Đào tạo trẻ Việt Nam đang mất cân đối

10/09/2015 15:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp tục diễn đàn xây dựng bóng đá Việt Nam, Thể thao & Văn hóa xin trích đăng ý kiến của bạn Nghiêm Đức Trí về công tác đào tạo trẻ của BĐVN. Ngay mô hình gây được tiếng vang là HAGL như ý kiến chủ quan của tác giả cũng chưa hoàn hảo.

Chúng ta đang xây dựng một hệ thống đào tạo trẻ vô cùng mất cân đối và không khoa học. Bài học trường chuyên, lớp chọn lại đang gần như được bê nguyên áp dụng vào bóng đá.

Các “nhân tài" bóng đá nhí gần như tập trung lại chỉ ở một vài lò (đếm được trên đầu ngón tay), điều mà bóng đá thế giới tối kị. Đừng quên rằng, nhân tài phát tiết ở những độ tuổi khác nhau và họ cũng có sự phát triển nhanh chậm trong từng giai đoạn hoàn toàn khác nhau.

Một cầu thủ nhanh, kỹ thuật giỏi ở tuổi 11-13 (lúc được tuyển chọn) chưa chắc đã giữ vững và phát triển được những phẩm chất đó ở tuổi lớn hơn. Hãy nhìn nước Đức, sau thất bại ở World 1998 và Euro 2000 để chuẩn bị cho World trên sân nhà, họ đã có một kế hoạch phát triển bóng đá trẻ rất tốn kém nhưng hiệu quả thì ai cũng thấy rõ.


Thế hệ của Công Phượng (44) đã thi đấu trầy trật tại V-League 2015. Ảnh: V.S.I

Người Đức xây dựng những đội bóng địa phương, nơi những đứa trẻ 8-11 tuổi có thể tập đá bóng hai buổi một tuần với những huấn luyện viên có bằng cấp. Sau đó, những đứa trẻ có khả năng sẽ được giới thiệu cho các CLB địa phương.

Với mô hình xã hội ấy, có lẽ chỉ có Viettel đáng áp dụng ở Việt Nam, nó cho phép họ không bỏ sót nhân tài mà nếu các em không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thì cũng được trang bị kĩ năng đá bóng đủ để đam mê và nâng cao sức khoẻ ở các sân đấu phủi.

Ở Việt Nam, chúng ta đa phần tuyển trọn “nhân tài" gắt gao đầu vào nhưng rồi với số lượng 20 con người được chọn ở mỗi đội bóng, họ cứ rơi rụng dần  dẫn đến số lượng đầu ra là quá nhỏ giọt và gần như không đáp ứng được nhu cầu của đội lớn.

Lấy ví dụ HAGL, bầu Đức luôn tự hào về Học viện của mình nhưng đây là mô hình sai lầm, do nó chỉ tập trung phát triển một vài vị trí trên sân chứ không phải đội bóng.

Hàng thủ của HAGL không có nổi 2 trung vệ đẳng cấp, hoặc ít nhất là đá được. Đông Triều quá thấp để có thể là một chốt chặn an toàn còn thủ môn thì khỏi phải nói. Tiền vệ đánh chặn cũng là một vấn đề với HAGL, nếu họ cứ mãi dùng Tuấn Anh ở những vị trí thu hồi bóng như thế, khả năng tấn công của em sẽ mai một dần.

Bầu Đức có lý do để tự hào về lứa cầu thủ trưởng thành từ Học viện nhưng đội bóng ấy toàn thắng giao hữu, đến giải chính thức thì toàn thua. Họ chưa từng vô địch giải AFF Cup trẻ nào và đến giải châu Á thì họ chỉ ghi được có 2 bàn ở vòng bảng và bị loại ngay từ vòng đầu.

Bầu Đức ơi, xin ông hãy thực tế và nhìn lại HAGL của mình để làm tốt hơn. Đừng quá ảo tưởng, viển vông!

Nghiêm Đức Trí
nghiemtrid@gmail.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm