18h ngày 21/10, U19 HA.GL - U21 Malaysia: Bước ra từ truyện cổ tích

21/10/2014 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những tấm vé cuối cùng được săn đón, những hàng CĐV đứng chờ trong mưa, những khuôn mặt hồi hộp ngóng theo từng đường bóng, CĐV Cần Thơ đang chờ mong U19 HA.GL như chờ mong một đội bóng bước ra từ truyện cổ tích.

24 tiếng trước giờ xuất trận của U19 HAGL với nòng cốt là các tuyển thủ quốc gia U19 Việt Nam, vé đã bán hết. Người bán vé cầm trên tay tấm giấy màu đỏ cuối cùng và hỏi “Ai mua, ai mua?”. Lập tức, có 3, 4 cánh tay giơ lên. Sức nóng từ Mỹ Đình đang vượt qua hơn 1.000 km để vào tới Cần Thơ, lan tỏa tới từng ngõ ngách, đánh thức bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt vốn đã ngủ quên từ rất lâu ở thành phố này.

Trên mọi tuyến đường của Cần Thơ lúc này, những tấm băng rôn có hình Công Phượng được giăng đầy. Ở khắp mọi nẻo đường, người ta nói tới việc tới xem U19 HAGL. Không khí bóng đá ấy càng sục sôi hơn khi đội bóng có mặt tại Cần Thơ vào hôm kia và bắt đầu buổi tập đầu tiên vào chiều qua.

Bất chấp cơn mưa nặng hạt đổ xuống sân Cần Thơ, hàng trăm CĐV đã đứng ngoài cửa sân chờ các cầu thủ. Dù chỉ là một buổi tập, BTC vẫn đóng kín các cửa. Bên trong sân chỉ còn U19 HA.GL và cánh báo chí.

Giống như cơn mưa rào vừa đổ xuống Cần Thơ chiều qua, U19 HA.GL cũng mang tới một “cơn mưa” khác: trong trẻo hơn, mát lành hơn, đẹp và lấp lánh. Chúng tôi hỏi một CĐV trên sân trong trận đấu của U21 Báo Thanh niên về lý do tới sân. Anh trả lời: “Em tới xem Công Phượng”. Hãy nhớ, đó là trận đấu của U21 Báo Thanh niên trong khi Công Phượng thuộc đội U19 HAGL.

Tạm bỏ qua sự thiếu hiểu biết của CĐV này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy những ấn tượng tốt đẹp mà lứa cầu thủ của bầu Đức đã tạo ra, đã “đóng đinh” vào tâm trí người hâm mộ Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung.

Rõ ràng, CĐV không tới sân chỉ để xem một trận đấu. Họ tới sân để xem một biểu tượng, một phong cách sống mới, tới sân để được chứng kiến những giá trị chuyên nghiệp - đẹp đẽ - tử tế, tới sân để tin vào câu chuyện cổ tích đang trở thành hiện thực của Công Phượng và các đồng đội.

Niềm tin lớn lao ấy chính là câu chuyện của U19 HAGL ở giải U21 quốc tế năm nay. Kỳ vọng của người hâm mộ cũng sẽ tạo áp lực rất lớn lên vai các cầu thủ của ông Guillaume Graechen.

Với họ, giải đấu này có thể là sự thử nghiệm cuối cùng, là cơ hội duy nhất còn lại để các cầu thủ được đối đầu với các đối thủ quốc tế, có thể hình tốt, giàu kinh nghiệm và khát  khao chiến thắng. Đó cũng chính là những thử thách mà ông Graechen và học trò sắp phải đối mặt tại V-League.

Nhiệm vụ của U19 HAGL ở trận này không chỉ là giành một chiến thắng. Quan trọng hơn, họ phải thể hiện được lối chơi đẹp mắt, phải cho thấy tinh thần thể thao cao thượng, phải khẳng định với khán giả Tây Đô rằng danh tiếng của họ là một sản phẩm có thực, là kết quả của sự lao động không mệt mỏi với trái bóng.

Trước đối thủ U21 Malaysia, nhiệm vụ ấy là hoàn toàn khả thi. Đội khách có nòng cốt là những tuyển thủ U19 Malaysia, những người từng thua U19 Việt Nam với tỷ số 0-1 tại giải U19 Đông Nam Á hồi năm ngoái. Chính HLV Graechen cũng khẳng định đối thủ U21 Malaysia không có gì thay đổi so với chính họ ở giải Đông Nam Á. U21 Malaysia vẫn sẽ chủ động phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công từ 2 biên.

Việc đó sẽ tạo điều kiện cho các cầu thủ HA.GL chiếm lĩnh tuyến giữa và triển khai lối chơi quen thuộc. Một khi đã làm chủ thế trận, Công Phượng và các đồng đội sẽ không khó khăn để giành thắng lợi.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

U19 HA.GL: Văn Trường - Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy - Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng - Công Phượng, Văn Toàn

U21 Malaysia: Mohamed - Bakar, Saad, Kecik, Azlin - Sathasivam, Mariappen, Krishnan, Zamri - Haklm, Puta.

DỰ ĐOÁN: 3-1


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm