đẹp của đời cầu thủ.

Nhưng cũng chính ở vòng loại châu Á một năm sau lại là kỷ niệm buồn trong sự nghiệp của Quân. Đó là khi ĐTQG thua ở bán kết trước Indonesia và tiếp tục thua khi tranh chiếc vé còn lại với Australia. Quân chia sẻ: “Lúc đấy toàn đội rất buồn và thất vọng, HLV trưởng đã bật khóc ngay tại sân”.

Hơn 5 năm thi đấu cho ĐT futsal Việt Nam, Quân biết rằng mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa để cùng đội nhà giữ vững thành tích. Anh cho rằng: “Chỉ có sự nỗ lực tập luyện mới mong có thành công, cần biết học hỏi từ đồng đội và đối thủ để hoàn thiện mình”.

Trong giới cầu thủ futsal thế giới mà Quân từng biết, anh ấn tượng nhất 3 cầu thủ gồm 2 cầu thủ Tây Ban Nha là Kique và Alvaro. Người còn lại là cầu thủ số 11 của Italia, Assis Saad, đối thủ với anh trong trận đấu vừa diễn ra tại giải bóng đá futsal giao hữu quốc tế TP.HCM 2012. Thảm bại 0-9 của ĐT futsal Việt Nam trong trận gặp cường quốc futsal hạng 3 thế giới Italia mới đây đã cho Quân và các đồng đội biết futsal Việt Nam ở đâu trên bản đồ futsal thế giới.

Mong muốn của chàng cầu thủ gốc Hà Nội sau khi nghỉ thi đấu là đào tạo nhiều cầu thủ futsal tài năng cho nước nhà và giúp môn bóng đá trong nhà phát triển đến khắp các tỉnh thành và trường học trong cả nước.

Chi Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm