Trợ lý HLV ĐTQG Hoàng Anh Tuấn: "Bồ Đào Nha chỉ đến thế thôi"

29/06/2012 07:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Nhận xét về Bồ Đào Nha (BĐN) sau trận bán kết với Tây Ban Nha (TBN), HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định ''ngưỡng'' của BĐN chỉ đến vậy và thất bại của thầy trò Paulo Bento không có gì đáng tiếc.

Ông có thất vọng khi trận bán kết kinh điển TBN-BĐN lại không có bàn thắng nào?

- Đúng là 2 đội sở hữu nhiều ngôi sao tấn công nổi danh. Nhưng đây là trận bán kết không có chỗ cho bất cứ sai sót dù là nhỏ nhất. Điều thứ hai, cầu thủ của TBN và BĐN đã quá hiểu rõ về nhau, nên khó có chuyện một trận cầu cởi mở, nhiều bàn thắng.

Nhưng trận đấu này vẫn có chất lượng chuyên môn cao để làm hài lòng người khó tính. Và tôi nghĩ chiến thắng sau cùng thuộc về TBN là đúng đắn.

Nhưng BĐN có trận cầu quả cảm và có không ít cơ hội để vượt qua người hàng xóm?

- BĐN thể hiện phong độ và lối chơi khá ấn tượng, bắt mắt từ vòng đấu bảng. Ở trận gặp TBN, BĐN cũng chọn lối chơi hợp lý trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Nhưng cái thiếu lớn nhất của BĐN là họ thiếu một chút lạnh lùng để vượt ngưỡng. Một chân sút xuất sắc ghi đến hơn 60 bàn mùa giải vừa qua như Cristiano Ronaldo dứt điểm vọt xà ở phút bù giờ hiệp 2 đã nói lên điều ấy, nếu Ronaldo sút tung lưới TBN ở pha bóng ấy thì BĐN đã có vé vào chung kết.


HLV Hoàng Anh Tuấn không bất ngờ khi Bồ Đào Nha dừng bước ở bán kết

Từ những nguyên do ấy, tôi mới nói BĐN tiến đến bán kết cũng là cái ngưỡng cuối cùng của họ. Thua trên chấm phạt đền có thể tiếc nuối, song chân lý, may mắn bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh. Và trong cuộc đối đầu cân não giữa 2 đội bóng ở bán đảo Iberia, TBN vẫn ở thế mạnh hơn.

Về phía TBN, họ có một giải đấu chật vật hơn hẳn EURO 2008 hay World Cup 2010?

- Năm nay, TBN không có trung phong cắm xuất sắc nhất trong 5 năm trở lại đây là David Villa. Còn Fernando Torres dù cố gắng nhưng còn lâu mới lấy lại được bản năng ghi bàn như cũ. Hiện tại, TBN dựa hẳn vào hàng tiền vệ và trước những đối thủ không quá thua kém đẳng cấp, việc thiếu chân sút xuất sắc đã lộ rõ vấn đề.

Tôi từng dự đoán TBN sẽ đi tiếp trước BĐN với chiến thắng chật vật (1-0). Nhưng không ngờ trận đấu diễn ra kịch bản căng thẳng đến như thế. Rõ ràng TBN có sự chuẩn bị kém nhất trong 3 giải đấu lớn nhất trong những năm vừa qua.

Xin cảm ơn ông!

Mộc Miên (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm