Biến tấu World Cup: ÁI CHÀ, TCHU, TCHA NEYMAR

11/06/2014 13:37 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ, chưa có World Cup nào lại lắm ngôi sao lỡ đò như Brazil 2014 này. Danh sách dài, không nên kể thêm ra nữa, để người hâm mộ không phải xót thêm nữa. Dường như, kể từ khi Falcao chấn thương hồi giữa mùa bóng 2013/14, đó chính là cái điềm báo trước cho một dự cảm chẳng lành cho các ngôi sao.

1. Thế nên, khi cái tin Neymar bỗng nhiên đau mắt cá trên sân tập được tung ra, ối người bỗng dưng thót tim vì lo lắng. Những người yêu mến Selecao thì không nói làm gì rồi. Điều lạ lùng là những người không phải ủng hộ viên của Brazil cũng cảm thấy có điều gì bất an trước hung tin đó. World Cup là sân chơi mà ai cũng mong phải đẹp, phải mãn nhãn. Trận khai mạc World Cup mà mất đi một ngôi sao được coi là số 1 của chủ nhà, phần hấp dẫn chắc cũng phải giảm đi non nửa.

Nhưng cũng sẽ có người bình thản cho rằng “có gì mà đã cuống lên đến thế? Selecao của Big Phil dựa trên tinh thần tập thể, kỷ luật, chứ có phải dựa vào ngôi sao đâu nào?’. Phản biện đó nghe có lý lắm chứ vì bản thân Scolari đang xây dựng Brazil theo hướng đó. Nhưng suy cho cùng, Selecao mà không có ngôi sao nổi trội, nó đâu còn là một Selecao?

Có nhiều người, sau mấy trận giao hữu của Brazil vừa rồi, đã phải thốt lên rằng họ tiếc cho Kaka quá; họ không thấy Oscar là hình tượng ngôi sao nổi trội của Selecao như họ vẫn từng thấy ở ai đó. Và những ‘thốt-lên-than-thở’ ấy cũng có lý vô cùng. Nhưng xin mọi người chớ vội quên rằng, Selecao vẫn còn một Neymar có thể trở thành cá nhân đặc biệt nổi trội.

2. Bóng đá latin phản ảnh đúng văn hóa latin là ở chỗ đó. Người latin thích quây quần trong quan hệ gia đình, thứ có thể minh chứng cho tinh thần tập thể của họ nếu như tập thể đó được xây dựng dựa trên mối liên hệ ban đầu là tình cảm. Nhưng người latin cũng thích các hình mẫu ngôi sao nổi trội, người hùng nổi trội, kiểu như Zoro trong điện ảnh Hollywood vậy. Và ngay cả bản thân Selecao 12 năm trước của Big Phil cũng thế, dù là một tập thể gắn kết, nhưng họ vẫn còn những siêu anh hùng ngoài hành tinh kiểu Ronaldo và những nghệ sỹ như Ronaldinho.



'Ái chà, Tchu, Tcha Neymar'

Neymar có thể chưa thành công trong màu áo Barca trong con mắt những người hâm mộ khắt khe. Nhưng về đến quê nhà, anh sẽ là Neymar ngôi sao đúng nghĩa, một Neymar tưng bừng từ trên sân cỏ đến trong phòng thay đồ với cách ăn mừng từ điệu nhảy thời thượng của người Brazil có tên Tchu Tcha với những cú lắc hông gợi tình.

3. Chợt nhớ, có lần, xem trên youtube cảnh Neymar lên sân khấu với Gusttavo Lima, ngôi sao dòng nhạc Sertanejo, dòng nhạc xuất xứ từ vùng thôn dã Brazil. Anh có vẻ ngượng ngùng, rụt rè, cầm chiếc micro mà không dám hát. Nụ cười của anh, đúng nghĩa nụ cười của một cậu trai tuổi teen lần đầu đứng trước mặt một người đẹp lộng lẫy. Khi ấy, câu hỏi vụt hiện ra là “dè dặt thế này, ra sân đá làm sao đây?”.

Clip Neymar nhảy và hát ca khúc "Balada" cùng Gusttavo Lima, ngôi sao dòng nhạc Sertanejo

Nhưng khi nhìn Neymar nhảy Tchu Tcha trên sân cỏ trong những pha ăn mừng. Tự nhiên ta có cảm nhận rằng “À, âm nhạc vẫn nằm trong máu Neymar, như bao người Brazil khác. Có chăng, nhịp điệu của riêng anh không chỉ là nhịp điệu của Sertanejo mà chính là nhịp điệu của từng trận đấu, của từng ngẫu hứng rất Brazil”.

Thế nên, chỉ thầm mong, cái mắt cá Neymar chẳng làm sao cả. Để anh chào hàng World Cup trước Croatia, anh lại khiến người ta phải thốt lên rằng “Ái chà, Tchu tcha Neymar”…

Nhạc sĩ Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm