Hướng về miền Trung ruột thịt

23/10/2020 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với cả cộng đồng, bóng đá và thể thao Việt Nam đang hướng về miền Trung bằng những hành động cụ thể, thiết thực để giúp đồng bào nơi đây vượt qua khó khăn do mưa lũ.

Bình luận viên Quang Tùng: 'Không biết HAGL đá vì điều gì'

Bình luận viên Quang Tùng: 'Không biết HAGL đá vì điều gì'

Những thất vọng về lối chơi cùng tinh thần bạc nhược đến từ HAGL đã được BLV Ngô Quang Tùng chia sẻ dưới góc nhìn của mình trong chuyên mục “Đối thoại cuối tuần” cùng Thể thao &Văn hóa

1. Những cái đầu cúi thấp xung quanh vòng tròn giữa sân. Những khán giả tĩnh lặng trên khán đài sân vận động. Một phút mặc niệm các nạn nhân xấu số trong đợt mưa lũ tại miền Trung có lẽ là hình ảnh lắng đọng nhất ở vòng đấu vừa qua của V-League và hạng Nhất quốc gia.

Những ngày vừa qua, hoạt động quyên góp từ thiện hưởng ứng lời kêu gọi của Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF đã diễn ra ngay trước các trận đấu với sự tham gia của các cầu thủ, ban huấn luyện, trọng tài, và các thành viên tham gia trận đấu. Toàn bộ số tiền này sẽ được trao cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc địa phương để chuyển tới đồng bào đang gặp khó khăn ở miền Trung. 2020 thực sự là một năm nhiều biến cố, từ dịch bệnh cho tới thiên tai. Nhưng đó cũng là cơ hội để người Việt nói chung và giới thể thao nói riêng thể hiện quyết tâm vượt khó cũng như tinh thần tương thân tương ái của mình.

Đợt Covid-19, tiền đạo Văn Toàn đã kêu gọi các fan được 150 triệu đồng để gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần chống dịch. Còn lần này, anh đã gom hết 50 triệu đồng tiền lãi từ việc kinh doanh áo đấu, để gửi cho ca sĩ Thủy Tiên – vợ cựu danh thủ Công Vinh, người đã dấn thân vào tận vùng rốn lũ ở Quảng Trị để làm thiện nguyện. Xuân Mạnh (SLNA) cũng kêu gọi ủng hộ được 80 triệu đồng. trong khi Đông Triều, Tấn Tài, Tiến Linh,… thì tổ chức trận đấu từ thiện với các nghệ sĩ, quyên góp được 530 triệu đồng. Trong khi đó, Quang Hải, Văn Hậu, và thủ thành Văn Lâm cũng đấu giá áo đấu của mình để quyên tiền ủng hộ đồng bào miền Trung.

bóng đá Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá, trực tiếp bóng đá

2. Hồng Lĩnh là đội bóng bị ảnh hưởng lớn nhất bởi đợt lũ lụt lần này. Nhìn hình ảnh sân Hà Tĩnh chìm trong biển nước, mà không ít người phải ngao ngán. Vì tình hình đó mà sau trận đấu với Hà Nội, HLV Phạm Minh Đức và các học trò quyết định ở lại thủ đô luôn để đá tiếp với Viettel, và thi đấu với tư cách chủ nhà ở Hàng Đẫy.

“Hà Tĩnh đang lũ lụt thế này, giờ tôi đá đâu bây giờ. Mà dân đang rất khổ, bây giờ có về cũng chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến thể thao lúc này cả”, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ, “CLB Hà Tĩnh sẽ đồng hành với ban tổ chức khi sắp xếp chúng tôi đá sân nào cũng được”. Theo kế hoạch ban đầu, Hà Tĩnh còn 2 trận sân nhà nữa, nhưng với việc nước chưa có dấu hiệu rút, và lại sắp có đợt bão mới, trận đấu với TPHCH vào ngày 4/11 chắc chắn cũng chưa thể diễn ra tại Hà Tĩnh được. Xa hơn nữa, sau khi nước rút đi, chắc chắn sân đấu này sẽ phải tốn khá nhiều công sức và tiền bạc để tu sửa thì mới có thể góp mặt ở V-League 2021.

Hà Tĩnh là tân binh V-League ở mùa giải này, và việc họ lọt vào Top 8 đã là một thành công lớn. Còn bây giờ, khi mà rất nhiều cầu thủ có người thân còn đang ở quê nhà, và chìm trong khó khăn vì ngập lụt, quả thực là rất khó để có thể tập trung hoàn toàn cho phần còn lại của mùa giải.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm