Daley Blind nghỉ một tháng: Man United sẽ lấy công bù thủ

19/11/2014 19:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Daley Blind chấn thương, Man United mất đi một chốt chặn đáng tin cậy trong hệ thống phòng ngự. Để chiến thắng, họ cần phải mạo hiểm hơn, dù có thể đó sẽ là con dao hai lưỡi.

Theo những tin tức mới nhất, Blind đã bị rách dây chằng đầu gối và sẽ phải nghỉ thi đấu “ít nhất một tháng”. Anh là bệnh nhân mới nhất ở Old Trafford, bên cạnh những David de Gea, Michael Carrick, Marcos Rojo, Radamel Falcao, Phil Jones, Rafael da Silva, Jonny Evans, Ashley Young và Jesse Lingard.

Blind chắc chắn, nhưng thiếu sáng tạo

Đó là một mất mát đáng tiếc bởi Blind là một trong số ít những cầu thủ ổn định nhất của Man United  mùa này. Chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ kim cương, anh đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ phòng ngự ở một phần ba sân nhà. Theo thống kê của WhoScored, anh đạt tỷ lệ 2,9 cú tắc và 2,6 pha cắt bóng mỗi trận trong suốt 8 vòng đấu Premier League vừa qua. Không những thế, Blind còn có thể lui về đá trung vệ khi cần thiết.

Nhưng Blind không phải một tiền vệ toàn diện. Với xuất phát điểm từ một hậu vệ, anh thiếu sự sáng tạo cần thiết đối với một người cầm trịch. Cựu danh thủ Gary Neville nhận xét trên Sky Sport rằng tiền vệ này “cần hướng lên phía trước nhiều hơn”. Bản thân Blind cũng thừa nhận trên Daily Star rằng “Tôi là mẫu cầu thủ cố gắng chơi đơn giản nhất thay vì đưa ra những lựa chọn khó khăn, nhưng đó cũng là một điểm yếu mà tôi cần cải thiện”.

Nếu để tìm một người có phong cách giống Blind nhất, có lẽ Van Gaal nên chọn đội phó Darren Fletcher,  một tiền vệ phòng ngự giàu kinh nghiệm, có khả năng thu hồi bóng và phá lối chơi đối phương. Nhưng dùng Fletcher chỉ là phương án tạm thời, và không mang tới sự đột biến. Thời gian qua, người khơi nguồn cảm hứng cho Man United là Di Maria cũng đã sa sút, và không khó để nhận ra sự thiếu sáng tạo trong lối chơi của họ. Hệ quả: Quỷ đỏ chỉ ghi được 6 bàn ở 5 vòng đấu gần nhất.

Vắng Blind, thật ra, lại là một cơ hội để Man United thay đổi.

Herrera, Fellaini, hay cả hai?

Van Gaal vẫn còn những con bài thay thế Blind để có thể tạo ra hiệu ứng tích cực về mặt tấn công. Đó là Ander Herrera và Marouane Fellaini.  

Fellaini đã từng chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự ở Everton dưới thời David Moyes, nhưng thật ra, anh sẽ hiệu quả hơn khi được đá dâng cao, như ở đội tuyển Bỉ, với Axel Witsel càn quét phía sau. Anh có thể chơi như một tiền đạo lùi khi có bóng và lùi về khi mất bóng. Trong khi đó, Herrera là mẫu tiền vệ thông minh, có khả năng phát động tấn công bằng những đường chuyền rất “sáng”.  Mùa trước, anh là cầu thủ có số đường chuyền cho các tiền đạo cao thứ nhì ở La Liga - chỉ sau Cesc Fabregas.

Nhưng Herrera không giàu thể lực như Blind và Fellaini. Nếu đá ở vị trí tiền vệ lùi sâu, bản thân anh sẽ phải chơi kỷ luật hơn trong nhiệm vụ phòng ngự, phải lùi xuống giữa hai trung vệ khi cần thiết và cân bằng giữa phá lối chơi đối phương và cầm nhịp trận đấu. Tỷ lệ 2,8 cú tắc và 1,2 pha cắt bóng mỗi trận là không tồi, nhưng vẫn chưa là gì so với Blind.

Không có Blind, Herrera sẽ cần hỗ trợ bởi một đối tác siêng năng, và thậm chí sẵn sàng chơi xấu khi cần thiết. Về mặt này, Fellaini là người thích hợp nhất. Mùa giải này, Van Gaal đã hơn một lần thay đổi lối chơi, và ông sẽ không ngần ngại tiếp tục, nếu thấy cần thiết. Sau trận thắng Crystal Palace 1-0, chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận rằng “Tôi đang tìm kiếm sự cân bằng và các bạn có thể thấy trong 4 trận gần đây, chúng tôi đã thủng lưới ít hơn, nhưng lại không ghi bàn nhiều. Với hệ thống khác, chúng tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng”.

Để thoát khỏi tình trạng thiếu ý tưởng về lối chơi như thời gian vừa qua, Man United cần phải thay đổi. Chấn thương của Blind khiến hệ thống phòng thủ tổn thương không nhỏ, nhưng ngược lại, nó cũng là cơ hội để tăng cường sức tấn công. Và với Man United lúc này, lấy công bù thủ không phải là một giải pháp tồi.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm