Barcelona và cái bẫy có tên Xavi

24/04/2024 12:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Càng ngày những dấu hiệu cho thấy việc Xavi ở lại Barcelona càng trở nên hiện thực hơn. Nhưng đây có phải là quyết định tốt nhất mà Chủ tịch Joan Laporta thực hiện và liệu có phải là điều đúng đắn nhất mà HLV 44 tuổi này đã làm vào lúc này?

Barcelona: Cái bẫy có tên Xavi

Xavi tuyên bố ra đi vào ngày 27/1, thời điểm nhà đương kim vô địch kém Real Madrid 10 điểm trên bảng xếp hạng. Ba tháng sau, khoảng cách này biến thành 11 điểm và đội bóng xứ Catalunya bị loại ở tứ kết Champions League.

Đúng là cho đến tuần trước, Barcelona chưa thua trận nào kể từ sau thông báo ra đi của chiến lược gia người Terrassa và đội bóng thậm chí còn chơi những trận đấu hoàn hảo như đánh bại Atletico Madrid 3-0 ở Metropolitano, khuất phục PSG ở trận lượt đi với tỉ số 3-2 tại Parc des Princes, hay chiến thắng 3-1 trước Napoli ở vòng 16 đội Champins League.

Nhưng nhà vô địch Tây Ban Nha cũng chơi những trận đơn giản về mặt bóng trước Granada (hòa 3-3), giành những chiến thắng tối thiểu ở mức độ tầm thường trước Osasuna (1-0), Mallorca (1-0), Las Palmas (1-0), Cadiz (1-0). Và khi đối đầu với PSG và Real Madrid tuần trước, mọi thứ đều bùng nổ theo hướng vỡ vụn đối với Barcelona.

Mọi người đều có quyền thay đổi quyết định của mình và không cần phải giải thích lý do tại sao bằng những lý lẽ thô thiển. Có thể Xavi đã nhìn thấy tình thế nào đó khi tuyên bố rằng anh sẽ ra đi vào tháng 6, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác. Đó có thể không phải là vấn đề nhưng cũng có thể là một cái bẫy với cả hai bên: Xavi và Barcelona.

Barcelona: Cái bẫy có tên Xavi - Ảnh 2.

Nếu ban lãnh đạo Barcelona tin rằng Xavi ở lại là cần thiết thì có thể họ sẽ mắc một sai lầm lớn nữa.

Sự sa sút của họ trên mọi đấu trường đi kèm với việc hàng thủ sụp đổ: Bị PSG chọc thủng lưới 4 lần ở Montjuic, bị Real Madrid ghi hai bàn tại Bernabeu. Và đó là bức ảnh trung thực về một đội bóng cũng đã để thủng lưới 5 bàn trước Villarreal, 4 bàn trước Girona hay 3 bàn trước Antwerp rất yếu ở vòng bảng Champions League cho thấy, đội bóng này chưa có bước tiến nào.

Tuy nhiên, điều quan trọng hiện tại là tất cả các bên đều phải đưa ra quyết định chính xác và tránh làm tổn hại đến sự phát triển tự nhiên của các tình huống. Nếu Xavi là người nói rằng anh sẽ hoãn việc ra đi đến tháng 6, thì chính HLV 44 tuổi phải nói rằng anh sẽ ở lại. Bởi vì anh còn hợp đồng, được phép tiếp tục mà không gặp vấn đề gì.

Và một vấn đề khác là tranh luận về sự khuôn mẫu nên được hình thành. Đó là nếu Xavi vẫn dẫn dắt Barca thì ở đó chúng ta phải đặt sự tiến bộ của đội bóng lên bàn luận. Barcelona có khả năng phát triển như thế nào nếu vẫn duy trì phong cách huấn luyện và triết lý bóng đá bất ổn của chiến lược gia người Terrassa?

Liệu đội bóng xứ Catalunya có thể đạt được một bước tiến mới hay vẫn ở trạng thái "lơ mơ" của người khổng lồ chưa kịp tỉnh táo sau cuộc khủng hoảng nặng nề diễn ra vài năm qua? Có quá nhiều thứ cần giải quyết ở đây và số phận của câu lạc bộ không chỉ nên phụ thuộc vào vai trò của Xavi.

Đã đến lúc, Laporta cần đưa ra một quyết định dũng cảm để bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tái thiết càng sớm càng tốt.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm