Hy vọng nào cho Hải Phòng?

21/12/2014 16:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần trước trận Siêu Cúp quốc gia, HLV Trương Việt Hoàng tuyên bố Hải Phòng đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với đội bóng mạnh nhất V-League thời điểm hiện tại. Nhưng sẵn sàng không đồng nghĩa với khả năng chiến thắng.

Khủng hoảng đội hình

Việc chia tay với chân sút chủ lực Nguyễn Quang Hải đã để lại một khoảng trống lớn trên hàng tấn công của đội bóng đất cảng. Tiền đạo mang áo số 13 là cái tên đẳng cấp, kinh nghiệm và sáng tạo nhất mà Hải Phòng sở hữu. Sự ra đi của Quang Hải đã được báo trước từ sớm khi anh nhiều lần công khai mâu thuẫn của mình với cựu HLV trưởng Dylan Kerr. Bây giờ, ông Kerr đã ra đi nhưng Quang Hải cũng không còn ở lại. Chỉ có Hải Phòng là chịu tổn thất.

Mất cầu thủ số 13, tân HLV Trương Việt Hoàng buộc phải đi tìm các giải pháp thay thế vì con số 4 bàn thắng tại V-League của Andre Diego Fagan chẳng khiến ai có thể yên tâm. Hải Phòng đã dốc hầu bao cho một chân sút đồng hương Jamaica khác của Fagan. Đó là Errol Anthony Stevens,  niềm hy vọng hàng đầu của đội bóng trước thềm V-League 2015.

Bản thân Stevens không phải một tiền đạo vô danh. Cầu thủ này đã có thời gian chơi bóng cho Khimki ở giải vô địch quốc gia Nga, từng ra sân đối đầu với CSKA Moscow. Anh cũng đã có 5 trận khoác áo tuyển quốc gia và mới thể hiện phong độ rất cao tại giải vô địch Thái Lan với 16 bàn sau 40 trận cho Saraburi hồi năm ngoái.

Lẽ ra, Stevens sẽ có cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp nếu những chấn thương không hành hạ anh cách đây hai năm. Sự có mặt của Stevens khiến HLV Trương Việt Hoàng có thể kỳ vọng vào một bộ đôi tấn công biến ảo kiểu như Abass - Suleiman của Bình Dương.

Họ cũng chính là hai ngoại binh được Hải Phòng đăng ký cho V-League 2015. Trong khi đó, cầu thủ nhập tịch được chọn là người cũ, tiền vệ Lê Văn Phú. Cả ba đều là những cầu thủ tấn công. Sự ưu tiên ấy sẽ làm dấy lên những lo ngại nơi hàng thủ của đội bóng.

Hải Phòng sẽ buộc phải đặt trọn niềm tin vào trung vệ Tiến Thành và tiền vệ phòng ngự Minh Châu nhưng cả hai cầu thủ này đều đang có vấn đề của riêng mình. Đội trưởng Minh Châu mới hồi phục chấn thương từng khiến anh phải tạm biệt AFF Suzuki Cup 2014 trong khi Tiến Thành, nghiêm trọng hơn, dính cả chấn thương thể chất lẫn chấn động tinh thần. Thất bại ở AFF Suzuki Cup 2014, mắc nhiều sai lầm, bị nghi bán độ, trung vệ sinh năm 1991 sẽ cần rất nhiều lời động viên từ ông thầy mới Việt Hoàng để lấy lại sự tự tin.

Non kinh nghiệm

Nhưng nếu HLV Trương Việt Hoàng động viên Tiến Thành, ai sẽ là người động viên ông? Cựu tiền vệ đội tuyển quốc gia Việt Nam chính là một trong những chiến lược gia “non” nhất tại V-League mùa bóng này. Kinh nghiệm huấn luyện của Việt Hoàng chỉ gói gọn trong vài mùa giải ở các đội trẻ Hà Nội.T&T và vài tháng ngắn ngủi cùng đội hạng Nhất Hà Nội.

Chính HLV Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận: “Năm nay là lần đầu tiên tôi dẫn dắt Hải Phòng tham dự V-League nên chưa nắm rõ được tình hình các đội bóng khác. Trước khi nhận lời dẫn dắt Hải Phòng, tôi cũng đã tìm hiểu rõ cổ động viên, khán giả và áp lực của khán đài Lạch Tray. Đây cũng là một trải nghiệm mới với tôi”.

Những lo ngại về lực lượng khá mỏng và kinh nghiệm còn thiếu sót của HLV Trương Việt Hoàng đã thể hiện ra ngay trong trận giao hữu hôm 18/12. Đối đầu với một Than Quảng Ninh không có Vũ Minh Tuấn, được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng vẫn bị áp đảo hoàn toàn và chỉ may mắn cầm hòa được đối thủ nhờ sự kém duyên của... người cũ Quang Hải. Dấu ấn lớn nhất mà đội bóng đất cảng để lại trong 90 phút giao hữu với Than Quảng Ninh chỉ là tinh thần thi đấu quyết liệt và phong độ khá cao của đội trưởng Minh Châu.

Trông vào sức mạnh tinh thần

Sức mạnh tinh thần có lẽ cũng là vũ khí duy nhất mà Hải Phòng có thể chờ đợi trước cuộc đối đầu với đương kim vô địch B.Bình Dương ở Siêu Cúp quốc gia. Lần này, họ sẽ không còn lợi thế sân Lạch Tray, không còn HLV Dylan Kerr. Trong khi đó, đối thủ của họ được bổ sung Công Vinh, Xuân Thành, đang hừng hực khí thế và rất khát khao vô địch. Hy vọng cho đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng là không nhiều.

Dù vậy, vị HLV trẻ của đội bóng đất Cảng vẫn tỏ ra khá thoải mái: “Tôi biết Bình Dương là một đội bóng mạnh, một nhà vô địch quốc gia nhưng Hải Phòng cũng là nhà vô địch quốc gia. Siêu Cúp chỉ có một trận, khi bóng chưa lăn, chúng ta chưa thể nói trước điều gì. Đội nào chuẩn bị tốt và có tinh thần tốt sẽ thắng. Cơ hội ở Siêu Cúp là 50/50. Bình Dương có lợi thế sân nhà và khán giả nhà nhưng đó cũng là áp lực của họ. Ngược lại, đó không phải là áp lực của chúng tôi. Chúng tôi rất thoải mái thi đấu Siêu Cúp quốc gia”.

Hải Phòng sẽ có thêm ít ngày tập luyện trước khi lên đường bay vào Bình Dương hôm 25/12. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ có thêm 2 buổi tập trước khi bước vào trận Siêu Cúp quốc gia cùng đối thủ B.Bình Dương hôm 27/12.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm