TĐCS.Đồng Tháp - PVF 1-1 (pen 4-2): Đồng Tháp bất ngờ đăng quang

29/08/2014 06:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng trẻ miền Tây đã làm nên chuyện không ai tin trước giải đấu này với việc hạ bệ PVF, nhà vô địch 2 năm liên tiếp trước đó.

Có ưu thế chủ nhà, lại được đánh giá mạnh hơn hẳn đối phương, các học trò HLV Nguyễn Mạnh Cường chơi phủ đầu đối thủ ngay những phút đầu. Nhưng TĐCS.Đồng Tháp cho thấy họ không phải là “tay mơ” khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để vào chung kết.

Ngay pha phản công đầu tiên khi trận đấu chưa bước sang phút thứ 10, tiền vệ Công Minh đã có pha dốc bóng lắt léo trước khi quăng mu chìm hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, không cho Thanh Dương cơ hội cản phá.

Có bàn thắng dẫn trước, đội khách chủ động chơi chậm và chắc bên sân nhà. Nhưng PVF không dễ buông xuôi, họ gây áp lực mạnh mẽ lên khung thành Nhật Trường.

Ngay khi Văn Thước bỏ lỡ cơ hội sau quả đệm bóng cận thành bị hậu vệ Đồng Tháp phá bóng trên vạch vôi, bàn thắng gỡ hòa đã đến ở phút 35. Hữu Kiên bị hậu vệ chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm, và Văn Xuân không phạm sai lầm nào trên chấm 11m khi đối diện với Nhật Trường.

Diễn biến sau đó không hấp dẫn bởi TĐCS.Đồng Tháp chủ động bảo toàn tỷ số hòa 1-1 để đưa trận đấu đến chấm 11m. Vướng phải hàng thủ tổ chức tốt của thầy trò HLV Huỳnh Ngọc Hiển, PVF không thể tìm đường vào khung thành Nhật Trường.

Kết cục cuộc so tài diễn ra theo ý muốn của đội khách. Khi trận đấu sắp kết thúc, HLV Huỳnh Ngọc Hiển đã đưa ra quyết định giống hệt HLV Van Gaal ở đội tuyển Hà Lan tại World Cup vừa qua.

Ông Hiển rút thủ thành Nhật Trường ra sân để thay vào đó bằng Hùng Vĩ, thủ môn có thể hình đồ sộ hơn. Có lẽ đã chuẩn bị rất kỹ cho lượt “đấu súng” cân não này, nên TĐCS.Đồng Tháp đã tỏ ra bản lĩnh hơn rất nhiều các cầu thủ chủ nhà.

Thủ thành Hùng Vĩ đã đẩy được một quả 11m của PVF và gián tiếp khiến một cú sút của cầu thủ chủ nhà đưa bóng trúng cột dọc. Trong 4 lượt sút, PVF chỉ thành công 2 lần, còn TĐCS.Đồng  Tháp không mắc sai lầm nào.

Chung cuộc, TĐCS.Đồng Tháp giành phần thắng 4-2 trong loạt luân lưu để lên ngôi vô địch. Sau 2 năm thống trị đấu trường này, PVF đã bị hạ bệ bởi một đối thủ được xem như “lót đường” trước khi giải khởi tranh.

Việc TĐCS.Đồng Tháp lên ngôi vô địch giải này là một phần thưởng khá xứng đáng với những nỗ lực của họ. HLV Huỳnh Ngọc Hiển thừa nhận: “Chiến thắng này có phần may mắn với chúng tôi. Nhưng đó mới là điều thú vị của bóng đá, không thể nói trước điều gì. Trong những ngày qua, chúng tôi đã làm việc cật lực và các học trò tôi đã chiến đấu hết mình để có được thành quả như hôm nay”.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm