Bayern: Bay cao với 'song sát' Lewandowski - Robben

05/10/2014 07:42 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, Bayern đã xây chắc ngôi đầu với chiến thắng 4 sao trước Hannover còn Dortmund tiếp tục khủng hoảng với thất bại thứ 4 chỉ sau 7 trận.

Sau một thời gian tậm tịt, hàng công của Bayern cuối cùng cũng tìm lại được phong độ hủy diệt, bắn hạ Hannover tới 4-0. Ngay phút thứ 6, Robert Lewandowski đã mở tỷ số cho Bayern sau pha kiến tạo của Rafinha. Chỉ 7 phút sau, Arjen Robben đã nâng tỷ số lên 2-0 và đến phút 39, trận đấu gần như đã an bài khi Lewandowski ghi bàn thứ 3 cho Bayern. Việc Lewandowski lập cú đúp thực sự là tín hiệu vui bởi thời gian qua, tuy thi đấu năng nổ nhưng chân sút người Ba Lan khá vô duyên trước khung thành đối phương. Trong 6 trận trước, cầu thủ này chỉ nổ súng 2 lần, chỉ bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái tại Dortmund. Sang hiệp 2, Bayern có phần trùng xuống nhưng vẫn ghi được bàn thứ 4 nhờ công Robben.

Việc Bayern thắng đậm là một điều khá bất ngờ bởi thời gian qua, hàng công của đội bóng này thi đấu không thật sự xuất sắc. Từ đầu mùa tới nay, chỉ có 2 trận Bayern ghi được trên 2 bàn và đều trước những đối thủ tí hon là  Preusen Muenster và Paderborn. Trong 5 trận gần nhất, Bayern chỉ ghi được 8 bàn trong đó có 2 trận chỉ ghi 1 bàn, một trận thậm chí không khai hỏa. Tại Champions League, 2 trận gần đây, Bayern đều chỉ ghi được 1 bàn. Trước trận đấu với Hannover, đội trưởng Philipp Lahm thậm chí đã phải cảnh báo cả đội: “Chúng tôi cần phải cải thiện khả năng dứt điểm, không thể chờ tới cuối trận mới kết liễu được đối thủ”.

Với chiến thắng này, Bayern xây chắc ngôi đầu với 17 điểm, tạm thời hơn đội xếp thứ 2 Hoffenheim 4 điểm. Trái ngược với chiến thắng tưng bừng của Bayern, cả 2 đội bóng vùng Ruhr, Dortmund và Schalke, tiếp tục thi đấu tệ hại. Dortmund những tưởng đã đứng dậy sau chiến thắng 3-0 trước Anderlecht nhưng thực tế, trận đấu ở Champions League đã bào mòn thể lực của đội bóng áo "Vàng-Đen". Tuy được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải tiếp Hamburg xếp áp chót, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Juergen Klopp vẫn phải nhận thất bại 0-1. Mới sau 7 trận, Dortmund đã thua tới 4, mới kiếm được 7 điểm, hiện xếp thứ 13, kém Bayern 10 điểm.

Trong khi đó, Schalke tiếp tục thi đấu tệ hại trước các đội bóng nhỏ. Cầm hòa được Bayern, Chelsea, hạ gục được Dortmund nhưng trước Hoffenheim, thầy trò ông Jens Keller lại gục ngã 1-2. Chỉ sau 29 phút đầu, Schalke đã bị dẫn 0-2 và phải đến phút 83, mới chọc thủng lưới đối phương nhờ công của Klaas Jan Huntelaar. Tuy nhiên, lúc đó đã là quá muộn để “Royal Blues” có thể lội ngược dòng. Thua trận này, Schalke tụt xuống thứ 11 với 8 điểm.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm