Blog bóng đá: Người già nói về bóng đá

10/07/2012 11:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -Tình cờ gặp một ông lão, râu tóc bạc phơ ngồi dưới gốc cây đa, đang xem bóng đá trên truyền hình cùng giọng bình luận tuyệt vời của những BLV Việt Nam. Lập tức phóng viên thực hiên nhanh một cuộc phỏng vấn.


Với thương vụ Keita, Trung Quốc cho thấy họ đang muốn phô trương sức mạnh cả trong lĩnh vực bóng đá- Ảnh: Getty

+ Chào cụ, cụ già thế mà vẫn còn mê bóng đá cơ ạ?

Cậu này hỏi lạ. Bóng đá thì tuổi nào chả mê. Già có nhiều thứ không mê được, nhưng bóng đá thì được.

+ Cụ đang xem trận nào đấy ạ?

Coi lại Tây Ban Nha - Ý, chung kết EURO.

+ Cụ nhận xét thế nào ạ?

Dã man, tàn bạo. Chung kết mà đi ăn người ta 4 trái, đúng là không còn thể thống gì cả. Ý là một trong những nước ủng hộ Tây Ban Nha dữ nhất trong EU. Chơi thế quá ác. Nghe đồn cu Iker Casillas còn bảo trọng tài kết thúc trận đấu sớm cho bọn Ý đỡ quê. Ác quá, ác quá.

+ Trời, đá bóng mà cụ cũng liên kết với kinh tế chính trị cho được. Tây Ban Nha mạnh quá thì phải thắng thôi chứ sao…

Mạnh thì mạnh, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Đã có EURO và World Cup, gom đủ hết ba cái giải trẻ, các CLB cũng thống trị mấy năm trời, vậy mà còn ăn nốt cái giải này. Sắp tới Tây Ban Nha còn mang quân mạnh đi lấy luôn cái HCV Olympic. Mưu đồ thống trị thế giới quá rõ ràng. Chơi một mình như thế hổng có vui.

+ Mình thấy hổng vui như họ thấy vui. Nhưng EURO cũng qua rồi, sắp tới các giải vô địch quốc gia sẽ trở lại. Theo cụ giải nào đáng xem nhất ạ?

Tất nhiên là giải Trung Quốc rồi.

+ Ối, sao lại thế ạ?

Vì giải đó nhiều tiền, mà ai thì không mê tiền.

+ Tiền thì làm được gì ạ?

Tiền mua được con người chứ sao? Trước đây tiền đã thao túng nền bóng đá Trung Quốc. Người ta dùng tiền mua chuộc trọng tài, mua quan chức, mua luôn cầu thủ trong scandal dàn xếp tỷ số khiến các CĐV không còn hứng thú với giải đấu này nữa. Bây giờ họ dùng tiền để ra sức lôi kéo lại sự chú ý đó. Cậu không biết chứ tiền đang giữ vai trò quyết định trong nền bóng đá của quốc gia đông dân nhất thế giới đấy.

+ Ý cụ muốn nói đến anh chàng Seydou Keita vừa rời Tây Ban Nha sang Trung Quốc?

Chính thế. Mà cỡ Keita sang Trung Quốc cũng chỉ được khoác áo CLB mới lên hạng Dalian Aerbin thôi.

+ Họ có doanh nghiệp chống lưng, tiền thiếu gì…

Đúng. Keita qua đây trước là đá banh, sau buồn buồn lập nguyên cái hội đồng hương châu Phi đi nhậu chơi. Nào Kanoute, nào Drogba, nào Yakubu, đông quá trời.

+ À, 2 đội Tây Ban Nha và Italia cũng có đại diện ở Trung Quốc đấy cụ ạ.

Tôi biết chứ. Ông HLV người Tây Ban Nha Camacho thì cầm quân cho đội tuyển Trung Quốc, trong khi HLV Italia từng vô địch World Cup là Lippi thì cầm đội Quảng Châu Evergrande.

+ Kiến thức bóng đá của cụ quả là đáng nể. Thế cụ còn biết những ngôi sao nước ngoài nào nữa ạ?

Cậu đừng đố tôi. Tôi xem bóng đá nhiều hơn cậu ăn cơm đấy. Trung Quốc đang gom tinh hoa của bóng đá về một mối. Trước hết là để phục vụ mấy tỷ dân nước mình, sau là để phục vụ mấy tỷ còn lại của dân các nước nên họ chi mạnh tay lắm. Với mỗi cầu thủ nước ngoài, Trung Quốc sẽ cài một cái ăng ten quảng cáo. Thí dụ như ở Colombia là anh chàng Giovanni Moreno, ở Pháp là Nicolas Anelka, ở Paraguay là Lucas Barrios, ở Argentina là Dario Conca. Đó là chưa kể Italia, Tây Ban Nha, Bờ Biển Ngà, Mali, Nigeria… như những cái tên mà chúng ta đã kể trên.

+ Không thể tin là cụ có thể nhớ vanh vách như vậy. Thế xin hỏi cụ là ai, tên gì ạ?

Ta là Cuội. Sống ở trên mặt trăng cả tỷ năm rồi. Ta nhìn xuống thế sự, biết hết mọi thứ, đâu chỉ chuyện bóng đá cỏn con.

+ Trời, vậy chị Hằng đâu, thỏ ngọc đâu? Sau cụ không ở trên đó?

Ở được thì nói làm gì chứ. Có bọn bảo mặt trăng là của nó. Bị đuổi đi hết rồi.


BLV ĐÌNH 8




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm