Chelsea 2-3 M.U: Quỷ đỏ đánh sập Stamford Bridge

29/10/2012 06:30 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Hồi tháng Năm, M.U bị dẫn 3-0 nhưng đã lội ngược dòng để ra về với một điểm. Hôm qua, cũng tại Stamford Bridge, Quỷ đỏ còn làm được nhiều hơn thế.

Dạo ấy, M.U thủng lưới trước bởi pha phản lưới của trung vệ Jonny Evans. Ngày hôm qua, đến lượt Chelsea rơi vào hoàn cảnh tương tự với tình huống đốt đền ngay từ phút thứ 4 của David Luiz. Xuất phát từ pha phản công nhanh, Rooney đã căng ngang thông minh cho van Persie dứt điểm. Bóng đã đi dội cột dọc, nhưng sau đó đã đập vào đùi trung vệ người Brazil và đi thẳng vào lưới chủ nhà.

Chưa hết bàng hoàng vì bàn thua quá sớm, Chelsea thủng lưới thêm một bàn nữa ở phút 11. Nhưng lần này thì không hề có yếu tố đen đủi nào bởi đó là pha tấn công hết sức nhịp nhàng của đội khách. Vẫn là một đường tấn công từ biên phải nhưng lần này là Valencia căng ngang để van Persie dứt điểm hoàn hảo bằng... chân phải, vốn không phải chân thuận của anh.

Tất nhiên, Chelsea không dễ dàng bỏ cuộc, và với một hàng tiền vệ chất lượng, đội chủ nhà không quá khó khăn để tìm lại thế trận. Trong những phút cuối hiệp một, lần lượt Oscar, Hazard, Torres và Mata đã thay nhau uy hiếp khung thành De Gea nhưng thủ thành người Tây Ban Nha tiếp tục chứng tỏ rằng phản xạ là điểm mạnh lớn nhất của anh. Dưới áp lực liên tiếp của Chelsea, M.U cũng suýt đốt đền khi Evans cản phá đường căng ngang của Mikel khiến bóng chạm cột dọc đội nhà.

Những nỗ lực của Chelsea cũng được đền đáp bằng pha sút phạt hoàn hảo của Juan Mata vào cuối hiệp một. Và rất nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản ngược dòng hoàn hảo cho đội chủ nhà sau khi họ gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 53 sau khi Oscar tạt bóng từ bên cánh trái để Ramires đánh đầu hiểm hóc. Vài phút sau đó, đến lượt Hazard có cơ hội cực kỳ rõ rệt từ cú dứt điểm cận thành, nhưng De Gea lại là người chiến thắng. Cũng phải thừa nhận rằng Chelsea đã khá may mắn khi không bị thổi một quả phạt đền ở phút 51 bởi tình huống quay chậm cho thấy rõ ràng David Luiz đã chạm tay rõ mồn một sau đường tạt của Valencia (tay không hề khép sát người).

Nhưng Chelsea đã không lội ngược dòng, như M.U đã làm hồi tháng Năm. Lý do: họ đã bị đuổi liên tiếp hai người chỉ trong vòng bảy phút. Đầu tiên là Ivanovic với tấm thẻ đỏ trực tiếp ở phút 62 vì đốn ngã Ashley Young tình huống mà anh không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Đến phút 68, Torres nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi ăn vạ. Với việc chơi thiếu người, Chelsea không còn bụng dạ nào nghĩ đến ngược dòng nữa, còn M.U thì tung lá bài tẩy Chicharito vào sân.

Và chỉ 10 phút sau khi vào sân, "hạt đậu nhỏ" đã "nảy mầm". Sau pha dứt điểm của Rafael, tiền đạo người Mexico băng vào rất nhanh để chạm chân làm bóng đổi hướng vào lưới. Đó là một phong cách đúng kiểu Chicharito: chớp thời cơ cực tốt khi đứng giữa lằn ranh của bẫy việt vị. Một lần nữa, anh là khắc tinh của Chelsea, và bàn thắng bằng vàng ấy đã giúp M.U duy trì vị trí nhì bảng, trên Man City, và chỉ còn kém ngôi đầu 1 điểm mà thôi.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm