Chiến thắng đầu tay của ĐT.Long An

21/04/2014 06:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi áp đảo đổi thủ đội chủ sân Long An nhanh chóng có 3 bàn thắng ngay trong hiệp 1 còn đội khách chỉ ghi được bàn thắng danh dự ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Cả ĐT.Long An và HV.An Giang đều đang xếp cuối bảng xếp hạng và chưa hề có một chiến thắng nào tại giải năm nay. Vì thế tính chất của trận đấu giữa hai đội bóng miền Tây được đánh giá là trận “chung kết ngược”.

Lợi thế sân nhà chính là điểm tựa duy nhất của ĐT.Long An và được chơi với đối thủ “xứng tầm” HV. An Giang giúp cho các học trò của HLV Ngô Quang Sang chủ động đôi công ngay những phút đầu. Phút 14, Phan Tấn Tài có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới Văn Hóa sau tình huống đá phạt bên hành lang cánh trái của Junior.

4 phút sau khi có bàn mở tỉ số, Tài Em mang về bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà sau khi thực hiện thành công quả đá phạt 11m. Trước đó, Thanh Tân bên phía HV. An Giang đã có tình huống truy cản trái phép với tiền đạo đội chủ nhà trong vòng cấm.

Bị dẫn trước hai bàn cách biệt, HLV Nhan Thiện Nhân chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Không những không có được bàn thắng để rút ngắn tỉ số mà HV.An Giang còn phải nhận thêm bàn thua thứ 3 trong một tình huống tấn công trung lộ của ĐT.Long An. Phút 30, Quốc Huân có pha sút bóng sống từ ngoài vòng 16m50, bóng đến ngay vị trí của Tài Em và ngay lập tức, cú ra chân dứt khoát của “cựu binh” này đã mang về bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, những thay đổi chiến thuật đã giúp HV. An Giang chơi thanh thoát hơn đối thủ. Điều này buộc HLV Ngô Quang Sang phải gia tăng thêm nhân sự ở khâu phòng ngự để hóa giải các tình huống tấn công của HV.An Giang. Lối chơi của ĐT.Long An bị cuốn theo đối thủ, và trong nhiều tình huống tấn công đó, HV. An Giang đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn  1-3 sau pha bật cao đánh đầu của tiền đạo Felix Ajala. Và đây cũng chính là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Thắng trận, ĐT.Long An có được 7 điểm sau 11 trận đấu, bỏ xa đội bóng đứng cuối bảng HV. An Giang 6 điểm. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội chủ sân Long An ở mùa giải năm nay. Trong khi đó HV. An Giang vẫn chưa hề có được chiến thắng nào và xếp cuối bảng xếp hạng.

Phát biểu sau trận đấu

Trợ lý Nguyễn Châu Hồng (HV. An Giang): "Trọng tài không công bằng"

"HV. An Giang đã chơi tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ 2. 3 bàn thua cho thấy các cầu thủ của chúng tôi “quá non”, đặc biệt là tình huống dẫn đến quả phạt đền. Về công tác điều khiển trận đấu của trong tài thì như các bạn cũng thấy rồi, HLV Nhan Thiện Nhân cũng đã có những phản ứng. Trong tình huống Vũ Dương móc bóng qua đầu trung vệ, Phan Thanh Bình thoát xuống đối mặt với thủ môn thì trọng tài lại cắt còi và cho đội nhà được hưởng quả phạt lên. Tình huống này không thể có lý do nào để trọng tài cắt còi hết. Trên cương vị là một trợ lý HLV tôi có trách nhiệm nhắc nhở các cầu thủ An Giang khi học trò của chúng tôi chơi không đúng luật. Tôi không hài lòng với việc trọng tài thổi không công bằng, chúng tôi rất bức xúc".

HLV Ngô Quang Sang (ĐT.Long An): " Tôi hài lòng với chiến thắng"

"Sau một thời gian gặp nhiều khó khăn do lực lượng cầu thủ liên tiếp gặp chấn thương, hôm nay chúng tôi đã giành được chiến đầu tiên của mùa bóng. Điều này giúp cho anh em thoải mái hơn về tâm lý và chiến thắng này chính là quà tặng dành cho người hâm mộ tỉnh nhà. Tôi hài lòng về chiến thắng của các học trò. Trong trận đấu tới gặp HV. An Giang thì ĐT.Long An sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn bởi đối thủ của chúng tôi được chơi ngay trên sân nhà. Tình thế của họ cũng gần như ĐT.Long An ngày hôm nay. Tuy nhiên, về lực lượng, ĐT.Long An đang khá ổn định và tôi hy vọng sẽ có được một kết quả khả quan".


Đức Thành
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm