Rocker Trần Lập: “bất an” ở nơi cảm thấy yên lòng nhất

04/09/2010 07:24 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Những tưởng anh có một chút “xáo trộn” về mặt tình cảm. Nhưng không, anh thấm thía cái cảm giác trên vì… bị mất trộm.

Rạng sáng ngày 3/9, rocker Trần Lập tỉnh giấc trong nỗi hoảng hốt vì chiếc ipad, điện thoại của bà xã và tiền trong ví của mình đã không cánh mà bay. Trần Lập nói trong nỗi lo âu: “Mất đồ thì đương nhiên là xót rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bất an đúng ở cái nơi mình cảm thấy yên lòng nhất. Bạn hãy thử hình dung đi, bạn đang nằm ngủ yên vị thì trộm bò vào tận nơi, “nhòm” vào mặt mình, rồi quơ tay lấy đồ, cảm giác ấy thật kinh khủng”. Từ xưa tới giờ, Trần Lập không có thói quen khóa cửa phòng vì anh nghĩ phòng mình ở trên cao, không có ống máng, không vật đu, không gờ tường thì đến… thánh cũng không vào được. Thế mà…

Trần Lập than thở, thực tế anh không quá tiếc nuối chút tài sản bị mất. Nhưng cuộc sống của anh đang quen sự bình yên, thì giờ đây đã không còn bình yên nữa.
                        MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm