Nguyễn Quang Hải: Yêu lại từ đầu

03/08/2013 18:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xi măng Vicem Hải Phòng (XMV.HP) vừa qua cơn bạo bệnh, sau trận thắng Đồng Nai 4-0, với người kê toa mang tên Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, không phải đợi đến các cú đúp bàn thắng liên tiếp ghi vào lưới Đồng Tâm Long An (vòng 16) và Đồng Nai (vòng 17), Quang Hải mới được cổ động viên đất cảng Hải Phòng yêu mến đến thế.

Kể từ khi chuyển ra Lạch Tray chơi bóng, Hải “gà” đã là thần tượng mới của bóng đá xứ hoa phượng bởi một lý do duy nhất: Tinh thần chiến đấu như thể một chiến binh.

Từ thành phố mùa thu đến thành phố mùa hạ

Tất cả đều biết, Quang Hải chỉ thực sự xác lập được đẳng cấp chơi bóng kể từ AFF Cup 2008, giải đấu mà Hải “gà” và đồng đội đã lần đầu tiên bước lên bục cao nhất Đông Nam Á, với bàn thắng quý hơn vàng mười mà anh ghi vào lưới Singapore trong trận bán kết lượt về, đem lại chiến thắng cách biệt tối thiểu. Ít ai biết là trước đó, Quang Hải thậm chí chưa tìm được suất đá chính trên hàng tiền đạo của Khatoco Khánh Hòa, đội bóng nay đã giải tán.


 Quang Hải đang bay bổng tại Lạch Tray, sau những bàn thắng liên tiếp cho XMV.HP. Ảnh: Phan Tuấn

Trở về trong tâm thế của người hùng, Quang Hải bắt đầu “lấy số”, bằng liên tiếp các bàn thắng ghi cho đội bóng quê hương ở những mùa giải sau đó. V-League 2010, Quang Hải lần đầu tiên nhận giải thưởng dành cho cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất mùa, gọi là “vua phá lưới nội”. Đó chính là bệ phóng để Hải “gà” đáp chuyến bay thẳng vào Navibank Sài Gòn với chữ ký kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng bấy giờ: 9 tỷ đồng cho ba năm.

Cuộc sống nơi đất khách quả thật không dễ dàng, đặc biệt là với mẫu đàn ông khá lụy tình như Quang Hải. Đó là chưa kể một thời gian dài, tiền đạo này thường xuyên phải sống với sức ép của cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam. Chấn thương, cùng phong độ thất thường, khiến Quang Hải đánh mất dần vị thế của một ngôi sao trên bình diện đội tuyển quốc gia. Để rồi rất có thể, khi Navibank Sài Gòn bị xóa sổ, XMV.HP đã là sự cứu rỗi.

Trong màu áo đội bóng mới, dù Hải vẫn thường xuyên đứng trong đội hình xuất phát, nhưng tỷ lệ các bàn thắng lại không tương ứng. Hầu hết các đường bóng hướng lên tuyến đầu đều nhằm vào người đá cặp Antonio. Cũng phải thừa nhận “Luca” giải quyết tốt hơn Quang Hải ở khâu ghi bàn. Và đó chính là lý do giải thích tại sao, chân sút xứ samba lại nằm trong tốp đầu những tiền đạo hay nhất lịch sử V-League tuổi 13. Tuy nhiên…

Những mâu thuẫn trong hậu trường nổ ra, giữa Luca và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, khiến cầu thủ này phải lên khán đài ngồi. Và nó mở ra cơ hội cho Quang Hải chứng minh năng lực chơi bóng và chinh phục những đỉnh cao. Sau hai cú đúp bàn thắng liên tiếp như đã nhắc, Quang Hải chính là thần tượng số một của cổ động viên Hải Phòng. Trên rất nhiều các diễn đàn bóng đá hoặc mạng xã hội, người ta tung hô Hải “gà” như người hùng đất cảng.

Tất nhiên, Quang Hải hạnh phúc với điều đó. “Ở Lạch Tray, chúng tôi được tựa lưng vào các khán đài đầy ắp cổ động viên và luôn “động” suốt 90 phút. Một cảm giác rất sướng mà có lẽ trong suốt sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, tôi chưa từng được trải nghiệm. Cổ động viên đứng bên cạnh chúng tôi trong những thời khắc khó khăn và nói không quá, họ chính là một nửa sức mạnh của đội bóng. Tôi tin là bằng với sự đồng lòng, XMV.HP sẽ bay cao”, Quang Hải chia sẻ.

Một mai qua cơn mê…

Quang Hải vẫn được biết đến như một cầu thủ có cá tính mạnh, yêu ghét rõ ràng. Nhưng ý thức chuyên nghiệp của Hải “gà” là một phạm trù khác, rất khó chạm đến. Thích hay không thích phương pháp huấn luyện, cũng như cách dùng người của huấn luyện viên, thì mỗi khi vào sân, Quang Hải sẽ lại chiến đấu như một cảm tử quân. Mới đây, trong nỗ lực làm dịu cơn giận dữ của cổ động viên đất cảng, Hải “gà” (cùng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn) đã đại diện đội bóng để có lời và hô quyết tâm. Kết quả, XMV.HP đã biết đến chiến thắng, sau bảy trận toàn hòa và thua.

Mê nhạc… sến, nhưng lại hát rất hay các bài hit của Tuấn Hưng, một người anh và là một người bạn thân thiết của Quang Hải ở ngoài đời, Hải “gà” đáng ra phải trở thành ca sĩ mới đúng. Nhưng công việc của anh là đá bóng, Quang Hải chưa từng quên điều này. Bóng đá đã chắp cánh những giấc mơ của thằng bé Hải “gà”, đã cho Hải nhiều thứ và đó là lý do Quang Hải không bao giờ phụ nghề. Nhưng, chim bay mãi cũng mỏi cánh.

“Có lẽ tôi sẽ nghỉ”, Hải ngập ngừng. “Ở tuổi 28, như thế là quá sớm đúng không? Nhưng có cố gắng cũng chỉ đến thế. Xa nhà mãi, mệt mỏi quá anh ạ”, Quang Hải tiếp lời, trong một phút thất vọng. Đấy là thời điểm lượt đi V-League 2013, dù phong độ ở XMV.HP không tồi, nhưng Quang Hải bất ngờ bị loại khỏi danh sách tập trung đội tuyển quốc gia dưới triều đại huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Tất nhiên là trong chiều dài sự nghiệp, Hải “gà” không ít lần thất vọng và thất bại.

Nhưng đây là một dự án nghiêm túc. Ở Nha Trang, Hải “gà” đã sẵn mảnh đất để làm trang trại, thả cá, nuôi gà rồi. Anh cũng dự định kinh doanh thứ gì đó tại thành phố quê hương và bóng đá chuyên nghiệp sẽ chỉ còn nằm trong ký ức. Ngày đó sẽ đến thôi, nhưng chắc chắn với cổ động viên Hải Phòng, kỳ vọng nó không đến vào lúc này, quãng thời gian mà Quang Hải đang bay bổng và ghi những bàn thắng quan trọng cho màu áo đội bóng mới.

“Anh biết đấy, đã vào sân phải chiến đấu và hướng tới các chiến thắng. Tuy nhiên, không phải đồng đội nào của tôi cũng nghĩ và làm thế. Họ mang trong mình những hậm hực để bước vào sân và đó là lý do XMV.HP trải qua một thời gian dài không biết mùi chiến thắng. Họ đá bóng, nhận tiền lót tay và được trả lương thưởng đầy đủ, thì không được phép như thế. Tôi thực sự rất thất vọng với cách hành xử của một bộ phận các cầu thủ trong đội”, Hải cho biết.

Quãng thời gian ở Navibank Sài Gòn, cứ ngược xuôi Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng nhà cửa, lo cho vợ con và mẹ già, Quang Hải từng gặp không ít khó khăn trên sân bóng, với cuộc cạnh tranh vị trí quyết liệt và cả các huấn luyện viên đến rồi đi liên miên. Nhưng có lẽ Hải chưa bao giờ tâm trạng đến thế! Đó phải chăng là một trong những nguyên do chính khiến Hải nghĩ đến chuyện “hưu non”?! Chắc rồi và cả những nỗi buồn trên tuyển nữa.

Cần nhắc lại là trước thềm SEA Games 2007, khi Quang Hải, ở tuổi 22, đang là ngôi sao trẻ triển vọng bậc nhất, nhưng lại không có tên trong đợt gút danh sách. Hải “gà” đã khóc nức nở ở sân Trung tâm Công an TP.HCM, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đáp chuyến tàu muộn trở lại Nha Trang, Hải nuôi quyết tâm làm lại, từ con số không tròn trĩnh. Như một định mệnh vậy, năm năm sau, nỗi khắc khoải lại hiện về. Và liệu Hải còn đủ sức để yêu lại?

CCKM
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm