Wenger và khối rubic nơi hàng thủ

24/10/2014 09:53 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi đội nhà lội ngược dòng trước Anderlecht, HLV Arsene Wenger chỉ trích rằng đội nhà rất thiếu sự sáng tạo. Thật ra, vấn đề lớn nhất của họ không phải tuyến giữa mà là hàng phòng ngự.

Kieran Gibbs và Lukas Podolski đã ghi hai bàn trong vòng 2 phút cuối, và Arsenal đã ngược dòng đầy ngoạn mục ở Brussels. Nhưng ai cũng thấy đó là ba điểm khá may mắn bởi Arsenal đã chơi không tốt, với một hàng phòng ngự run rẩy, và hàng công trải qua 88 phút bế tắc.

Đây là một tuần quan trọng với Arsenal bởi họ đều bị đặt vào tình thế phải thắng trên sân khách nếu muốn duy trì tham vọng. Sau Anderlecht là Sunderland, đội bóng vừa thua 0-8 trước Southampton nhưng không có nghĩa dễ dàng bắt nạt trên sân nhà. Nên nhớ, Arsenal mới thắng 2 trong số 8 vòng đấu đầu tiên, đã tụt xuống tận thứ 7 trên bảng xếp hạng, và dĩ nhiên, bị đánh giá thấp hơn hẳn Chelsea, Manchester City. Vấn đề lớn nhất của họ là hàng phòng ngự thiếu thống nhất và thiếu cả chiều sâu.

Per Mertesacker là một hòn đá tảng ở mùa giải trước, nhưng anh đã không thể giữ được phong độ ấy kể từ sau World Cup, với một số sai lầm đáng trách, không đủ tốc độ để đeo bám và kèm người. Koscielny lại chấn thương, và thế là Arsenal rơi vào cảnh giật gấu vá vai. Calum Chambers có thể đá trung vệ, nhưng phải trám vào vị trí hậu vệ phải của Mathieu Debuchy dính chấn thương. Naco Monreal đã lại phải đá trung vệ trước Anderlecht, và ai cũng thấy anh lúng túng thế nào ở Brussels. Ở thời điểm này, Kieran Gibbs có lẽ là hậu vệ đáng tin tưởng nhất ở hàng phòng ngự Arsenal. Nhưng rõ ràng một cá nhân không thể mang lại thành công cho cả tập thể. Giải pháp khả dĩ nhất bây giờ là Chambers lại đá trung vệ, còn tài năng trẻ Hector Bellerin cáng đáng cánh phải. Ít nhất, đó cũng là lựa chọn mang lại sự an toàn hơn, dù không phải tốt nhất.


Monreal phải đá trung vệ, dù vị trí sở trường là hậu vệ trái

Thời gian vừa qua, Arsenal thường xuyên đá với sơ đồ 4-1-4-1, một sơ đồ giúp huy động nhiều cầu thủ tấn công hơn, nhưng có vẻ như phương án này không mang lại hiệu quả, bởi họ thiếu hẳn một nhạc trưởng với vai trò tấm lá chắn trước bộ tứ phòng ngự. Rõ ràng Wenger vẫn chưa tìm được sự cân bằng, một hệ thống thích hợp, một đội hình lý tưởng cho mình. Và chừng nào những vấn đề ấy chưa được giải quyết, Arsenal còn bất ổn.

Chiến thắng may mắn trước Anderlecht khiến nhiệm vụ vượt qua vòng bảng lần thứ 15 liên tiếp đã trở nên dễ dàng hơn. Song có vẻ như chính điều đó lại là một thử thách với Wenger và năng lực quản lý của ông. Ông đã mắc sai lầm trong mùa hè khi không mua một tiền vệ trung tâm và một trung vệ đẳng cấp dù biết thừa vấn đề ở gót chân của Koscielny hay thiếu trung vệ dự phòng khi Vermaelen bị bán đi. Tương tự là vấn đề tiền vệ phòng ngự.     

Nếu Arsenal còn tiếp tục giành những chiến thắng may mắn như vừa rồi, Wenger còn không chịu thay đổi. Ông sẽ còn tiếp tục loay hoay trong khối rubic ấy để cố gắng bảo vệ triết lý tấn công của mình. Và  khi đó, nguy cơ khủng hoảng vẫn như lưỡi gươm Damocles lơ lửng trên đầu các Pháo thủ.

Có đôi khi bạn phải bỏ đi cầu thủ tốt nhất của mình để tìm ra sự cân bằng cần thiết. Có thể Wenger sẽ phải đưa ra một quyết định đau đớn để giúp đội bóng đi đúng hướng hơn, để giải quyết một số vấn đề về tấn công và phòng ngự.

Nhưng “Giáo sư” liệu đã chịu thay đổi?

Tuấn Cương (theo Soccernet)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm