Đọc gì trên báo TT&VH ngày 31/10/2012?

31/10/2012 06:01 GMT+7 | Báo giấy


TT&VH Online) - Báo TT&VH hàng ngày với 20 trang (không kể phụ bản, bìa màu, giá 4.800đ), phát hành liên tục các ngày trong tuần trên toàn quốc. Số báo TT&VH ra ngày 31/10/2012 có các nội dung chính sau:

Thể thao

* Chelsea - M.U: Khi tất cả ồn ào lắng xuống… Chỉ vài ngày sau trận đấu đáng tranh cãi nhất mùa giải, chiến thắng 3-2 của M.U trước Chelsea tại Stamford Bridge, hai kỳ phùng địch thủ gặp lại nhau tại London cho trận đấu ở League Cup. Và khi những ồn ào đã lắng xuống, đó vẫn là một màn so tài đáng chờ đợi. Xem trang 10-11.

* Không Alonso, sống nổi không Mourinho? Alcoyano chỉ là đối thủ yếu, nhưng chuyến làm khách của Real đến sân El Collao vẫn có ý nghĩa rất quan trọng với HLV Jose Mourinho. Đó không phải một chiến thắng để sớm giải quyết chiếc vé đi tiếp ở Cúp Nhà Vua, mà Mou dùng Alcoyano cho bài test về thay đổi ở khu trung tuyến. Xem trang 8.

* Nhật ký ĐT Việt Nam: Lại là cơn ác mộng chấn thương. Kể từ khi bắt đầu bước vào quá trình tập luyện hướng tới AFF Cup 2012 tới nay, ĐT Việt Nam chưa bao giờ có đủ quân số trong các buổi tập cũng như những trận giao hữu vừa qua. Sau những buổi tập, mỗi trận đấu, danh sách chấn thương của ĐT Việt Nam lại được điền thêm những gương mặt mới. Xem trang 2.

* Võ sỹ taekwondo Châu Tuyết Vân: Hoa khôi làng võ. Đến với võ thuật chỉ vì ham vui, cô sinh viên thuộc tốp những nữ võ sỹ xinh đẹp nhất này không ngờ rằng mình lại trở thành VĐV giành rất nhiều HCV quốc tế cho Thể thao Việt Nam. Xem trang 5.


Văn hóa

* Ngôi mộ thủy tinh giữa bảo tàng. Tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP.HCM, có một hiện vật đặc biệt, đó là một ngôi mộ nhỏ bằng thủy tinh, khiến bất cứ du khách nào đến đây cũng đều rưng rưng xúc động.  Xem trang 17.

* Từ 1/11 có còn tải nhạc miễn phí? Thanh tra sẽ vào cuộc và đề nghị nhà mạng cắt đường truyền của trang web nào vi phạm. Nhưng thực tiễn có diễn ra tốt đẹp như nhiều người mong muốn? Xem trang 18.

* Thảm họa bão Sandy: New York chìm, Nữ thần Tự do tắt đuốc. Xe hơi trôi lềnh bềnh, các tuyến đường ngầm tràn đầy nước. Thậm chí ngọn đuốc trên tượng Nữ thần Tự do đã tắt trong nửa giờ. Xem trang 16.

Trân trọng mời quý độc giả đón đọc!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm