Bồ Đào Nha và cái dớp bán kết

29/06/2012 14:08 GMT+7

(TT&VH) - EURO 2004 là giải đấu lớn duy nhất mà Bồ Đào Nha đi đến trận chung kết (nhưng thua Hy Lạp). Trong 5 lần lọt vào bán kết còn lại, đội bóng màu bã trầu đều phải thất bại, kể cả khi họ sở hữu trong đội hình những huyền thoại như Eusebio hay Luis Figo. Đặc biệt 3 trong số 4 đội bóng đánh bại Bồ Đào Nha sau đó đều đã lên ngôi vô địch. Tây Ban Nha có lý do để vui mừng?



BĐN đã 5 lần gục ngã ở vòng bán kết một giải đấu lớn - Ảnh Getty

World Cup 1966: Anh - Bồ Đào Nha 2-1

Trong 12 năm khoác áo ĐTQG (1961-1973), Eusebio chỉ dự đúng một VCK là World Cup 1966. Đó cũng là giải đấu để đời của "báo đen" khi ông ghi tới 9 bàn thắng giúp đội nhà giành vị trí thứ ba, đồng thời đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới. Đáng nhớ nhất là cú đúp hạ gục ĐKVĐ Brazil 3-1 ở vòng bảng, và sau đó là 4 bàn trong cuộc lội ngược dòng không tưởng trước CHDCND Triều Tiên (thắng 5-3 sau khi bị dẫn 3-0).

Ở trận bán kết với ĐT Anh, Eusebio vẫn tiếp tục nổ súng, nhưng quả phạt đền của ông là không đủ để đưa Bồ Đào Nha vào chung kết. Bobby Charlton là người hùng của đội chủ nhà với một cú đúp, trong khi Eusebio đã 4 lần đưa bóng vào lưới Tam sư, song lại không được công nhận vì lỗi việt vị.

EURO 1984: Pháp - Bồ Đào Nha 3-2

Đó mới là lần đầu tiên, Bồ Đào Nha tham dự VCK châu lục và khi sau loại hai đối thủ rất mạnh ở vòng loại là Ba Lan (hạng 3 World Cup 1982) và Liên Xô, họ được xem là một chú ngựa ô của giải đấu.

Việc lọt vào bán kết được xem là thành tích rất đáng khen đối với thầy trò Fernando Cabrita, tuy nhiên, đội hình gồm toàn các cầu thủ chơi ở trong nước ấy đã gục ngã 2-3 trước đội chủ nhà Pháp. Tại Velodrome, hai đội đã cống hiến một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, và thật oan nghiệt với người Bồ khi đúng vào phút thứ 119, Platini ghi bàn thắng bằng vàng đưa Pháp vào chung kết.  

EURO 2000: Pháp - Bồ Đào Nha 2-1

Với dàn sao từng vô địch ở các giải U20 năm 1989 và 1991 như Vitor Baia, Fernando Couto, Luis Figo, Rui Costa,... Bồ Đào Nha đã thi đấu hừng hực với 3 chiến thắng ở bảng tử thần trước Romania, Anh và Đức. Tại bán kết, họ nhẹ nhàng vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Nhưng sau 16 năm, người Bồ lại nuốt hận trước người Pháp, khi ấy đang là đương kim VĐTG. Nuno Gomes dẫn trước trong hiệp một, nhưng Thierry Henry gỡ hòa ở đầu hiệp hai. Và đến phút 117, Zidane ghi bàn thắng vàng từ chấm phạt đền chấm dứt mọi hy vọng của Thế hệ vàng bóng đá Bồ Đào Nha

World Cup 2006: Pháp - Bồ Đào Nha 1-0

Dự giải với vị thế của đương kim á quân châu Âu, Bồ Đào Nha đã toàn thắng cả ba trận vòng bảng, hạ gục Hà Lan ở tứ kết sau bàn thắng tuyệt vời của Maniche và vượt qua người Anh trên chấm luân lưu trong một trận đấu mà Rooney đã bị đuổi còn Ronaldo nháy mắt tinh quái với các ông thầy. Song một lần nữa, Bồ Đào Nha lại gục ngã ở vòng bán kết, và đối thủ đánh bại họ 1-0 vẫn là Pháp. Người ghi bàn quyết định vẫn là Zidane, sau khi Carvalho phạm lỗi với Thierry Henry trong vòng cấm địa. Trong trận tranh giải ba, họ thua nốt chủ nhà Đức với tỷ số 1-3.

EURO 2012: Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 0-0 (pen 2-4)

Khởi đầu thất vọng, xây đắp niềm tin bằng một sự hồi sinh, nhưng rồi cuối cùng, Bồ Đào Nha vẫn không thể thoát khỏi cái dớp bán kết. So với 4 năm trước, Ronaldo đã chơi xuất sắc hơn nhiều. Ba bàn thắng của anh vào lưới Hà Lan và CH Czech là minh chứng. Song khi phải đối mặt với ĐKVĐ Tây Ban Nha ở bán kết, anh lại không đáp ứng được sự kỳ vọng. Bồ gục ngã 2-4 trên chấm luân lưu.

PV



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm