Bộ mặt khác của Eduardo Vargas

26/06/2016 13:22 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những năm qua, Eduardo Vargas như một kẻ bỏ đi ở châu Âu. Nhưng trở về khoác áo Chile là một Vargas hoàn toàn khác.

Vargas sang Mỹ hội quân cùng nhà ĐKVĐ Chile với hành tranh rất khiêm tốn: 2 bàn thắng sau 24 trận thi đấu cho Hoffenheim. Tất cả đều trong khuôn khổ Bundesliga. Trước đó nữa, mùa 2014-15, Vargas cũng chỉ ghi 2 bàn trong màu áo Queens Park Rangers ở Premier League.

Chỉ sau 5 trận đấu Copa America 2016, Vargas ghi nhiều hơn thành tích 2 năm qua của anh ở châu Âu. Cụ thể, Vargas đã có 6 bàn, nhiều hơn 1 bàn so với Lionel Messi trong cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới trên đất Mỹ.

Nếu tính cả giải đấu Copa America năm ngoái, Vargas là một ngôi sao mà không ai sánh kịp về hiệu suất ghi bàn. Trong 2 kỳ Copa America liên tiếp, Vargas đã ghi được 10 bàn. Con số này bằng đúng những gì anh có được trong 3 năm chơi bóng ở châu Âu vừa qua. Ngoài 2 bàn cho Hoffenheim, 3 bàn trong màu áo QPR, Vargas có 5 bàn cho Valencia mùa 2013-14.

Chile 4–2 Panama: Song sát Sanchez- Vargas bùng nổ, Chile vào tứ kết

Chile 4–2 Panama: Song sát Sanchez- Vargas bùng nổ, Chile vào tứ kết

Với hai cú đúp của Alexis Sanchez và Eduardo Vargas, đương kim vô địch Chile đã dễ dàng đánh bại Panama 4-2 để cùng Argentina lọt vào vòng tứ kết Copa America 2016.

Ở tuổi 26, nếu chỉ tính những vùng đất mà Vargas dừng chân, anh có quyền để tự hào. Vargas đã chơi bóng ở 4 giải VĐQG lớn nhất châu Âu. Năm 2011, Napoli đã bỏ ra gần 15 triệu euro để mang Vargas về Italy. Mùa Hè 2013, anh thi đấu cho Valencia ở Tây Ban Nha; sang Anh với QPR và mùa vừa qua ở Đức. Xen giữa thời gian với Napoli và Valencia là nửa năm Vargas sang Brazil khoác áo Gremio.

Ngoài ra, cũng phải nhấn mạnh đến 3 bàn thắng mà Vargas ghi được sau 4 trận vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Anh hiện chỉ cách 3 bàn so với thành tích của Alexis Sanchez cho Chile, nhưng chỉ đá 59 trận (Sanchez đã chạm mốc 100 trận). Một ngày không xa, Vargas có thể sẽ chinh phục kỷ lục của Marcelo Salas, với 37 bàn cho Chile.

Kỷ lục ấy tính sau. Mục tiêu của Vargas lúc này là đánh bại Argentina, và giành danh hiệu Vua phá lưới, rồi tìm một cuộc phiêu lưu mới ở châu Âu: Sevilla - nhà vô địch Europa League 2015-16, và sẽ tham dự Champions League 2016-17.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm