HLV Ancelotti ấn tượng với màn ra mắt của Gareth Bale

15/09/2013 09:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Bale đã có một màn ra mắt không hoàn hảo khi đội bóng của anh bị Villarreal cầm hòa 2-2. Tuy nhiên cầu thủ đắt giá nhất thế giới vẫn nhận được lời khen ngợi từ HLV Carlo Ancelotti.

Đầu tháng này, Real đã phã vỡ kỉ lục chuyển nhượng khi trả cho Tottenham 100 triệu euro để có được chữ kí của Gareth Bale. Trong trận đấu ra mắt trong màu áo "Los Blancos", Bale đã có bàn thắng vào lưới Villarreal ở phút thứ thứ 38, qua đó gỡ hòa 1-1 cho "Kền kền trắng".

Bàn thắng vào lưới thủ môn của Villarreal của Bale xuất phát từ một đường chuyền của Daniel Carvajal. Đó là khởi đầu tuyệt vời cho cầu thủ chạy cánh người xứ Wales, đặc biệt là khi Bale không ở trong tình trạng sung sức bởi những cuộc đàm phán về vụ chuyển nhượng đã làm gián đoạn quá trình chuẩn bị trước mùa giải của anh. Cũng vì vậy mà Gareth Bale đã được thay ra ở hiệp 2. Người vào thế chỗ anh là Angel Di Maria.


Gareth Bale - Ảnh: Getty

"Tôi nghĩ Gareth Bale hạnh phúc vì việc ghi bàn thắng đầu tiên cho Real. Đó là điều rất tốt với cậu ấy", HLV Ancelotti phát biểu sau trận đấu. Vị HLV người Italy nói thêm: "Đó là một trận đấu khó khăn cho Gareth Bale cũng như cho tất cả các cầu thủ, nhưng Bale đã thể hiện một thái độ tích cực trên sân".

Ban đầu, Bale chơi ở bên cánh phải và là một trong ba mũi nhọn tấn công của Real, cùng với Ronaldo và Benzema. Cầu thủ người xứ Wales đã phải mất một khoảng thời gian để thích ứng với trận đấu. Sau đó, anh đã đổi cánh với Ronaldo và di chuyển sang bên cánh trái.


Cristiano Ronaldo - Ảnh: Reuters

Trên trang Twitter của mình, Bale chia sẻ về trận đấu đầu tiên trong màu áo Real: "Tôi tự hào về màn ra mắt của mình và hài lòng với 60 phút thi đấu tối nay, tôi chỉ thất vọng vì không có được kết quả như mong muốn. Bây giờ tôi mong đợi tới trận đấu vào hôm thứ Ba". Real sẽ có trận đấu mở đầu ở vòng bảng Champions League với Galatasaray vào giữa tuần tới.

Trước khi Bale tới Real, Ronaldo là cầu thủ đắt giá nhất thế giới sau khi anh chuyển đến Bernabeu từ Man United vào năm 2009. Sự so sánh giữa hai cầu thủ này đã xuất hiện ở trận đấu vừa qua và Ronaldo đã tỏ ra không hề thua kém tân binh của Real khi chính anh đã nâng tỉ số của trận đấu lên 2-1 ở phút 64, trước khi Giovani Dos Santos, một cựu cầu thủ của Tottenham, gỡ hòa 2-2 vào phút 70.

Sơn Tùng
Theo Yahoo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm