Balotelli lại bị báo chí Ý phân biệt chủng tộc

30/06/2012 10:04 GMT+7 | Hậu trường Euro

(TT&VH)- Sau vụ tờ Gazzetta dello Sport phải đăng lời xin lỗi Mario Balotelli vì một bức biếm họa có ý ví anh với nhân vật khỉ đột khổng lồ trong phim King Kong, đến lượt tờ Tuttosport gặp rắc rối vì một cáo buộc phân biệt chủng tộc khác nhắm vào chân sút da màu này.

Tờ nhật báo thể thao có trụ sở tại Turin đã đăng bức ảnh Balotelli ăn mừng bàn thắng thứ hai vào lưới đội tuyển Đức kèm theo dòng tít “Li Abbiamo Fatti Neri”, tạm dịch thô là “Chúng ta đã nhuộm đen họ”. Bìa báo này tiếp tục hứng chịu chỉ trích, chỉ vài ngày sau khi bức biếm họa của tờ Gazzetta khiến các tổ chức chống phân biệt chủng tộc phải lên tiếng: Họa sĩ Valerio Marini đã vẽ hình Balotelli trèo lên tháp Big Ben tung hứng bóng, gợi hình ảnh nhân vật King Kong trên tòa nhà Empire State trong tác phẩm điện ảnh cùng tên.



Bìa tờ Tuttosport được cho là mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào Balotelli- Ảnh Internet

Từ ngữ được sử dụng trong dòng tít của tờ Tuttosport là tiếng lóng, ám chỉ rằng Italia đã khiến đội tuyển Đức bầm tím, nhưng cũng ám chỉ đến màu sắc của vết bầm là xanh đen. Gianni De Pace, trợ lý biên tập của tờ Tuttosport, thừa nhận rằng dòng tít ấy có đề cập đến màu da của Balotelli, nhưng ông vẫn kiên quyết bảo vệ sự trong sạch của nó: “Đúng là dòng tít có ám chỉ đến màu da đen của anh ta, nhưng đó đơn thuần chỉ là chơi chữ. Khi Balotelli cởi áo, anh ta trông giống hệt một võ sĩ quyền anh vừa đấm cho đối thủ bầm tím”.

“Có ba tờ báo thể thao ở Italia và chúng tôi phải tìm cách tạo ra ấn tượng về mặt ngôn ngữ, nhưng không người Italia nào coi việc này là một hành vi phân biệt chủng tộc” – De Pace bào chữa thêm. Ông cũng khẳng định rằng Tuttosport, một tờ báo thân Juventus, không phải là một ấn bản chủ trương phân biệt chủng tộc: “Khi các CĐV Juventus có hành vi phân biệt chủng tộc với Balotelli, chúng tôi đã tỏ ra gay gắt với họ. Chúng tôi tự hào về Balotelli và coi anh ấy là một đại sứ cho tính đa sắc tộc ở Italia”.

Nhưng các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc cho rằng đây là một hình thức thúc đẩy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc thông qua một cái tít: “Đây là một màn công kích rõ ràng. Bạn không thể phủi sạch trách nhiệm bằng cách nói rằng đó là trò chơi chữ” – Theo lời ông Robert Elliott, người làm việc cho Occhio Ai Media, một tổ chức giám sát phân biệt chủng tội trên các tờ báo Italia.

“Hướng sự chú ý và màu da của Balotelli là một hành động phi nhân tính với anh ta và nhấn mạnh rằng trước hết, anh ta là một cầu thủ da đen, dù anh ta có tự hào khi được chơi cho đội Italia đến thế nào đi nữa”. Trước đó, tờ Gazzetta cũng đã bào chữa rằng bức biếm họa King Kong của họ chỉ hướng đến mục đích là khắc họa một Balotelli “tả xung hữu đột” trước đội tuyển Anh.

Tất cả cho thấy sự kỳ thị ghê gớm và những lời bào chữa vụng về càng nhấn mạnh sự hẹp hòi ấy của báo chí Italia, với một cầu thủ đã đem lại niềm vui cho rất nhiều CĐV đất nước này, bằng một cú đúp đưa Italia vào chung kết.

PAN (Theo Guardian)  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm