Nhuộm đỏ Bukit Jalil

15/12/2010 10:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - “Giờ thi đấu như thế là quá lý tưởng. Nên ngay cả khi trận đấu diễn ra không phải là ngày nghỉ, chúng tôi vẫn sắp xếp được thời gian để đi cổ vũ ĐT. Đây là một trong những dịp may hiếm có, nên chắc chắn cộng đồng người Việt ở Malaysia như chúng tôi, không ai muốn bỏ lỡ cả…”, anh Vinh (người gốc Nghệ An) tỏ ra hớn hở, khi đã chắc được tấm vé trên tay.

Bóng đá vẫn là môn thể thao được yêu thích nhất ở đất nước này, nhưng một ngày trước trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam, không khí bóng đá nơi đây vẫn khá yên ắng. Có nhộn nhịp đôi chút, là các điểm bán vé bên ngoài SVĐ QG Bukit Jalil, và cạnh khu liên hợp thể thao QG Malaysia (Kompleks Sukan Negara). Với tín hiệu mà chúng tôi nhận được, nhiều nhất CĐV Malaysia cũng chỉ phủ được 1/3 các khán đài sân bóng có sức chứa đến 100 ngàn khán giả này. Và đây hẳn phải là “cơ hội” cho CĐV VN… thể hiện mình.

Suốt 2 ngày qua, các công nhân nhà máy điện tử và cơ khí (đa phần lao động VN ở Kuala Lumpur đều làm việc trong các nhà máy điện tử (đối với nữ) hoặc cơ khí (dành cho nam)), đều đã tranh thủ giờ nghỉ, đi tìm mua vé. Một bộ phận khác còn gọi lên từ Johor (cách Kuala Lumpur đến 300 km), để hỏi về giá vé và nhờ đặt mua. Chuông điện thoại của các tổ chức – cá nhân VN đại diện tại Kuala Lumpur, reo liên tục, mà rất thường xuyên chỉ là các câu hỏi về vé xem trận bán kết, chứ chẳng liên quan gì đến công việc cả. 

Sân Bukit Jalil tối nay sẽ chứng kiến sự hiện diện của hàng ngàn CĐV Việt Nam. Ảnh: Xuân Triển

Theo thống kê không chính thức, có khoảng hơn 70 ngàn lao động VN đang làm việc trên toàn lãnh thổ Liên bang Malaysia. Với những công nhân tại Kuala Lumpur và Selangor, vẻ như thuận lợi hơn về quỹ thời gian di chuyển, cũng như việc tìm kiếm một tấm vé. “Họ thông báo là đã sắp xếp được giờ làm việc với các ông chủ. Sẽ có khoảng 1.000 CĐV VN ở Malaysia đến cổ vũ đội bóng. Theo tôi biết, đây là số lượng lớn nhất từ trước đến nay”, anh Xuân Triển, PV thường trú của TTXVN tại Kuala Lumpur cho chúng tôi biết.

Merdeka Cup 2008, giải đấu mà U22 VN đã giành ngôi vô địch, khi diễn ra tại Bukit Jalil này nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 200 người dự khán. Thế nên, nếu con số được nâng lên gấp 3 – 5 lần, cho một trận đấu quan trọng cấp độ ĐT, như cuộc đối đầu với Malaysa vào chiều nay, cũng không có gì là bất ngờ. Tất nhiên, những người VN xa xứ sẽ tiếp thêm lửa từ đội ngũ đông đảo các CĐV từ quê nhà bay sang.

Từ hôm kia và cả hôm qua, lác đác những khách du lịch đi theo tour, đã xuất hiện tại các điểm du lịch – nhà thờ Hồi giáo ở Putra Jaya (thủ phủ hành chính của Liên bang Malaysia).

“Tôi không dám chắc tất cả các chuyến bay của Vietnam Airlines đến Malaysia trong 3 ngày gần đây, đều chở các CĐV bóng đá hay không, nhưng, nghe bảo hào hứng và nhộn nhịp lắm. Có cả cờ đỏ sao vàng, ảnh Bác Hồ và trống kèn nữa”, anh Lê Trọng Dũng – trợ lý khai thác VN Airlines tại Kuala Lumpur cho biết. Hôm qua, lúc 19h20, 1 chuyến bay của Vietnam Airlines từ Sài Gòn cập cảng hàng không quốc tế Kuala Lumpur; hôm nay 13h20 và 14h30, các chuyến bay từ Sài Gòn và Hà Nội cũng của Vietnam Airlines sẽ đáp xuống Malaysia…

Đấy là chưa kể đến các hãng hàng không khác, có công ty du lịch còn thuê luôn cả chuyên cơ, để phục vụ thượng đế đi Mã vào dịp này.

Cách đây 2 năm, các trận bán kết lượt về với Singapore (tại Kallang “roar”) và chung kết lượt đi ở Thái (sân Rajamangala), CĐV VN tháp tùng ĐT của chúng ta rất đông. Người VN đã nhuộn đỏ được vài góc khán đài các SVĐ hùng vĩ ấy, để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV Calisto. Một hình ảnh rất đẹp ở những lần du đấu mà chúng tôi ghi lại được, là cảnh các cầu thủ ùa về phía khán đài có CĐV VN, như chim về tổ, để chia vui và gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn sát cánh cùng đội bóng.

Hy vọng đêm nay cũng thế!

H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm