SLNA: Đau đầu vì tiền!

25/08/2012 11:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- SLNA có quá nhiều lợi thế để ghi tên mình vào trận chung kết Cúp QG năm nay (nếu điều đó là sự thật họ lập nên một kỷ lục mới 3 năm liên tiếp có mặt ở trận chung kết một giải đấu) nhưng thời điểm này họ còn nhiều nỗi lo ở hậu trường hơn là việc cố sức đá sống đá chết để giành lấy Cúp “Nhựa” (Hoa Sen) về phòng truyền thống.

Phát sốt vì đàm phán giữ quân

Kết thúc mùa giải năm nay, SLNA có 11 cầu thủ hết hạn hợp đồng. Đây chính là điều khiến cho BLĐ đội bóng bận tâm vì phải tìm cách đàm phán tái ký hợp đồng với các trụ cột trong điều kiện không có quyền tự quyết (tất cả phụ thuộc vào khả năng duyệt chi của nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á). Song trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn thì Ngân hàng Bắc Á cũng có nhiều thứ cần lo lắng hơn là việc duyệt chi một khoản tiền lớn (rất nhiều tỷ đồng) để lót tay cho cầu thủ.

Thêm vào đó từ ngày về tiếp quản SLNA, Ngân hàng Bắc Á không phải là đơn vị bạo chi nên SLNA vẫn được mệnh danh là đội bóng nhà nghèo trong thời đại bóng đá kim tiền. Điều đó là sự thật. 11 cầu thủ hết hạn hợp đồng với SLNA đều là những tên tuổi đã khẳng định được thương hiệu bản thân. Nói không ngoa thì mỗi cầu thủ SLNA đưa ra thị trường chuyển nhượng thời điểm này đều trị giá nhiều tỷ. Nếu những cái tên như Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Quang Tình, Đình Đồng, Ngọc Anh.. đang là hình tượng mới của lớp trẻ trưởng thành từ cái nôi đào tạo của lò SLNA, là thế hệ mới của bóng đá xứ Nghệ thì việc BHL và lãnh đạo Công ty CP BĐ SLNA tìm mọi phương pháp đàm phán giữ chân còn hiểu được, thì ngay cả trung vệ Huy Hoàng, Ngọc Luận, Anh Tuấn cũng đang khiến lãnh đạo đội bóng thêm đau đầu. Hay như thủ môn Viết Nam dù đã có hợp đồng 3 năm nhưng có điều khoản chuyển tiền từng năm nên 2 bên có thể hủy bỏ hợp đồng bất cứ năm nào (vì thế cũng nằm trong diện tái ký hợp đồng).


Lúc này SLNA lo lắng làm sao kiếm tiền để giữ chân Trọng Hoàng (9) hơn là sống chết đá với SG.XT để tranh Cúp QG. Ảnh: VSI

Nhìn vào bản danh sách chuyển nhượng như vậy thì chỉ có trường hợp của trung vệ Lê Hoàng Phát Thiery bị cắt hợp đồng là không chút gì lăn tăn, vì đóng góp về chuyên môn của ngoại binh nhập tịch này cho SLNA ở mùa giải vừa qua là không đáng kể. Thêm vào đó, Thierry đã lớn tuổi nên nằm ngoài quy hoạch của đội bóng. Những trường hợp còn lại đều là trụ cột trong 2 mùa bóng vừa qua. Ngay cả đội trưởng Huy Hoàng tuy đã sang bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng vẫn có tầm ảnh hưởng to lớn, tiếng nói trên sân vẫn còn rất có trọng lượng. Mặc dù công việc đàm phán thương thảo hợp đồng đã được lãnh đạo đội bóng và cầu thủ đã được tiến hành từ lâu, nhưng thỏa thuận là một chuyện, còn được nhà tài trợ duyệt chi hay không lại là chuyện khác. Tất nhiên SLNA không có khả năng giữ hết 11 cầu thủ nói trên nên chủ trương của đội bóng xứ Nghệ là “không cần lượng chỉ cần chất”. Vì thế, chỉ cần giữ chân được một cầu thủ thì cũng có thể xem như là một thành công với SLNA. Do đó, giai đoạn kết thúc mùa bóng lại là thời gian nóng bỏng gay cấn nhất trong nội tình đội bóng xứ Nghệ.

Còn muốn sưu tập danh hiệu nữa không?

Kết thúc giải VĐQG 2012, SLNA xếp thứ 4 chung cuộc, hoàn thành được mục tiêu đề ra từ đầu mùa  là top 5. Nhưng sau khi để mất danh hiệu ĐKVĐ V-League thì SLNA cần phải có một danh hiệu vô địch khác là Cúp QG mới có thể làm hài lòng khán giả xứ Nghệ.

Lý do là sân Vinh mùa bóng 2012 đã chứng kiến quá nhiều trận hòa và thua của SLNA khiến cho khán giả đi từ thất vọng này đến thất vọng khác, và hậu quả là số lượng CĐV đến sân Vinh năm nay tụt hẳn so với năm ngoái. Hiểu được điều đó, BHL SLNA biết rằng chỉ có chiếc Cúp QG 2012 mới có thể giúp đội bóng lấy lại niềm tin của người hâm mộ, nhất là lịch thi đấu bán kết và chung kết Cúp QG năm nay lại ủng hộ đội chủ nhà. Cụ thể, nếu chiều nay giành chiến thắng trước SG.XT, SLNA sẽ được chơi trận chung kết ngay tại sân Vinh vào chiều ngày 29/8 (còn nếu SG.XT thắng thì trận chung kết Cúp QG sẽ được tổ chức tại sân Thống Nhất). Đây là lợi thế những cũng là áp lực cho SLNA.

Giả sử SLNA chiến thắng cả 2 trận (bán kết và chung kết) tới đây thì BHL đội bóng lại thêm lo âu hơn là hân hoan phấn khởi, vì chiến thắng ở Cúp QG cũng đồng nghĩa với việc mùa sau SLNA phải đi thi đấu ở AFC Cup, như thế càng khiến cho SLNA thêm lao đao trong bài toán lo toan kinh phí. Có thể nói AFC Cup với đội bóng xứ Nghệ thực sự là là gánh nặng nên lúc nào họ cũng muốn “buông” (bằng chứng năm nay SLNA chủ động buông giải này ngay từ lúc khởi tranh) nên có lẽ SLNA cũng không muốn căng sức để mua dây buộc mình. Vì thế, nếu chiều nay SLNA có thất bại trước SG.XT thì cũng không có gì lạ. Cũng bởi thế mà sự chuẩn bị của chủ nhà SLNA cho trận đấu này thậm chí không còn được như một trận đấu ở V-League. Ngay sau khi kết thúc vòng 26 V-League 2012, toàn thể đội bóng và BHL vẫn tranh thủ ở lại Nha Trang để du lịch chứ không vội vã trở về quê nhà chuẩn bị cho trận đấu trên sân Vinh.

Tất cả những điều đó cho thấy SLNA năm nay cũng không mặn mà lắm với việc tranh giành chiếc Cúp “Nhựa” như cách đây 2 năm. Tuy nhiên, tình thế trớ trêu là họ lại thi đấu trên sân Vinh nên không phải hễ cứ muốn buông là được.

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm