Bayern đè bẹp Lille 6-1: Khi Heynckes đánh thức “Robbery”

09/11/2012 11:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Với những đóng góp tích cực của bộ đôi Franck Ribery và Arjen Robben, Bayern đã đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại trước Leverkusen mà những chiến thắng hoành tráng gần đây là các minh chứng.

“Robbery” tái xuất

Tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, Lille đã trở thành nạn nhân tiếp theo của cơn cuồng phong Bayern. Dù vắng chân sút chủ lực Mario Mandzukic do bị cảm, “Hùm xám” vẫn dễ dàng đè bẹp CLB Pháp tới 6-1 (ngay trong hiệp 1 đã dẫn 5-0). Cộng với chiến thắng 4-0 trước Kaiserslautern, 3-0 trước Hamburg, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes cho thấy họ đã hoàn toàn vượt qua được thất bại trước Leverkusen ngay trên sân nhà ở vòng 9. Đây thực sự là một bước tiến vượt bậc của Bayern bởi mùa trước, sau mỗi trận thua đội bóng này thường mắc bệnh tâm lý, thi đấu rất thất thường.



Robbery” đang là những thủ lĩnh xuất sắc của Bayern

Sự trưởng thành này không phải nhờ sự tăng cường lực lượng mùa Hè qua mà nhờ sự tiến bộ của hai thủ lĩnh Franck Ribery và Arjen Robben, những người đã kéo được cả đội tiến lên thời gian qua. “Gã mặt sẹo” đang là linh hồn trong lối chơi của Bayern với khả năng đột phá và kiến tạo siêu đẳng. Ngoài ra, cũng chưa bao giờ người ta thấy Ribery… phòng ngự tốt và năng nổ như thế. “Hoàng đế” Franz Beckenbauer đã phải thốt lên: “Tôi không biết cậu ấy có bao nhiêu phổi nữa. Trận nào cậu ấy cũng chơi hết mình”.

Còn Robben có lẽ cũng đã quên ý định giải nghệ bởi đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao. Thi đấu 2/3 trận nói trên, tiền vệ người Hà Lan đã ghi 3 bàn và có 1 pha kiến tạo, một hiệu suất tương đương thời vàng son. Nhưng đáng lưu ý hơn là cầu thủ vốn nổi tiếng ích kỷ (từng bị Ribery cho ăn đấm vì tính cách này) đã chơi ngày một đồng đội hơn, có những đóng góp tích cực vào lối chơi của đội nhà. Như trong trận đấu với Kaiserslautern, dù Bayern dẫn khá sâu nhưng Robben vẫn tôn trọng đấu pháp chứ không đá theo ý thích như trước đây.

Ngả mũ trước HLV Heynckes

HLV Heynckes chính là người đã giúp cho cặp "Robbery" có những thay đổi tích cực như vậy. “Ribery là mẫu cầu thủ tôi hiểu rõ và biết cách khuyến khích phát huy hết khả năng. Tôi cũng biết cậu ấy cần đền đáp với tôi trên sân như thế nào", ông Heynckes chia sẻ. Còn “Gã mặt sẹo” từ lâu đã tỏ ý thán phục ông thầy: "Tôi thấy mình đang chơi tốt như thời Ottmar Hitzfeld (giai đoạn Ribery mới tới Bayern và từng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga - TT&VH). Ông ấy hiểu tôi, cho tôi tự do làm những gì mình muốn. Heynckes gần như là một người cha của tôi vậy".

Chính nhờ khả năng "thuần hóa" những cầu thủ cá tính như "Robbery" nên gần đây, Bayern đang có ý định mời HLV Heynckes gia hạn hợp đồng dù trước đó đã lên kế hoạch đưa Pep Guardiola về Allianz Arena. Chủ tịch Uli Hoeness ca ngợi người bạn đã tạo được một bầu không khí đoàn kết còn giám đốc thể thao Matthias Sammer từ chỗ bất đồng với ông Heynckes về quan điểm huấn luyện cũng đã phải khen ngợi hết lời: “Được làm việc với ông ấy là một vinh dự của tôi. Mỗi khi nói chuyện với Heynckes, tôi thán phục sự bình tĩnh và sự tinh thông về bóng đá của ông ấy".

Nếu mối lương duyên giữa Bayern và HLV Heynckes kéo dài thêm một (vài) mùa nữa, có lẽ đây là điều tốt cho cả hai, nhất là với “Hùm xám”. Dưới sự dẫn dắt của ông Heynckes, Bayern đã có nhiều cải thiện về lối chơi (chặt chẽ hơn) và đội hình (dày dặn hơn, chất lượng hơn). Nếu tiếp tục được đà tiến bộ hiện nay, ngày Bayern lấy lại hình ảnh một kẻ thống trị châu Âu như trước có lẽ không còn xa.

Điểm trừ Martinez

Trong chiến thắng hoành tráng của Bayern, có một điểm trừ là màn trình diễn khá mờ nhạt của Javi Martinez. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thua duy nhất khi không thể ngăn chặn được Salomon Kalou. Trong cả trận, Martinez cũng hoạt động khá lặng lẽ, không có những đường chuyền chết người từ giữa sân như được chờ đợi. Tại Bundesliga, Martinez thi đấu tròn vai nhưng tại Champions League, cầu thủ người Tây Ban Nha chưa hề cho thấy mình xứng đáng với cái giá 40 triệu euro.

5 Trong lịch sử Champions League, chưa có một đội nào ngay trong hiệp 1 đã dẫn trước đối thủ 5-0 như Bayern.

10 Sau 4 lượt trận đầu, Bayern đã ghi được 10 bàn thắng. Cùng kỳ năm ngoái, “Hùm xám” ghi được 8 bàn và để thủng lưới 2.

50 Sau thất bại trước Leverkusen, Bayern toàn thắng 3 trận, ghi 13 bàn và mới thủng lưới 1. Từ đầu mùa tới giờ, sau 18 trận, Bayern đã ghi 50 bàn và thủng lưới 10.


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm