Hòa Thanh Hóa 1-1, B.Bình Dương có lý do tiếc nuối

18/04/2015 05:56 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đối đầu giữa 2 đội đang dẫn đầu Toyota V-League 2015 là Thanh Hóa và B.Bình Dương đã kết thúc mà không phân thắng bại, và cả 2 đội đều nuối tiếc, trong đó một bên thoát thua phút chót, còn một bên đánh rơi chiến thắng tưởng như đã cầm trên tay.

Ngay từ những phút đầu, B.Bình Dương thể hiện rõ sự nhỉnh hơn ở tuyến giữa nhờ hàng tiền vệ có chất lượng. Trong khi đó, đội chủ nhà đáp lại bằng lối chơi thận trọng và chắc chắn bên phần sân nhà, đồng thời tích cực tổ chức các pha phản công nhanh.

Trong nửa đầu hiệp 1, sự quyết liệt chủ yếu được 2 đội thể hiện ở giữa sân với những pha tranh chấp khá quyết liệt. B.Bình Dương tập trung đá cánh và sử dụng nhiều pha treo bóng bổng vào phía trước khung thành của Thanh Hóa. Chân sút Anh Đức của đội khách có ít nhất 2 pha đánh đầu cận thành suýt thành bàn. Còn cơ hội tốt nhất bên phía đội chủ nhà là tình huống ở phút 27, khi Tấn Đạt chuyền bóng để Văn Tân đánh đầu cận thành nhưng bóng đi vọt xà.

Cuối hiệp 1, Thanh Hóa tạo ra được khá nhiều pha tấn công nguy hiểm nhưng lại thiếu chính xác trong những đường chuyền cuối cùng. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Sang hiệp 2, cả hai đội đều chủ động tăng tốc trong các pha tổ chức tấn công. B.Bình Dương vẫn thể hiện được sự nhỉnh hơn của mình. Trong khi đó, Thanh Hóa đã tỏ ra đuối hơn so với hiệp 1.

Phút 58, trong một pha treo bóng không mấy nguy hiểm, hậu vệ Đức Tuấn đã lóng ngóng đánh đầu phản lưới, mở tỷ số cho B.Bình Dương.

Tuy vậy, ngay sau đó 1 phút, Đức Tuấn đã chuộc lỗi bằng pha đột phá vào vòng cấm, buộc hậu vệ đội khách phải phạm lỗi và Thanh Hóa được hưởng 1 quả phạt đền. Đáng tiếc là, trên chấm 11m, Sỹ Cường đã sút bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số.

Thế trận sau đó tiếp tục thuộc về đội khách với nhiều pha tấn công rất nguy hiểm. Abass chính là cầu thủ khiến hàng phòng ngự Thanh Hóa phải vất vả. Đội chủ nhà nỗ lực dâng cao tấn công, lần lượt Quốc Phương và Da Silva, Văn Thanh cũng đã được tăng cường vào sân.

Dù vậy, sự nôn nóng đã phần nào khiến các pha phối hợp cũng như những đường chuyền cuối cùng của Thanh Hóa thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Đội khách B.Bình Dương cũng tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Chính sự phung phí cơ hội ghi bàn này đã khiến họ phải trả giá đắt. Phút 90+2, từ đường chuyền của Quốc Phương, Da Silva khéo léo khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm gọn gàng ở góc gần, san bằng tỷ số 1-1 cho Thanh Hóa.

Bàn thắng này cũng giúp đội chủ nhà tránh khỏi một trận thua đáng tiếc ngay trên sân nhà, đồng thời giữ lại 1 điểm và tiếp tục duy trì mạch trận 5 trận bất bại trên sân nhà.

Sau 10 vòng đấu, Thanh Hóa có 20 điểm, tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém chính B.Bình Dương 2 điểm.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương và trợ lý Ngô Văn Hòa của Thanh Hóa đều tỏ ra nuối tiếc dù cho rằng 1 điểm là một kết quả không đến nỗi tồi cho cả 2 đội.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm