Pep Guardiola: Từ đau lưng đến đau đầu

12/04/2015 10:10 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Ở loạt đá luân lưu trong trận tứ kết Cúp QG giữa Leverkusen và Bayern vừa qua, Pep Guardiola đã có hành động kỳ lạ: Ngồi trên ghế chứng kiến các học trò thực hiện những quả sút cân não. Lý giải của Pep: “Tôi mệt mỏi và lưng tôi bị đau”.

Thật không may cho vị chiến lược gia gốc Catalunya, khi quãng thời gian tới đây (ít nhất là đến hết tháng 4) lại chẳng có cơ hội để cho ông nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng hay điều trị cơn đau. Mà ngược lại, nó còn là thời khắc Guardiola cần phải thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình hơn lúc nào hết.

Tất cả đang chống lại Pep

Trước thềm trận Der Klassiker (Kinh điển) với Dortmund, Guardiola đã từng trần tình rằng: “Đây là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi ở Bayern Munich”. Nhưng chỉ sau 1 tuần, mọi thứ thậm chí còn diễn tiến theo chiều hướng còn khó khăn hơn cho Bayern Munich. Trong cả 2 trận đấu trước Dortmund và Leverkusen, đội bóng của Pep đều bị thiệt quân. Đầu tiên là trường hợp của Schweinsteiger (trận gặp Dortmund). Sau đó là đến lượt Benatia ở cuộc đối đầu với Leverkusen.

Trong khi khả năng ra sân của Schweinsteiger ở Champions League vào giữa tuần tới còn bỏ ngỏ, thì Benatia gần như đã chắc chắn không thể góp mặt ở cả 2 trận tứ kết với Porto. Những ca chấn thương liên miên của các trụ cột này đã đẩy Guardiola vào tình thế khá bi đát. Theo như vị HLV 44 tuổi này phát biểu trong cuộc họp báo trước trận gặp E.Frankfurt thì trong tay ông hiện chỉ có 14 cầu thủ lành lặn, có thể thi đấu.

Rõ ràng, việc đội hình sứt mẻ nghiêm trọng như vậy sẽ là cơn đau đầu với bất kì HLV nào. Tuy nhiên, càng thách thức cho Pep khi ở thời điểm ông không có nhiều sự lựa chọn về nhân sự như hiện nay thì lịch thi đấu của Bayern Munich lại rất nặng.

Chặng “Tourmalet” tháng 4

Vặn đồng hồ quay trở lại cách đây 1 năm, tháng 4 là lúc Bayern Munich đã chính thức sờ tay vào đĩa bạc. Nhưng vào lúc này thì đây lại là tháng đấu mang tính chất bản lề vô cùng căng thẳng đối với CLB xứ Bavaria. Trong tháng này, tính từ ngày 04/04 đến 29/4, Bayern Munich sẽ phải thi đấu liên tục tới 8 trận. Tức là nhịp độ trung bình của thày trò Guardiola trong cả tháng này sẽ luôn là 3 ngày/trận.

Đó thực sự là một lịch thi đấu mang tính chất khắc nghiệt. Nó sẽ là gánh nặng cực lớn đối với một đội bóng đang gặp nhiều vấn đề về lực lượng như Bayern Munich. Điều đáng nói là những trận đấu trong tháng 4 đều có ý nghĩa rất quan trọng đối với thày trò Pep Guardiola. Trong đó bao gồm 2 cuộc đối đầu với Porto ở tứ kết Champions League và tiếp đó là một trận “Der Klassiker” nữa với Dortmund tại bán kết Cúp QG Đức. Đó đều là những trận đấu knock-out, mà bất kì sai lầm hay sự chuệch choạc nào cũng sẽ đều có thể phải trả giá rất đắt. Nói một cách khác, Bayern Munich hoàn toàn có nguy cơ vứt đi 2 mặt trận trong tháng 4, nếu họ không duy trì được phong độ cũng như sức mạnh vốn có của mình.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp HLV, hành trình của Pep Guardiola gần như luôn trải toàn hoa hồng. Ông được dẫn dắt 2 trong số những CLB mạnh và có lực lượng hùng hậu nhất thế giới. Chính vì những yếu tố thuận lợi này mà dù là một ông vua sưu tập danh hiệu, nhưng vẫn xuất hiện không ít điều tiếng nghi ngờ tài năng thực sự của Pep.

Ở khía cạnh nào đó, chặng Tourmalet này sẽ là cơ hội để ông thầy của Bayern Munich chứng tỏ tài năng của mình. Guardiola sẽ buộc phải thể hiện khả năng xoay trở và đa dạng chiến thuật của mình, thay vì lối chơi một màu tiki-taka như trước đây. Hãy chờ xem, Pep vượt qua tháng 4 bão táp như thế nào…

7 Ở mùa giải năm ngoái, Bayern Munich đã vô địch sớm tới 7 vòng đấu. Họ đã giành chiếc đĩa bạc từ cuối tháng 3.

9 Tính từ ngày 04/04 đến ngày 02/5, tức là trong vòng chưa đầy 1 tháng, Bayern Munich sẽ phải thi đấu 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

14 Ở buổi tập trước trận đấu gặp E.Frankfurt, Pep chỉ có trong tay vỏn vẹn 14 cầu thủ.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm