Mừng Terry vào CLB 100 của Champions League!

02/10/2014 02:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 1-0 trước Sporting Lisbon đánh dấu cột mốc đáng nhớ với thủ quân của Chelsea John Terry, khi anh chính thức chạm cột mốc 100 trận đấu ở sân chơi Champions League.

Đó quả là một vinh dự lớn với Terry, khi mà anh mới là cầu thủ người Anh thứ sáu đạt được cột mốc đó, và là cái tên thứ 28 trong lịch sử sân chơi lớn nhất châu lục. Trước đó có những cái tên như Paul Scholes (124 lần), Gary Neville (109 lần), David Beckham (107 lần), Ashley Cole (106 lần) hay Frank Lampard (103 lần). Tuy nhiên, chỉ còn Cole và Lampard vẫn còn thi đấu như Terry.

Thế nên dễ hiểu vì sao trung vệ 33 tuổi này lại vui mừng đến thế khi phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sports sau trận gặp Sporting Lisbon: “Không có nhiều cầu thủ đạt được cột mốc đó, thế nên tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi đã có một sự nghiệp thi đấu thành công và mong muốn tiếp tục kéo dài nó. Tôi cảm thấy tuyệt vời vào thời điểm hiện tại và muốn gắn bó lâu dài với Chelsea đồng thời duy trì phong độ của bản thân mình”.

Champions League là nơi chứng kiến những khoảnh khắc buồn vui lẫn lộn của Terry. Anh đã từng cùng Chelsea có mặt trong hành trình hai lần đi tới các trận chung kết Champions League vào các năm 2008 và 2012. Tuy nhiên, số phận dường như lại không gọi tên Terry trong đúng khoảnh khắc quan trọng nhất. Hẳn tất cả còn nhớ trên sân Luzhniki vào năm 2008, trung vệ 33 tuổi này từng đứng trước cơ hội mang về chức vô địch Champions League cho Chelsea khi lãnh trách nhiệm đá loạt luân lưu 11 mét thứ năm. Đáng tiếc, cú trượt chân vô duyên của anh là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến thất bại của Chelsea trước Man United.

Bốn năm sau, Chelsea đã có được chiến quả Châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại Bayern Munich trên chấm luân lưu. John Terry là người góp công không nhỏ trong phần lớn hành trình của Chelsea ở Champions League mùa giải 2011-12, nhờ sự chắc chắn và ổn định. Chỉ đáng buồn là trong trận bán kết lượt về với Barcelona, cú lên gối không đáng có của anh với Alexis Sanchez khiến cho cầu thủ này nhận thẻ đỏ và vắng mặt ở trận đấu cuối cùng trên sân Allianz Arena. Dù ban tổ chức vẫn linh động để cho Terry có mặt trong buổi lễ trao giải và giương cao chiếc cúp cùng Lampard, nhưng việc cầu thủ 33 tuổi này không thể góp công trong trận đấu cuối cùng vẫn mang đến cảm giác nuối tiếc.

Mùa giải này, dù đã không còn quá sung sức, nhưng Terry vẫn đóng vai trò không thể thiếu ở Chelsea. Như lời phát biểu của Mourinho về cột mốc Terry vừa chinh phục: “Chỉ có một nhóm cầu thủ trong danh sách 100 lần thi đấu tại Champions League. Nguyên do là quá ít cầu thủ chơi 100 trận ở sân chơi này cho cùng một đội bóng. Terry không hẳn đã đóng vai trò thủ quân trong tất cả những lần ra sân. Nhưng anh vẫn là cầu thủ sẽ mãi đi vào lịch sử đội bóng”.

Với việc Chelsea mùa này đang trẻ hóa mạnh mẽ, thì những người như Terry sẽ cực kỳ quan trọng ở sân chơi châu lục.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm