Tiếng nói Barca: Nơi ấy có tình yêu

17/05/2012 17:20 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Thời gian đang đếm ngược tới cái ngày mà Pep ''tạm'' chia tay với Barca. Vậy là cuối cùng cái điều mà các Cules không mong muốn nhất cũng đã sắp đến, cho dù rất buồn nhưng tất cả đều tuyệt đối tôn trọng quyết định của Pep...

Chỉ còn một trận nữa thôi...

''Mùa hè Barca 2008'' - Sau khi chia tay với vị HLV người Hà Lan Frank Rijkaakd, Ban lãnh đạo CLB Barcelona đã có một quyết định mà cho đến bây giờ chắc chắn họ sẽ không thể hình dung nổi nếu trước đây họ không dũng cảm cộng thêm một chút mạo hiểm có lẽ đã không thể có được một Barca thành công rực rỡ được đến thế, một Pep ngạo nghễ, một Messi ''siêu nhân'' đến thế. Một sự tưởng thưởng xứng đáng. Ngày 05/06/2008 có lẽ là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Pep khi bản hợp đồng chính thức được ký kết. Từ trong bóng tối, một người con mang trong mình dòng máu Catalan thứ thiệt, một người con của ''Barca'' thứ thiệt - Pep đã bước ra sân khấu chính của vũ đài bóng đá thế giới. Từng bước, từng bước một. Lặng lẽ, không ồn ào... Làm việc và làm việc. Kể từ đây một siêu Messi đã ra đời, một đặc sản tiqui-taka ra đời, Pep đã dần biến Barca thành một thanh nam châm khổng lồ khiến các danh hiệu không thể ''cưỡng'' lại được trước sức hút ấy. 13/16 danh hiệu tối đa có thể giành được trong vòng 3 năm qua là những con số không hề nói dối.



Pep ra đi nhưng ông xứng đáng có tên trong ngôi nhà huyền thoại của Barca - Ảnh Getty

Không những thành công trên phương diện giành được những danh hiệu, Pep còn là người khai sinh ra lối chơi tiqui-taka mê hoặc và đầy chất nghệ thuật được thể hiện bởi các nghệ sĩ siêu hạng được đào tạo từ chính cái nôi La Masia danh tiếng bậc nhất thế giới. Cũng kể từ đây, bất kể đối thủ là ai, bất kể đối thủ sử dụng lối chơi và chiến thuật nào, bất kể tính chất trận đấu đó quan trọng ra sao, bất kể giải đấu nào mà mình tham dự... thì Barca vẫn thế, chỉ có một và duy nhất: cầm bóng và tấn công.

Nhưng những người theo chủ nghĩa cực đoan, hoặc giả như vì ghen tỵ với những thành công mà Pep đã gặt hái được cùng với Barca thì lại luôn cho rằng Pep sẽ không thể thành công nếu như rời Barca, điều đó chưa thể khẳng định vì chưa được kiểm chứng. Nhưng hãy nghĩ lại, vì có một điều chắc chắn có thể khẳng định ngay là kể cả khi một M.U danh tiếng bị loại đau đớn ở Champion League mùa này, qua đó phải ''hạ mình'' tham gia ở đấu trường hạng hai Eurropa League có ai dám nói rằng ''Hãy tìm ngay người để thay thế Sir Alex'' không?.

Ta cần nhau – vì nơi ấy có tình yêu...

Tận mắt chứng kiến sự thành công rực rỡ của Barca 3 năm qua, Chủ tịch CLB Hoàng gia Real, Florentino Perez có lẽ cũng không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng pha lẫn chút ghen tỵ. Trong kỷ nguyên thứ hai của mình ở Nhà Trắng, để đánh dấu cột mốc 110 năm thành lập, Perez quyết tâm biến Real thành dải ngân hà phiên bản Galacticos 2.0 đi kèm theo đó là tham vọng chinh phục cú Decima, mục tiêu mà Real đã theo đuổi đến nay đã tròn 10 năm có lẻ, kể từ sau cái ngày với cú quăng chân lịch sử của Zinedine Zidane huyền thoại, 10 năm cho sự chờ đợi đối với CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20 có lẽ là quá dài. Những bản hợp đồng bom tấn, những cầu thủ siêu sao như Ronaldo, Kaka đã được lần lượt được đưa về. Chưa đủ, một Mourinho đầy kiêu ngạo, đầy tài năng trên băng ghế huấn luyện cũng được Perez tam cố thảo lư mời về bằng được. Vì Perez hiểu, ngoài Mou ra, không có một ai đủ khả năng lật đổ được Barca. Tất cả cũng chỉ duy nhất vì một cái tên: Josep Guardiola!

Vậy mà giờ đây cái ngày Pep chia tay Barca chỉ còn được tính bằng giờ. Nhưng như Pep vẫn thường nói: Sợ nhất là sự nhàm chán, lặp lại. Không phải Pep sợ đã đi hết chu kỳ thành công cùng Barca. Cũng chẳng phải Pep sợ không thể có danh hiệu cùng với Barca nữa, dù mùa giải này Liga đã là của Real. Chúng ta hãy nhớ lại một chút khi Barca bị Inter của Mourinho loại ở bán kết Champion League mùa giải 2009-2010, qua đó ngăn cản Barca đến với trận chung kết Champion League thứ hai liên tiếp, tất cả cũng cứ ngỡ rằng Barca vậy là đã chạm ngưỡng, cứ ngỡ rằng các cầu thủ của Barca đã tự mãn, bằng lòng với những thành công đã giành được, nhưng không, Barca của Pep đã trở lại ngay mùa giải sau đó, rất nhanh chóng, rất mạnh mẽ và đáng sợ hơn gấp bội phần đấy sao?

Chỉ còn đúng một trận nữa - chung kết Cúp Nhà Vua, Pep sẽ rời vị trí thuyền trưởng để nhường lại cho người trợ lý - cánh tay phải của mình lâu nay, Tito - một người cũng ''vô danh'' như chính Pep trước đây chứ không phải bất kỳ một huấn luyện viên danh tiếng nào khác. Vậy là thông điệp của Barca đã rất rõ ràng: Barca hiện tại sẽ phải là do người Barca dẫn dắt, tiếp nối cho dòng chảy Tiqui - Taka vẫn phải tiếp tục chảy, chảy mãi, chảy mãi...

Kết thúc để khởi đầu, với cá nhân Pep có lẽ đây chỉ là một chặng dừng cần thiết để tự làm mới mình. Bất kể kết quả của trận chung kết Cúp nhà Vua tới đây có như thế nào thì vĩnh viễn Pep đã có được một vị trí trang trọng trong ''Ngôi nhà Barca'', việc tiếp nối truyền thống cũng như các danh hiệu của năm tới đã có Tito và các học trò sẵn sàng lĩnh ấn tiên phong.

Nếu bóng đá đơn giản là thành tích, Pep đã đủ đầy. Còn nếu coi bóng đá thực sự là môn ''nghệ thuật thứ 8'', thứ ''bóng đá vị nghệ thuật'' mang đến cho con người những cảm xúc thì tiqui-taka của Pep đã chiếm trọn trái tim các tín đồ yêu bóng đá đẹp trên thế giới này.

Vậy nên hãy mau trở lại nhé, Pep....!!!

Đông Hà (Ronaldinho@gmail.com)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm