World Cup 2014: Bóng đá Brazil uống nước không nhớ nguồn

12/06/2014 09:41 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Nhìn vào ngôi mộ mang tên Charles Miller nằm khuất trong một góc nhỏ ngay ngắn tại nghĩa trang Sao Paulo, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây là nơi an nghỉ của người đàn ông đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng trăm triệu người.

Miller được công nhận là người đã mang bóng đá đến Brazil, đất nước không phải là cái nôi của môn thể thao này nhưng đã trở thành ngôi nhà tinh thần của nó với 5 lần giành chiến thắng và là nước chủ nhà của giải đấu năm nay.

Nhưng ngôi mộ của Miller lại ẩn đằng sau một cánh cửa bị khóa và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi chôn cất một trong những đứa con vĩ đại của đất nước Brazil.


Charles Miller, có bố là người Scotland và mẹ người Brazil

“Rất ít người biết rằng ông ấy ở đây”, người quản lý nghĩa trang Claudemir Soares nói. “Một số người chỉ nhận ra cái tên vì có một quảng trường mang tên ông. Họ chẳng biết ông là ai và chúng tôi phải giải thích cho họ”.

Miller là con trai một kỹ sư người Scotland và mẹ là người Brazil. Ông được sinh ra ở Brazi, học tập tại Anh. Vào cuối thể kỷ 19, Miller học xong trung học nội trú ở Southampton và trở về nhà tại cảng Santos. Trong hành trình về quê mẹ, ông mang theo một quả bóng, một chiếc máy bơm, giày bóng đá và một cuốn sách hướng dẫn luật thi đấu. Miller đã sớm hình thành trò chơi này và trong vòng 1 thập kỷ đã thành lập ra giải đấu đầu tiên của Brazil. Trò chơi ban đầu chỉ dành cho người nước ngoài nhưng rồi người Brazil nhanh chóng bị quyến rũ bởi nó.

Thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 20, họ đã có trận đấu quốc tế đầu tiên với Argentina và tham gia World Cup lần đầu năm 1930. Bây giờ, Brazil không chỉ là quốc gia duy nhất 5 lần giành chiến thắng tại World Cup mà còn là quê hương của Vua bóng đá (Pele), là nhà của SVĐ mang tính biểu tượng (Maracana) và đội bóng vĩ đại nhất thế giới (đội hình vô địch World Cup năm 1970).


CLB Sau Paulo AC chụp hình năm 1902 (Miller ở hàng đầu tiên, thứ 2 từ phải sang)

Nhưng công lao của Miller là chủ đề gây tranh cãi.

Một số người cho rằng bóng đá đã được chơi tại Brazil trước khi ông trở lại đất nước này. Thực tế, Thomas Donohue, một người Scotland, đã tổ chức một trận đấu với mỗi bên gồm 5 cầu thủ ở một nhà máy dệt đóng tại Rio de Janeiro trước khi Miller trở về nhà.

Tuy nhiên, Aidan Hamilton, tác giả của cuốn sách về thời kỳ này nói rằng có ba lý do để Miller đáng được tôn vinh như cha đẻ của bóng đá tại Brazil. Điền hình nhất là danh hiệu đầu tiên ông được trao vào năm 1942 bởi 2 nhà báo địa phương đã phỏng vấn ông nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập giải đấu đầu tiên.


Đám đông xem một trận đấu của Sau Paulo

Miller là một cầu thủ xuất sắc. Không chỉ đưa đội bóng của ông dẫn đầu giải đấu ở Sao Paulo, mà ông còn là một cây săn bàn hàng đầu. Ông cũng có kinh nghiệm quản lý khi giúp xây dựng những CLB đầu tiên tại Brazil. Ông cũng là cầu thủ đầu tiên trên thế giới được đặt tên cho một kỹ năng trong bóng đá. “Một từ điển 1918 gọi kỹ năng mà người chơi uốn cong chân trở lại và đá bóng bằng gót chân của mình là Charles”, Hamilton- tác giả của cuốn sách “Một trận đấu hoàn toàn khác: Ảnh hưởng của người Anh lên bóng đá Brazil” chia sẻ với Reuters trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại.

Mặc dù có quá khứ vinh quang, Miller đã bị lãng quên trong những năm gần đây bởi tất cả những người hâm mộ cuồng tín nhất.Có một quảng trường Charles Miller ở phía trước SVĐ Pacaembu tại Sao Paulo nhưng chẳng có sự tri ân nào từ cộng đồng. Không có đường phố mang tên ông bên ngoài Sao Paulo. Sự thiếu công nhận từ Brazil thực sự là khó chịu trước một sự kiện bóng đá lớn như vậy, Soares bảo. “Mọi người ở đây đều yêu bóng đá nhưng chả ai biết Charles Miller. Thật đáng buồn”.

K.Đ
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm