Khai mạc VCK U21 QG Cúp Báo Thanh Niên 2014: Nối dài những ngày vui

02/10/2014 05:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không lâu sau khi XSKT.Cần Thơ chính thức giành vé lên chuyên, thành phố lớn nhất miền Tây Nam bộ lại có dịp mở hội khi VCK U21 Báo Thanh Niên lần thứ 18 được kéo về đây.

Khá nhiều dư vị sau lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào sáng qua, khi tại bảng A, hội tụ đầy đủ 3 tân binh V-League mùa giải 2015 là Cần Thơ, S.Khánh Hoà, TĐCS.Đồng Tháp và thế lực cũ SHB.Đà Nẵng.

Nghiễm nhiên, đội bóng từng có ít nhất đôi lần đăng quang SHB.Đà Nẵng được đánh giá cao hơn tất thảy, nhưng biết đâu được, bảng đấu này có thể là cuộc cạnh tranh nội bộ của những đại diện hạng Nhất mùa trước. Chỉ khác lần này dành cho tuyến trẻ U21 của CLB.

Chuyện riêng của những tân binh

Không tập hợp nhiều ngôi sao, nhưng S.Khánh Hoà bất ngờ được đánh giá khá cao nhờ kinh nghiệm trận mạc của lứa cầu thủ U21 Khánh Hoà, với nòng cốt vừa mới chinh chiến ở đấu trường hạng Nhất 2014 dưới sự dẫn dắt của HLV Võ Đình Tân.

Thầy trò ông Tân hoàn toàn có thể làm đối trọng sòng phẳng với ứng viên SHB.Đà Nẵng, đội bóng vừa kéo lại về những tuyển thủ Olympic Việt Nam như Quách Tân, Ngọc Thắng và có cả Thái Sung, cựu học viên Học viện Aspire.

Tất nhiên, lò đào tạo Đồng Tháp sẽ không chịu ngồi ngoài cuộc chơi. Cách đây 11 năm, khi VCK U21 Báo Thanh Niên 2003 diễn ra ở An Giang, bóng đá trẻ Đồng Tháp (lứa của những Thanh Bình, Việt Cường, Tấn Trường, Quý Sửu, Phong Hoà…, dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ thế hệ vàng Trần Công Minh) từng khiến dư luận bức xúc vì sự thiếu trong sạch trong thi đấu. Nước mắt không cứu nổi Công Minh, để rồi anh phải tha hương cầu thực, đường hoạn lộ bị cũng chịu hệ luỵ.

Xem chừng thì ngoài yếu tố địa lợi, chủ nhà U21 Cần Thơ không nắm bất cứ lợi điểm nào khác. Chỉ một niềm tin khá mong manh rằng, có thể thời (hay cái vận) của bóng đá Tây đô đã và đang bắt đầu.

Hay trật tự cũ không đổi?

Nếu như bảng A bất ngờ trở nên nhẹ ký, khi U21 Cần Thơ nghiễm nhiên mang mã số 1A, thì bảng đấu còn lại, quá khó cho… tất cả. U21 Vĩnh Long được đánh giá thấp nhất, thậm chí có thể mang phận lót đường cho SLNA, HA.GL và tất nhiên, cả nhà vô địch Hà Nội.T&T. Song cũng tựa như Cần Thơ, thầy trò ông Lương Trung Dân kỳ vọng, họ sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đặc biệt sau khi cây cầu Cần Thơ nối 2 tỉnh này được đưa vào sử dụng.

Sẽ chỉ có nhiều nhất 2 đội giành quyền vào bán kết, trong khi lại có cả 3/4 ứng viên vô địch, được xếp vào bảng B. U21 HA.GL chính là tập hợp các cầu thủ loại 2 của Học viện HA.GL Arsenal JMG dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh.

Thế nên, đội hình U21 HA.GL thuộc loại trẻ nhất VCK lần này (đều sinh năm 95-96, thậm chí 98) kể cũng không lạ. Thầy trò ông Vinh cũng vừa góp công lớn đưa Phú Yên lần đầu tiên lên chơi hạng Nhất kể từ ngày tách tỉnh.

Có thể nói, trước khi được tận mắt chứng kiến lứa U19 Học viện xịn, những người đóng vai trò quyết định trong đội hình U19 Việt Nam, thi thố ở giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên 2014 (cũng diễn ra ở Cần Thơ sau giải trong nước 1 tuần), khán giả miền Tây Nam bộ sẽ được thưởng lãm “phiên bản 1” U19 HA.GL nhảy múa với quả bóng. Tất nhiên, sẽ không đơn giản để các học trò trẻ của Đinh Hồng Vinh giành 1 suất chơi bán kết, khi Hà Nội.T&T và SLNA cũng hiện diện ở đó.

VCK U21 QG – Cúp Báo Thanh Niên tuổi 18 sẽ lại mang đến rất nhiều kỳ vọng cho bóng đá trẻ. Sau một vài những tín hiệu lạc quan từ U19 Việt Nam, Olympic Việt Nam, chúng ta kỳ vọng rằng những ngày vui sẽ còn được những người trẻ nối dài trong tháng 10 này tại Cần Thơ.

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm