HLV Phạm Minh Đức: 'Chúng tôi hay hơn nên không ghen tị với HAGL'

23/11/2015 06:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng Phạm Minh Đức đã có hàng loạt phát biểu gây sốc sau chiến thắng 4-2 của U21 Việt Nam trước U21 Thái Lan tại lượt trận 2 giải U21 quốc tế 2015. Ông Đức khẳng định U21 Việt Nam của ông hay hơn nên không việc gì phải ghen với lứa cầu thủ HAGL vì được cổ vũ ít hơn.
HLV trưởng của U21 Việt Nam mở đầu cuộc họp báo bằng tuyên bố đầy ngạo nghễ: “Trước trận, tôi đã đắn đo là trận này, các cầu thủ của tôi sẽ ghi mấy bàn vì sau 3 trận giao hữu, họ đang rất khát bàn thắng. Nhưng tôi vẫn hơi bất ngờ vì ghi được nhiều bàn tới như vậy.

Ti Phông, Văn Thành, Tuấn Tài... là những cầu thủ tôi tin tưởng. Họ đã ghi bàn à khiến tôi rất hạnh phúc. Trước đó, nhiều người đã thắc mắc rằng tại sao tôi gọi những cầu thủ này lên đội tuyển. Lý do là bởi tôi rất hiểu những cầu thủ ấy”.

Trước một ý kiến chỉ trích cho rằng U21 Việt Nam thắng đậm nhưng lối chơi chưa thuyết phục, ông Đức “phản pháo”: “Xem U21 Việt Nam đá mà bảo không nhuần nhuyễn là không biết xem bóng đá. Đội của tôi đá hay như thế, bật tường, chọc khe, lật cánh như vậy mà bảo là không nhuyễn hả?”
HLV Phạm Minh Đức: 'U21 Việt Nam không ngán HAGL'

HLV Phạm Minh Đức: 'U21 Việt Nam không ngán HAGL'

HLV trưởng Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam khẳng định đội bóng của ông đã có sự chuẩn bị tốt nhất, sẽ đi tới trận chung kết đồng thời không hề e ngại U21 HAGL.


Một cầu thủ khác cũng nhận chỉ trích là Đỗ Hùng Dũng (U21 Hà Nội T&T). Lập tức, HLV Minh Đức lên tiếng bảo vệ: “Tôi thấy Hùng Dũng đá tốt đấy chứ. Hôm nay mà không có cậu ấy thì thua Thái Lan rồi. Hùng Dũng, Thành Tín, Văn Thành đều chơi rất tốt”.

Để nói về các sai lầm ở hàng thủ dẫn tới 2 bàn thua của U21 Việt Nam, ông Đức tiếp tục: “U21 Việt Nam của tôi không có điểm yếu, tôi chỉ hơi bất ngờ vì một số tình huống phá bóng trượt của các cầu thủ. Nhưng tôi cân bằng được chuyện đấy. Tôi nghĩ rằng trong đội của mình không có ai yếu. Lần sau, tôi sẽ chỉ nhắc họ phá bóng mạnh hơn thôi.

Ngày xưa, khi tôi còn chơi bóng, mắc sai lầm là chuyện bình thường. Lúc đá tập, hậu vệ của tôi hầu như không mắc sai lầm. Nhưng bây giờ vào sân, gặp đối thủ mạnh như Thái Lan, sai là điều bình thường”.

Dù thắng đậm người Thái, trận đấu của U21 Việt Nam vẫn không có nhiều CĐV tới sân. So sánh với lứa cầu thủ HAGL, ông Đức dõng dạc: “Người ta đã yêu U19 từ trái tim, mình đừng có ghen làm gì với họ mà hãy cố làm cho tốt. Bản thân mình cũng tốt hơn thì mình ghen làm gì”.

Tự tin vào đội bóng “nhuần nhuyễn”, “không có điểm yếu”, “hầu như không mắc sai lầm trong tập luyện” nhưng khi được hỏi về những ứng viên vô địch tiềm năng của giải, ông Đức bất ngờ nhún nhường: “Tôi nghĩ đó là đội Hàn Quốc, HAGL, Myanmar rồi sau đó mới tới Việt Nam”.

Thanh Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm