Top 5 vụ chuyển nhượng đổ bể vào phút chót

29/07/2014 22:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Loic Remy tưởng đã cập bến Anfield hè này khi Liverpool bỏ ra 8 triệu bảng để đưa anh về từ QPR. Nhưng đến giờ chót thương vụ này đổ bể vì tiền đạo người Pháp không vượt qua được kỳ kiểm tra y tế, vốn chỉ mang tính thủ tục.

Những tranh cãi xoay quanh thương vụ này chưa chấm dứt. Phía QPR tố Liverpool lật lọng, còn phía “The Kop” thanh minh bằng sự tiếc nuối thổ lộ qua báo chí. Trong lịch sử túc cầu, có không ít những thương vụ đổ bể phut chót như vậy.

Zlatan Ibrahimovic tới Arsenal


Quay lại năm 2000, Zlatan Ibrahimovic có những lần gặp gỡ với HLV Arsene Wenger và một vụ mua sắm tưởng chừng như gần hoàn tất. Tuy nhiên, đến phút chót, mọi kỳ vọng của Arsenal về một tiền đạo siêu sao trong đội hình vỡ vụn. Nguyên do là bởi Wenger muốn Ibrahimovic tập thử cùng đội bóng để đánh giá năng lực của anh.

Gợi ý này của “Giáo sư” đã khiến tiền đạo Thụy Điển tự ái. Trong buổi phỏng vấn sau đó với báo chí, Ibrahimovic nói: “Arsenal đã trao cho tôi chiếc áo đỏ trắng nổi tiếng, chiếc áo với tên Ibrahimovic trên đó và tôi hài lòng khi mặc nó chụp ảnh. Nhưng rồi tôi không thể tin được. Tôi đã nói rằng ‘Không đời nào. Zlatan sẽ không thử việc’”.

Cristiano Ronaldo tới Arsenal


Zlatan không phải là nỗi tiếc nuối duy nhất của Arsenal. Năm 2003, họ cũng vuột mất siêu sao C.Ronaldo nhưng với một lý do khác. Thời điểm đó, Ronaldo là một cầu thủ rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal đã vào cuộc trước tiên và đạt được thỏa thuận chiêu mộ CR7 với Sporting Lisbon. Tuy nhiên, sự dè dặt trong chi tiêu đã khiến Arsenal phải ôm hận.

“Tôi đã đón Ronaldo ở sân tập. Nhưng cuối cùng, thương vụ đổ vỡ vì bất đồng về phí chuyển nhượng giữa hai đội bóng. Tất nhiên, Ronaldo cho thấy cậu ấy xứng đáng với giá 12,5 triệu bảng nhưng mức giá chúng tôi đề xuất thấp hơn rất nhiều”, HLV Arsene Wenger giải thích nguyên do. Nhưng có thông tin cho rằng Manchester United nhảy vào cuộc trong những phút cuối và trả giá chỉ cao hơn Arsenal 100.000 bảng???

Steven Gerrard tới Chelsea


Năm 2004, Gerrard chỉ còn cách một bước nữa là gia nhập đội bóng London khi các CĐV áo đỏ biểu tình bên ngoài nhà anh. Nhưng rồi đến phút cuối cùng,  Gerrard đã đổi ý, từ chối một thỏa thuận chuyển nhượng 20 triệu bảng để ở lại gắn bó cùng Liverpool. Đó là một quyết định đúng đắn bởi ít tháng sau đó, Gerrard đã cùng “The Kop” vô địch Champions League và cá nhân anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

Diego Maradona tới Sheffield United


HLV Harry Haslam của Sheffield United từng sẵn sàng chồng 200.000 bảng vào năm 1978- số tiền rất lớn thời kỳ đó- để chiêu mộ cầu thủ 17 tuổi người Argentina có tên Diego Maradona. Nhưng phút chót, Harry Haslam ngớ ra vì CLB Sheffield không có đủ tiền để mua cầu thủ bóng đá này. Họ đành chuyển sang đồng hương của Maradona, Alex Sabella với giá 160.000 bảng. Maradona sau này trở thành huyền thoại của bóng đá thế giới còn Sheffield United đã rớt xuống hạng Ba một năm đó.

Zinedine Zidane tới Blackburn Rovers


Có một câu nói nổi tiếng mà tới giờ làng túc cầu vẫn truyền miệng nhau: “Tại sao ông lại muốn mua Zidane khi mà chúng ta đã có Tim Sherwood?”. Câu nói đó là của Chủ tịch Blackburn Rovers Jack Walker vào năm 1995. Mùa giải năm đó, Blackburn là nhà vô địch Premier League và muốn tăng cường đội hình cho mùa sau. Ray Harford, trợ lý của HLV Blackburn Kenny Dalglish, muốn mua Zinedine Zidane sau thời gian dài theo dõi anh chơi bóng tại Pháp. Tuy nhiên, Chủ tịch Jack Walker đã từ chối để rồi năm 1996 Zidane sang Juventus với giá 1,2 triệu bảng và 2 năm sau, rời “Lão bà” với giá 48 triệu bảng.

K.Đ
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm